Ngả mũ thán phục đội Nhật Bản, lại thêm một niềm tự hào châu Á

23/11/2022 22:45 GMT+7

World Cup 2022 lại được chứng kiến thêm một cơn ‘địa chấn’, lần này tác giả của kết quả đầy bất ngờ là những chiến binh ‘Samurai’ Nhật Bản. Bóng đá châu Á thêm một lần nữa được tự hào!

Và thật kỳ lạ, khi đội Nhật Bản đã quật ngã tuyển Đức theo một kịch bản giống hệt như cách đội Ả Rập Xê Út từng làm được chỉ cách đây đúng một ngày (khi hạ knock-out Argentina): Cũng bị dẫn trước trong hiệp 1 bởi 1 quả penalty rồi lật ngược tình thế bằng 2 bàn thắng đầy ấn tượng ở hiệp 2.

Cao hơn chưa chắc đã chiến thắng

REUTERS

Vẫn như mọi khi, tuyển Đức được giới truyền thông xem là một ứng cử viên vô địch hàng đầu. Họ đã cho thấy vị thế ấy bằng thái độ chơi bóng của một đội “chiếu trên”: Ào ạt dâng cao ép sân, liên tục tấn công hòng làm rối loạn hệ thống phòng ngự của đối thủ bằng những pha phối hợp khá nhanh và đa dạng. Nhưng các tuyển thủ Nhật Bản đã chứng tỏ tính kỷ luật đấu pháp cực cao khi không hề rối loạn, ngay cả khi đã phải nhận bàn thua trước bởi 1 tình huống penalty. Xem cách họ tập trung cao độ, rất kiên trì và đầy bình tĩnh trong việc cản phá các tình huống tấn công, dứt điểm từ mọi góc độ của “cỗ xe tăng” càng thấy toát lên ở đấy khí chất không khuất phục và cả sự cần cù đặc trưng của người Nhật.

Những chiến binh quả cảm

REUTERS

Ngay trong những khoảng thời gian phải chống đỡ ấy, đội Nhật Bản vẫn có những tình huống phản đòn, bằng những đường lên bóng cực nhanh khiến cổ động viên Đức phải giật mình. Tuy nhiên, có vẻ như chính sự “kẻ cả bề trên” đã khiến hàng thủ của tuyển Đức mắc phải sai lầm y như Argentina hôm qua: Chủ quan, khinh địch, rồi thiếu quyết đoán trong ngăn chặn tình huống nguy hiểm ngay từ những nhịp đầu tiên.

Hiệp 2 vẫn diễn ra trong bối cảnh gần tương tự: Đức chiếm ưu thế, tấn công nhiều, tạo ra không ít cơ hội. Nhưng các chân sút của họ hoặc tỏ ra quá chậm chạp (trước phản ứng nhanh của các hậu vệ Nhật Bản), hoặc quá thiếu sự sắc sảo và cả độ chính xác để có thể biến các cơ hội thành bàn thắng. Rồi điều gì phải đến cũng đến, trong lúc BHL của Đức liên tục thay người với hy vọng làm mới hàng công thì hàng thủ đầy hớ hênh, thiếu cả tốc độ, sự nhạy bén lẫn quyết đoán trong xử lý tình huống đã khiến họ phải trả giá.

Bản tin World Cup ngày 24/11: Samurai xanh hạ đẹp người Đức | “Nhấp chén say” ở xứ sở đạo Hồi

Nhìn cách các tuyển thủ Nhật Bản ăn mừng bàn thắng thứ 2 mới thấy cảm xúc được dồn nén rồi vỡ oà như thế nào. Bằng ý chí, tinh thần, sự tập trung cao độ và cả chất lượng tuyệt vời trong các tình huống tấn công (đơn giản nhưng hiệu quả), họ đã trừng phạt 1 “ông lớn” chơi bóng không với phong độ cao, thiếu sự tập trung cao độ và cả “tinh thần Đức” như bấy lâu người ta vẫn biết về tuyển Đức.

Bóng đá Nhật Bản đã phát triển khi J-League “học” theo mô hình Bundesliga của Đức, trong khi các đội tuyển quốc gia cũng triệt để vận dụng tính “kỷ luật Đức” và “mô phạm kiểu Đức”. Nhưng trong trận đấu hôm nay, họ đã tỏ ra hơn hẳn người Đức ở tinh thần chiến binh và ở chất lượng trong việc biến cơ hội thành bàn thắng.

“Chuyện cổ tích xứ Ả Rập” đã được nối tiếp bằng câu chuyện về tinh thần của các Samurai quá đỗi tuyệt vời. Ả Rập Xê Út và Nhật Bản đã cùng tạo nên “niềm tự hào châu Á” theo cách riêng, mà cũng thật giống nhau như thế!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.