Tối 16.8, trước giờ diễn ra trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, trời TP.HCM liên tục đổ mưa. Từng đợt mưa khá lớn khiến nhiều người phải mặc áo mưa, che ô hoặc tìm chỗ trú.
Tuy nhiên, giữa màn mưa, những chiếc áo đỏ, lá cờ Tổ quốc và tiếng hô “Việt Nam vô địch” vẫn xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây có bố trí các màn hình LED lớn để người hâm mộ theo dõi trực tiếp trận đấu, biến nơi đây thành điểm hẹn của những người yêu bóng đá.

Bất chấp cơn mưa, nhiều cổ động viên vẫn có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ tuyển Việt Nam
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Theo ghi nhận, do mưa xuất hiện trước giờ thi đấu, lượng cổ động viên đến phố đi bộ chưa quá đông. Nhưng những người đã có mặt dường như không để thời tiết làm nguội bầu không khí. Có người mặc nguyên bộ trang phục thi đấu của đội tuyển, người mang theo cờ, băng rôn, người cùng gia đình đưa con nhỏ đến từ sớm. Mỗi khi một nhóm cổ động viên hô vang khẩu hiệu, những người xung quanh lại hưởng ứng, khiến không gian giữa cơn mưa bất chợt trở nên sôi động.
Hoàng Trung Tiến (27 tuổi, ngụ Bình Dương cũ) cùng vợ và con trai mặc trang phục thi đấu màu đỏ của đội tuyển Việt Nam, có mặt tại phố đi bộ từ khoảng 16 giờ. Gia đình Tiến chọn vị trí phía trước màn hình LED để chờ trận đấu. Dù trời mưa, họ vẫn không rời đi.

Gia đình Tiến chấp nhận đứng dưới mưa để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
“Vì có những cổ động viên cũng rất nhiệt, sẵn sàng đợi ở đây nên mình cũng muốn hòa chung không khí đó. Mình rất thích xem bóng đá, đã đến đây xem bóng đá nhiều lần rồi. Mình mong tối nay sẽ có chiến thắng 2-0 trước Malaysia”, Tiến nói.
Theo Tiến, việc cả gia đình cùng mặc trang phục của đội tuyển cũng là cách để họ thể hiện tình yêu với bóng đá và tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ. “Gia đình mình chỉ mang đến đây một tinh thần nhiệt huyết để cổ vũ cho Việt Nam”, anh chàng chia sẻ.
Không chỉ những người trẻ, nhiều gia đình cũng bất chấp thời tiết để đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chị Võ Hồ Tuyết Nhi (39 tuổi, ngụ xã Bình Chánh) cũng đưa hai con đến đây dù quãng đường từ nhà khá xa. “Lâu lâu mới có dịp nên gia đình tôi rất hay đến đây để xem bóng đá cùng mọi người. Tuy trời mưa nhưng hôm nay tôi vẫn đi”, chị Nhi nói.

Dù trời mưa, chị Nhi vẫn đưa 2 con đi xem bóng đá
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Ngồi cạnh mẹ, Nguyễn Ngọc Thảo Yến, học sinh lớp 9 Trường THCS Bình Chánh, mặc áo mưa, mái tóc đã ướt nhưng vẫn hào hứng hướng mắt về khu vực màn hình. “Em rất thích xem bóng đá, muốn ủng hộ đội tuyển nên theo mẹ ra đây. Tuy trời mưa nhưng em thấy rất vui, không làm giảm được tinh thần của em”, Yến chia sẻ.
Lê Văn Nhật Hào (29 tuổi, ngụ P.Đông Hưng Thuận, trước đây là Q.12) cũng chuẩn bị khá kỹ cho buổi cổ vũ. Hào mặc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng đô và đứng dưới mưa chờ theo dõi trận đấu qua màn hình LED.
“Mình đến đây xem bóng đá cùng mọi người nhiều lần rồi. Hôm nay là một trận đấu khá quan trọng của đội tuyển nên dù có dầm mưa mình cũng chấp nhận. Mình đoán hôm nay Việt Nam sẽ thắng 4-0”, Hào nói.

Có những CĐV sẵn sàng đội mưa chờ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Với nhiều người, việc đến phố đi bộ Nguyễn Huệ không đơn thuần là tìm một nơi có màn hình lớn để xem bóng đá. Điều họ chờ đợi còn là cảm giác được đứng giữa đám đông, cùng hò reo, hồi hộp và ăn mừng nếu đội tuyển giành chiến thắng.
Nguyễn Thị Phượng, một cổ động viên ngụ TP.HCM, cũng đưa con trai đến phố đi bộ dù thời tiết không thuận lợi. Chị cho biết những lần trước thường đi từ khoảng 15 giờ để tìm vị trí thuận lợi. Hôm nay, vì trời mưa nên chị đến muộn hơn.

Chị Phượng và con trai có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi trận đấu qua màn hình LED
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
“Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ hết chỗ ngồi rồi, nhưng ai ngờ trời mưa nên không có quá đông người đến xem. Hôm nay tuy mưa nhưng tôi vẫn đưa con trai đi vì xem ở đây có không khí hơn, vui hơn nhiều”, chị Phượng chia sẻ.
Theo chị, nếu trời tiếp tục mưa trong suốt trận đấu, vẫn sẽ ở lại để theo dõi. “Dù trời có mưa đến hết trận đấu thì tôi vẫn đứng đây để xem. Tôi mong Việt Nam sẽ có một chiến thắng”, chị nói.
Bình luận (0)