Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Mẹ tôi tiết kiệm điện hiệu quả nhờ... chiếc nồi gang

14/08/2023 20:20 GMT+7

Chắc có lẽ khi nhắc về chiếc nồi gang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cái thời bao cấp, nó là một kỷ vật của gia đình Việt Nam trong những năm tháng đó. Tuy nhiên, đối với gia đình tôi, chiếc nồi gang lại giúp mẹ tôi nấu cơm tiết kiệm điện hiệu quả

Nói về chiếc nồi gang tiết kiệm điện đặc biệt này của mẹ xin được "dây cà ra dây muống" một chút. Số là nhà tôi vốn cũng là một gia đình khá giả ở một vùng quê miền biển ở miền Trung.

Mẹ tôi tiết kiệm điện hiệu quả nhờ...chiếc nồi gang - Ảnh 1.

Mẹ tôi thích dùng chiếc nồi gang cũ để nấu dù trong nhà cũng có nồi cơm điện hiện đại

TGCC

Khi xã hội phát triển thì bố mẹ vẫn mua sắm đầy đủ các vật dụng dùng điện trong nhà nhưng mẹ tôi vẫn thích sử dụng chiếc nồi gang cũ để nấu cơm dù nhà cũng có cái nồi cơm hiện đại.

Thấy mẹ tôi lụi cụi trong cái bếp chụm củi nấu cơm, tôi hỏi: “Sao mẹ không nấu nồi cơm điện cho đỡ mệt?”. Mẹ nói: "Nồi cơm điện thì nấu nhanh nhưng cơm không ngon, với lại nấu nồi gang chút xíu là xong cơm ngon mà còn có cơm cháy, với lại dù gì mình ở quê tận dụng được củi nấu cho tiết kiệm điện con à". 

Vậy là hằng tháng nhà tôi giảm được một ít tiền điện nhờ chiếc nồi gang.

Hạn chế sử dụng các vật dụng bằng điện

Tính mẹ tôi sống tiết kiệm là vậy. Mẹ tôi rất ít sử dụng các vật dụng bằng điện dù trong nhà đều có. Sáng sớm, mẹ gom hết quần áo của cả nhà ra giặt tay cho dù nhà cũng có máy giặt. Ngày nào mẹ tôi cũng nấu 5, 7 ấm nước sôi bằng củi chứ không bao giờ dùng ấm đun siêu tốc. Buổi trưa thì mẹ với ba mỗi người mỗi cái võng ra bóng cây khế sau nhà nằm nghỉ trưa chứ cũng không nằm trong nhà dùng quạt như mọi người.

Mẹ tôi tiết kiệm điện hiệu quả nhờ...chiếc nồi gang - Ảnh 2.

Nụ cười tươi của mẹ tôi luôn nở trên môi mỗi khi nhắc đến chiếc nồi gang tiết kiệm điện

TGCC

Đôi khi chúng tôi thấy mẹ cực vậy nên nói mẹ: “Tiền điện tụi con trả nên mẹ đừng có cực vậy” nhưng mẹ chỉ cười và nói: “Mẹ làm cho khỏe người”. Cứ thế, mẹ tôi vẫn giữ thói quen đó và mẹ rất ít khi sử dụng đến các vật dụng bằng điện.

Mẹ tôi còn có một thói quen nữa đó là sau khi ăn tối xong mẹ tôi thường hay đi dạo bộ ngoài đường quanh khu nhà tôi ở, vừa mát lại còn là một cách tập thể dục. Ban đầu đó là thói quen của mẹ, dần dần qua thời gian cả gia đình tôi đều theo thói quen đó. 

Ăn cơm xong mẹ lại gọi chúng tôi tắt điện, tắt ti vi và quạt cả nhà đóng cửa đi dạo mát. Bố mẹ thì đi quanh xóm, vợ chồng tôi thì đưa các con đến công viên chơi. Cứ như vậy trong khoảng thời gian đó, hầu hết các thiết bị điện trong nhà đều dừng hoạt động. Nhờ vậy, mỗi tháng gia đình tôi cắt giảm được trung bình khoảng 60 phút sử dụng điện, nhờ vậy cũng tiết kiệm được kha khá tiền điện.

Mẹ tôi tiết kiệm điện hiệu quả nhờ...chiếc nồi gang - Ảnh 3.

Tuyên truyền tiết kiệm điện cho người dân và học sinh tại TP.HCM

EVNHCMC

Một hôm khi cả nhà xem thời sự tối, khi nghe đến việc vì tình trạng thiếu điện ở miền Bắc nên phải cúp điện luân phiên, mẹ tôi mới nói: “Nếu ai cũng như mẹ mỗi người tiết kiệm mỗi ít thì sẽ không thiếu điện, sướng thì ai không muốn sướng nhưng cái gì tận dụng được thì nên tận dụng, tiết kiệm điện không phải là tiết kiệm cho bản thân mình mà còn cho xã hội”.

Lúc này tôi mới thấm thía được lời mẹ dạy và hiểu được những hành động của mẹ. 

Mẹ cố gắng tận dụng rơm, củi, tận dụng thời gian rảnh để làm việc thay vì sử dụng các đồ dùng bằng điện không những tiết kiệm được chút tiền điện nhỏ bé trong tháng mà hành động đó còn góp phần tiết kiệm điện cho xã hội, cho tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.