Ở nhà thì nóng mà đi trốn lại tốn tiền
Với Đào Thị Ngọc Yên, sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, mùa nắng nóng năm nay đến sớm và gay gắt hơn hẳn. Sống trong căn phòng trọ không máy lạnh tại 17/35 Trần Văn Ơn, P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM, Yên chia sẻ cái nóng lúc 12 - 14 giờ mỗi ngày khiến Yên thường xuyên đau đầu, ngột ngạt và không thể tập trung làm bài.
Dù chỉ có khoảng 3,5 triệu đồng mỗi tháng được chu cấp từ gia đình, Yên vẫn phải chi từ 60.000 – 70.000 đồng cho mỗi lần ra quán cà phê học bài. "Ở nhà nóng quá, không tập trung được nên mình đi nhiều hơn, khoảng 2 – 3 lần mỗi tuần", Yên tâm sự.
Để cân đối chi tiêu, Yên bắt đầu chiến dịch "trốn nóng 0 đồng" bằng cách lên thư viện trường hoặc ghé các cửa hàng tiện lợi. Theo Yên, đây là cách vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo tiến độ học tập trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Ngọc Yên lựa chọn thư viện trường như một cách “trốn nóng” tiết kiệm
ẢNH: NVCC
Không chỉ sinh viên, nhiều người đi làm cũng phải tính toán lại thói quen sinh hoạt, Nguyễn Gia Huy (24 tuổi), nhân viên thiết kế đồ hoạ sống tại 125/34 đường số 9, P.Thông Tây Hội, TP.HCM, cho biết dù phòng trọ có máy lạnh nhưng anh hiếm khi sử dụng vì lo ngại chi phí điện tăng cao.
"Nóng nhưng không dám mở máy lạnh, chủ yếu dùng quạt và mở cửa sổ để đón gió trời với mong muốn tiết kiệm. Những lúc quá nóng, mình mới ra quán cà phê để làm việc.", Huy nói. So với trước đây, tần suất đi cà phê của anh tăng đáng kể, có tuần lên đến 10 – 14 lần, với chi phí mỗi lần khoảng 30.000 – 50.000 đồng.
Dù nhận thức đây là khoản chi không nhỏ, Huy cho biết vẫn chấp nhận cắt giảm các nhu cầu giải trí khác để đổi lấy vài giờ làm việc hiệu quả trong không gian mát mẻ.

Gia Huy thường xuyên làm việc tại quán cà phê để tránh nóng
ẢNH: VIỆT HÀ
Chi phí sinh hoạt tăng vì nắng nóng
Trong khi đó, với những lao động tự do, việc "trốn nóng" lại không phải là lựa chọn dễ dàng. Anh Phùng Tuấn Tú (35 tuổi), làm nghề thợ mộc, ngụ tại hẻm 130 TL28, P.An Phú Đông, TP.HCM, cho biết công việc tại xưởng gỗ mái tôn khiến cái nóng trở nên gay gắt hơn, đặc biệt vào buổi trưa.
"Khoảng gần trưa là lúc khó chịu nhất, nóng rát và rất nhanh mất sức", anh Tú chia sẻ. Để thích nghi, anh bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng, tận dụng thời điểm còn mát, đồng thời uống nhiều nước để duy trì thể lực.
Buổi trưa, anh tranh thủ về nhà nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc vào buổi chiều. "Không có chuyện vào quán cà phê ngồi cho mát, vì ngồi là… không có thu nhập", anh nói.

Với những người có công việc phải di chuyển thường xuyên ngoài trời phải chịu ảnh hưởng rõ rệt từ nắng nóng
ẢNH: VIỆT HÀ
Những người thường xuyên di chuyển ngoài trời cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ nắng nóng như anh Trương Trung Kiên (34 tuổi), ngụ tại 202 Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, TP.HCM, nhân viên kinh doanh thị trường cho một công ty cà phê, cho biết vì tính chất công việc buộc anh phải di chuyển liên tục trong ngày, bất kể thời tiết.
"Ảnh hưởng thì rất rõ, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Đi ngoài trời nắng lâu dễ mệt, cảm giác rất khó chịu, nắng gắt khiến da đau rát, người mất nước xuống sức nhanh", anh Kiên chia sẻ.
Theo anh, nắng nóng cũng khiến chi phí sinh hoạt phát sinh thêm, chủ yếu là tiền nước uống và các vật dụng chống nắng. "Mỗi ngày phải mua thêm nước, nhất là nước khoáng hoặc nước điện giải để bù lại. Ngoài ra cũng phải đầu tư thêm áo chống nắng, khẩu trang, kính…", anh nói.
Để thích nghi, anh Kiên chủ động điều chỉnh lịch trình làm việc, ưu tiên di chuyển vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời chuẩn bị sẵn nước uống khi ra ngoài. "Mình phải tự thích nghi để đảm bảo công việc, chứ nắng thì vẫn phải đi", anh Kiên chia sẻ.
Giữa nền nhiệt ngày càng khắc nghiệt, việc tìm một không gian tránh nóng không còn là nhu cầu đơn thuần mà dần trở thành một bài toán chi tiêu của nhiều người. Từ sinh viên đến những người thợ lành nghề, mỗi người một cách xoay xở để thích nghi, trong đó không ít người phải chấp nhận đánh đổi giữa chi phí và sự thoải mái.
Bình luận (0)