TP.HCM nghĩa tình

Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện

Mùa Vu Lan, hàng trăm người tìm về chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), lặng lẽ trao đi mái tóc của mình, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho bệnh nhân ung thư.

Món quà dành tặng bệnh nhân ung thư

Ngày 27.8, tại chánh điện chùa Diệu Pháp, lễ hiến tóc và cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư với chủ đề “Trao mái tóc - Gửi yêu thương” diễn ra trong không khí trang nghiêm. Chương trình do Quỹ Tâm Khai (thuộc chùa Diệu Pháp) phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung và hệ thống salon tóc Myhair tổ chức nhân dịp mùa Vu lan.

Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 1.

Lễ hiến tóc và cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư tại chùa Diệu Pháp

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Dù lượng người đổ về hiến tóc mỗi lúc một đông, không gian nơi đây vẫn giữ được sự trang nghiêm, trật tự. Không chỉ Phật tử, nhiều người dân từ khắp nơi cũng tìm đến, lặng lẽ xếp hàng, chờ đến lượt trao đi mái tóc của mình.

Theo ban tổ chức, chỉ trong buổi sáng, chương trình tiếp nhận 542 phần tóc hiến trực tiếp. Trước đó, kể từ khi dự án được triển khai vào tháng 4.2026, chùa đã tiếp nhận 1.026 phần tóc gửi về.

Trong dòng người lặng lẽ chờ đến lượt, chị Nguyễn Thị Cẩm Loan (30 tuổi) lặn lội từ xã Đức Hòa, Tây Ninh đến TP.HCM. Suốt 5 năm, chị chăm chút mái tóc của mình, chỉ chờ ngày có thể trao tặng cho bệnh nhân ung thư.

"Các bé không may mắc ung thư không chỉ chịu nỗi đau về thể xác, mà còn chịu tổn thương về tinh thần khi tóc ngày một rụng đi. Tôi rất xót xa khi biết nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua tóc giả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tóc rồi sẽ dài lại nên quyết tâm hiến tặng", chị Loan nghẹn ngào nói.

Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 2.
Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 3.
Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 4.

Người hiến tóc thành tâm cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư

ẢNH: HOÀI NHIÊN - NGUYỄN TRÚC

Ở một góc khác, bé Đỗ Nguyễn Ngọc Bích Trâm (9 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) được mẹ chở đến từ sớm. Nâng trên tay lọn tóc dài 30 cm vừa được cắt, Trâm kể em đã nuôi tóc hơn 5 năm, chưa một lần cắt ngắn. Khi được mẹ gợi ý hiến tóc cho các bạn không may mắc bệnh, cô bé gật đầu ngay, không một chút đắn đo.

"Em chúc các bạn nhận được tóc sẽ mau khỏe và tự tin hơn với mái tóc mới. Em mong các anh chị đừng ngại hiến tóc, vì tóc cắt rồi sẽ dài lại, còn mình có thể giúp các bạn có được mái tóc đẹp", Trâm hồn nhiên nói.

Ngồi chờ đến lượt hiến tóc, chị Nguyễn Thị Ngọc Tố (20 tuổi, ở phường Bình Phú, TP.HCM) khẽ vuốt mái tóc dài mượt. Chị kể, mẹ chị vốn thích con gái để tóc dài thướt tha, dịu dàng. Vì vậy, khi biết con quyết định cắt ngắn mái tóc, bà không khỏi buồn và tiếc nuối.

"Khi hiểu được mong muốn sẻ chia của tôi với bệnh nhân ung thư, mẹ đã ủng hộ hết mình. Với tôi, cắt tóc là sự thay đổi diện mạo nhưng với các bệnh nhân ung thư thì mái tóc ấy mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, giúp họ tự tin hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật", chị Tố tâm sự.

Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 5.
Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 6.
Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 7.
Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 8.

Nhiều người háo hức tham gia hiến tóc tại chùa Diệu Pháp

ẢNH: HOÀI NHIÊN - NGUYỄN TRÚC

Cùng chung tấm lòng sẻ chia, chị Lê Thị Kim Thoa (39 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) không giấu được xúc động khi nghe tiếng kinh cầu nguyện vang lên trong khuôn viên chùa.

"Tôi chỉ mong bệnh nhân ung thư đáp ứng điều trị tốt và sớm khỏe mạnh để trở về bên gia đình. Mỗi người góp một hành động nhỏ thôi, vừa làm đẹp cho mình, vừa trao niềm hy vọng cho người khác", chị Thoa trải lòng.

Lan tỏa lòng nhân ái trong mùa Vu lan

Có mặt từ sớm, anh Nguyễn Minh Dũng (43 tuổi), nhà sáng lập Mạng lưới Hiến tóc Myhair Việt Nam cẩn thận kiểm tra từng khâu tiếp nhận.

Anh Dũng cho biết, sau chương trình, ban tổ chức sẽ phối hợp đơn vị gia công để phân loại, kiểm tra chất lượng tóc hiến. Những phần tóc đạt tiêu chuẩn sẽ được kết thành tóc giả. Số tóc giả sau khi hoàn thiện dự kiến được trao miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi đồng 2.

Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 9.
Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 10.
Mùa Vu Lan, về chùa Diệu Pháp ở TP.HCM hiến tóc và cầu nguyện- Ảnh 11.

Người hiến tóc vui vẻ với mái tóc mới được cắt, chỉnh gọn gàng

ẢNH: HOÀI NHIÊN - NGUYỄN TRÚC

Trong số các thợ tóc có mặt tại buổi lễ, chị Phùng Thị Thúy (39 tuổi, chủ salon tóc tại xã Bàu Bàng, TP.HCM) tất bật từ sáng sớm.

"Tôi chỉ mong tay nghề của mình có thể giúp những người đến hiến tóc có được một kiểu tóc mới thật đẹp. Hơn hết, tôi mong những mái tóc được trao đi sẽ giúp người bệnh thêm tự tin trước những thay đổi về ngoại hình trong quá trình điều trị", chị Thúy bộc bạch.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) nhấn mạnh, đây là hoạt động nhân đạo trọng tâm trong mùa Vu Lan, góp phần kết nối cộng đồng, san sẻ gánh nặng với bệnh nhân ung thư.

"Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần từ bi, kêu gọi người dân cùng chung tay nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những lọn tóc hay giọt máu trao đi hôm nay không chỉ tiếp thêm nghị lực cho người bệnh, mà còn khơi dậy lòng nhân ái rộng khắp trong xã hội”, ông Việt cho hay.

Chứng kiến nghĩa cử của đông đảo người dân, thượng tọa Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp bày tỏ sự tán thán trước những tấm lòng sẻ chia từ khắp nơi tìm đến hiến tóc.

"Cái răng cái tóc là gốc con người nhưng nhiều người đã sẵn sàng cắt đi để trao tặng cho bệnh nhân ung thư. Điều đó thể hiện lòng từ bi rất lớn", thượng tọa Thích Nguyên Pháp chia sẻ.

Thượng tọa Thích Nguyên Pháp cũng gửi lời nguyện lành đến những người bệnh đang kiên cường điều trị, đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

"Thầy mong các bạn trẻ học cách sẻ chia từ hôm nay, biết trân quý sức khỏe và dành sức trẻ của mình để giúp đỡ người khác, sống có ích cho xã hội", thượng tọa Thích Nguyên Pháp gửi gắm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.