Ném khoai tây nghiền lên tranh 111 triệu USD 'để cảnh tỉnh thế giới'

24/10/2022 11:30 GMT+7

Hai nhà hoạt động khí hậu thuộc tổ chức Last Generation đã ném khoai tây nghiền lên một bức tranh có giá trị 111 triệu USD của họa sĩ người Pháp Claude Monet tại một bảo tàng ở thành phố Potsdam của Đức ngày 23.10.

Hai nhà hoạt động ném khoai tây nghiền lên tranh Monet tại Đức

chụp màn hình The new york times

Carolin Stranz, người phát ngôn của Bảo tàng Barberini ở Postdam, cho biết bảo tàng vẫn đang xem xét liệu bức tranh trong loạt tranh Haystacks (Những đống rơm) của Monet có bị hư hại vĩnh viễn hay không, theo hãng tin DPA của Đức. Theo người phát ngôn, họ đã nhanh chóng dọn dẹp lớp khoai tây nghiền bị ném lên bức tranh vốn được bảo vệ bằng một ô kính.

Hai nhà hoạt động mặc áo gi lê màu cam cũng dán mình vào sàn nhà bằng keo. Tại hiện trường, họ nói hành động của họ nhằm mục đích cảnh tỉnh công chúng giữa lúc thế giới đang đối mặt với thảm họa khí hậu.

"Chúng ta đang gặp thảm họa khí hậu và tất cả những gì bạn sợ là một bức tranh bị tạt súp cà chua hoặc khoai tây nghiền. Bạn biết tôi sợ gì không? Tôi sợ vì khoa học cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không thể nuôi sống gia đình vào năm 2050", một trong hai người biểu tình nói, theo đoạn video quay lại sự việc được tổ chức Last Generation đăng tải trên Twitter.

"Có phải khi một bức tranh bị tạt khoai tây nghiền thì bạn mới chịu lắng nghe? Bức tranh này sẽ chẳng có giá trị gì nếu chúng ta phải tranh giành thức ăn. Cuối cùng thì khi nào bạn sẽ bắt đầu lắng nghe? Khi nào thì bạn sẽ bắt đầu lắng nghe và ngừng kinh doanh như bình thường?", người này tiếp tục nói.

Phát ngôn viên cảnh sát Mario Heinemann cho biết các cảnh sát đã tạm giữ hai người biểu tình tại bảo tàng, nơi chuyên trưng bày các bức tranh theo trường phái ấn tượng. Họ đang bị điều tra về hành vi xâm phạm và phá hoại tài sản.

Cùng với đoạn video đăng trên Twitter, tổ chức Last Generation kêu gọi các chính trị gia thực hiện các biện pháp hữu hiệu để hạn chế biến đổi khí hậu.

"Chúng tôi biến bức tranh Monet này trở thành sân khấu và biến công chúng trở thành khán giả. Nếu cần một bức tranh - bị tạt khoai tây nghiền hoặc súp cà chua - để khiến xã hội nhớ rằng nhiên liệu hóa thạch đang giết chết tất cả chúng ta: Vậy thì chúng tôi sẽ cho bạn thấy khoai tây nghiền trên một bức tranh!", họ viết.

Cách đây một tuần, hai nhà hoạt động của tổ chức Just Stop Oil đã bị bắt sau khi ném súp cà chua vào bức tranh Hoa hướng dương của danh họa Hà Lan Vincent van Gogh tại bảo tàng nghệ thuật National Gallery ở London. Tuy nhiên, chỉ có phần khung tranh bị hư hại nhẹ vì bức tranh được bảo vệ bằng kính.

Hôm 11.10, các nhà hoạt động của Last Generation đã chặn khu vực lối vào của Bộ Giao thông vận tải Đức ở Berlin và đổ sơn đỏ ra đó. Các thành viên khác đã chặn một số đường phố, trong khi một số dán mình vào tòa nhà và vỉa hè.

Một ngày trước sự vụ đó, các nhà hoạt động đã tổ chức một cuộc biểu tình bên trong Bộ Tài chính Đức kêu gọi xóa nợ cho các nước nghèo hơn và yêu cầu một cuộc gặp với Bộ trưởng Christian Lindner.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.