‘Mưa tim’ dành tặng CSGT tiếp sức người về quê ăn tết ở đèo Hải Vân

Huy Đạt
Huy Đạt
19/01/2023 20:02 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng túc trực trên đèo Hải Vân tặng thức ăn, sửa xe… cho những người về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão khiến ai nấy đều xúc động. Đường về quê đón tết của những người mưu sinh xa xứ dường như được rút ngắn.

“Mưa tim” dành cho CSGT Đà Nẵng

Thời tiết ngày 28 tết tại TP.Đà Nẵng se lạnh khiến dòng người về quê đón tết bằng xe máy càng trở nên hối hả hơn. Từ sáng sớm 19.1 (28 tháng chạp), qua công tác nắm tình hình các phương tiện tham gia giao thông, xe máy qua tuyến đèo Hải Vân (Q.Liên Chiểu) để về quê đón tết tăng cao, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã lập tức cử lực lượng hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngoài lực lượng tuần tra kiểm soát trên đèo Hải Vân, có một mũi làm "nhiệm vụ đặc biệt": chiến sĩ CSGT lập các điểm cung ứng hỗ trợ, chuẩn bị nước uống, thức ăn, bánh mì... phát miễn phí cho người dân chạy xe máy vượt đèo Hải Vân về quê.

Dòng người đi xe máy về quê đón tết xúc động khi được CSGT Công an TP.Đà Nẵng tiếp sức ở đèo Hải Vân

Đ.X

Hình ảnh đẹp về chiến sĩ CSGT TP.Đà Nẵng ngay sau đó được những người vừa được giúp đỡ ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội kèm những lời cảm ơn... đã "đốn tim" cộng đồng mạng.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho biết những ngày qua, lực lượng CSGT TP.Đà Nẵng đã thường xuyên ứng trực làm nhiệm vụ đảm bảo cho người dân về quê được an toàn.

“Chúng tôi đã xử lý nhiều trường hợp xe ô tô nhồi nhét, chở quá số người quy định, xe khách không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân về thức ăn, nước uống kết hợp tuyên truyền để bà con về quê an toàn”, thượng tá Phạm Hồng Hải thông tin.

CSGT Công an TP.Đà Nẵng tặng thức ăn, nước uống và hỗ trợ sửa chữa xe máy cho những người xa xứ trên đường về quê đón tết

Đ.X

Cũng theo thượng tá Phạm Hồng Hải, lực lượng CSGT túc trực trên đèo Hải Vân để hỗ trợ, hướng dẫn người dân vượt đèo an toàn; đồng thời sửa chữa phương tiện hư hỏng, trung chuyển phương tiện qua đèo hay cung cấp nước uống, thức ăn...

“Không riêng gì tại tuyến đèo Hải Vân, những ngày qua hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT, Đội CSGT đường sắt và CSGT các quận huyện cũng đã chuẩn bị những suất ăn, nước uống, đến tại các nhà ga đường sắt, bến xe khách Đà Nẵng để gửi tặng bà con trước giờ tàu xe khởi hành về quê đón tết. Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ CSGT Đà Nẵng”, thượng tá Phạm Hồng Hải bộc bạch.

Hình ảnh thật đẹp trong những ngày tiết trời lạnh giá, động viên và chia sẻ cùng bà con sau một năm mưu sinh vất vả...

CSGT mang đến niềm vui, sự ấm áp cho người dân trên hành trình về quê sum vầy cùng gia đình chào đón năm mới Quý Mão

Đ.X

“Đường về nhà như gần hơn rồi…”

Cùng vợ con vượt chặng đường xa hơn 150 km về quê đón tết đoàn viên, anh Phan Thanh Ngọc (quê tỉnh Quảng Bình) bất ngờ khi nhận được món quà ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ CSGT ngay trên đỉnh đèo Hải Vân.

“Phải vượt cả trăm cây số để về quê, nhưng nhờ có sự quan tâm, dặn dò hướng dẫn đường đi, giúp kiểm tra an toàn các phương tiện... của các anh mà chúng tôi như cảm thấy đường về nhà như gần hơn rồi”, anh Ngọc xúc động.

Nhiều cặp vợ chồng xúc động khi được CSGT tiếp sức ở đèo Hải Vân

Đ.X

Với vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương (quê Lào Cai), đây không phải là lần đầu đón nhận tình cảm này. “Trước đây, tôi đã được giúp đỡ rất nhiều khi đi ngang qua Đà Nẵng và từng nghe CSGT Đà Nẵng nổi tiếng hay giúp đỡ người dân. Bây giờ được giúp đỡ trực tiếp, thật tôi cảm thấy ấm lòng lắm!”, chị Phương tâm sự.

Trước khi chia tay các chiến sĩ, vợ chồng chị Phương còn không quên chụp hình selfie với bánh chưng, nước uống rồi đăng lên mạng xã hội để báo tin cho người nhà biết. Vợ chồng chị cũng gửi lời cảm ơn người Đà Nẵng dành cho những khách mưu sinh xa xứ ngang qua địa bàn trong những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.