Năm mới, cha vui mừng nhận món quà 'quẹt quẹt' từ con trai

09/02/2022 09:15 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cảm động về ông bố hơn 50 tuổi sử dụng chiếc điện thoại thông minh do con trai tặng để hỏi thăm người thân bạn bè.

Lần đầu tiên trong đời được nhận và sử dụng chiếc điện thoại thông minh do con trai tặng, ông Ẩn vô cùng hạnh phúc, nhờ con trai hướng dẫn sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để gọi điện video thăm hỏi người thân, bạn bè sau tháng ngày dài không được gặp mặt.

Tết đến khi con trai về nhà, ông bố hơn 50 tuổi nhưng có chút vấn đề về sức khỏe nên đi lại khó khăn bảo muốn có chiếc điện thoại thông minh, gọi thấy mặt mọi người nên người con tặng ba. Sau khi nhận món quà từ con trai, ông tự gọi video anh em bà con, bạn bè, hỏi thăm và báo bình an cho mọi người mừng…

Câu chuyện giản dị được chia sẻ nhưng chạm đến cảm xúc của nhiều người. Những đồ dùng quá đỗi bình thường với các con, nhất là trong thời đại công nghệ, nhưng đối với ba mẹ lại là món quà vô cùng giá trị.

Ông Ẩn hạnh phúc khi có thể gọi điện hỏi thăm và thấy mặt mọi người nhờ điện thoại do con trai tặng

Thương và hiểu nỗi bí bách của ba

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, người bố trong câu chuyện là ông Phan Long Ẩn (52 tuổi, ở Kon Tum). Người tặng điện thoại là anh Phan Phi Hùng (31 tuổi), con trai ông Ẩn. Anh Hùng cũng chính là người chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Anh Hùng cho biết khi về quê ăn tết, anh thấy ba muốn mua chiếc điện thoại mới nên anh mua làm quà để ba mừng. “Mình làm ở TP.HCM, ba mẹ ở quê nên chỉ nói chuyện được qua điện thoại. Ba mình thấy mọi người có chiếc điện thoại “quẹt quẹt” nên cũng muốn mua. Mình đi làm ở xa, ba cũng có chút vấn đề về sức khỏe nên không đi đâu được. Mình biết ba ở nhà nhiều lúc bị cuồng chân, không liên lạc được với ai ở ngoài nên khi ba nói là mình mua luôn, sau này mình có thể gọi video, nhìn thấy ba mẹ qua điện thoại”, anh Hùng chia sẻ.

Anh Hùng cho biết ba anh bị tai biến. Trải qua đợt dịch Covid-19 mấy tháng phải ở nhà, anh càng hiểu hơn hoàn cảnh của ba vì khó chịu, bí bách khi không được ra ngoài, không tiếp xúc với ai. “Lúc mình nói đặt mua qua sàn thương mại điện tử, ba rất mong đến ngày được nhận hàng. Ba nói “mua đồ bình thường 2 - 3 ngày là có nhưng sao đặt điện thoại lâu vậy” nhưng chỉ nói với mẹ, không dám nói với mình. Mình hướng dẫn cho ba dùng Facebook với Zalo để kết nối với nhiều người. Ai có trong danh bạ ba cũng gọi hết, còn nhắc họ là giờ có điện thoại rồi sau này sẽ gọi video”, anh Hùng hạnh phúc cho biết.

Anh Hùng cùng ba mẹ và các em

NVCC

“Con tặng nên thấy vui lắm”

Ông Ẩn có 3 người con, anh Hùng là con lớn đi làm xa, con gái giữa làm giáo viên gần nhà và con trai út đang đi học. Ở nhà, ông và vợ thường xuyên gọi hỏi thăm, trở thành chỗ dựa tinh thần cho các con. Ông Ẩn học dùng các ứng dụng mạng xã hội rất nhanh, anh Hùng hướng dẫn qua một chút là ông hiểu và sử dụng được liền. “Mình đi làm xa có thể mua được gì tặng ba mẹ sẽ cảm thấy rất vui. Từ giờ ba mẹ có thể kết nối được với những người cùng tuổi, lâu rồi mình mới thấy ba vui như vậy. Trước sử dụng điện thoại “cục gạch”, ba không nhìn thấy mặt mình, em gái có qua thì tranh thủ gặp chút, đợt dịch vừa rồi giãn cách nên tết mình mới về nhà được”, anh Hùng nói.

Qua năm mới anh Hùng luôn mong ba mẹ nhiều mạnh khỏe để có thể báo hiếu, bù đắp những năm tháng vất vả ba mẹ nuôi anh ăn học, trưởng thành. “Ba mẹ hy sinh nhiều thứ để mình có được vị trí như ngày hôm nay. Giờ mình đã đi làm nên mong ba mẹ mạnh khỏe, sống hạnh phúc cùng các con”, anh Hùng tâm sự.

Chia sẻ với PV, ông Ẩn cho biết cảm thấy rất vui khi được con trai tặng chiếc điện thoại thông minh. Có điện thoại mới, ông có điều kiện hơn để gọi điện cho bạn bè và trò chuyện với họ. “Con tặng mình nên mình thấy vui lắm. Trước xài chiếc “cục gạch” không thấy mặt được, giờ có điện thoại này gọi tiện hơn. Tôi sẽ gọi cho mấy bạn già, hỏi thăm cho vui, toàn mấy người nằm chung bệnh viện vì tai biến với nhau. Ở bệnh viện họ có điện thoại trước giờ tôi có sau. Con trai cũng đang hướng dẫn dùng từ từ, cũng chưa rành lắm nhưng chắc dần dần sẽ quen”, ông Ẩn bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.