Nguyễn Hoài từng khởi nghiệp và đạt được thành công trong kinh doanh từ khá sớm. Ở tuổi 25, cô từng có trong tay tất cả, từ tiền bạc đến cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cô nghĩ mình đã đạt được điều nhiều người dành cả đời để tìm kiếm. Rồi những đổ vỡ, cô đơn và một biến cố sức khỏe khiến cô nhìn lại những điều từng được xem là quan trọng...

Hạt lành gieo lại đời mình của tác giả Nguyễn Hoài
ẢNH: TGCC
Mỗi đổ vỡ là một lớp học
Covid-19 khiến Nguyễn Hoài trải qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Sau lần đối diện với ranh giới sinh tử, cô bắt đầu nhìn tiền bạc, thành công và vị trí xã hội từ một góc khác. Những điều từng rất quan trọng với cô khi ấy bỗng không còn cần thiết như trước.
Sau những biến cố, Nguyễn Hoài quyết định bắt đầu lại với nông nghiệp, gần như từ con số 0. Không còn công việc và điều kiện sống như trước, cô học lại từ đầu, làm quen với công việc của một người nông dân. Lựa chọn ấy không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng tình từ người thân, còn bản thân cô cũng có những lúc hoang mang về con đường mình đã chọn.
Làm nông nghiệp cũng khiến Nguyễn Hoài nhận ra có những việc không thể thúc ép. Cây cần thời gian để lớn, mùa vụ có những quy luật riêng và không phải kết quả nào cũng đến đúng lúc mình mong muốn. Từ đó, chị tập bớt kiểm soát, bớt nóng vội và chấp nhận những khoảng thời gian chưa có câu trả lời.
Những trải nghiệm ấy được Nguyễn Hoài kể lại trong Hạt lành gieo lại đời mình, từ những năm tháng thành công sớm, khát vọng thoát nghèo đến những đổ vỡ và quyết định bắt đầu lại. Cuốn sách không cố đưa ra một cách sống chung cho tất cả, mà là câu chuyện của một người đã đi qua những thay đổi ấy và nhìn lại chúng bằng một tâm thế khác.
Với Nguyễn Hoài, có lẽ bắt đầu lại không đồng nghĩa với việc phủ nhận những gì đã qua. Đó có thể đơn giản là học cách sống khác đi sau những điều mình từng trải qua.
Bình luận (0)