Nga, Ukraine xác nhận tiến triển trên bàn đàm phán, kỳ vọng kết quả sau vài ngày

14/03/2022 00:33 GMT+7

Tối 13.3, Nga và Ukraine đồng thời lên tiếng về triển vọng trên bàn đàm phán nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột, sau hơn 2 tuần kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Binh sĩ Ukraine ở Irpin, ngoại ô Kyiv hôm 13.3

afp

Hãng RT dẫn lời ông Leonid Slutsky, thành viên cấp cao của đoàn đàm phán Nga, cho biết đã đạt được “bước tiến đáng kể” sau các vòng đàm phán với Ukraine ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nếu chúng ta so sánh quan điểm của hai bên vào thời điểm bắt đầu ngồi vào bàn thương thuyết và thời điểm hiện tại, rõ ràng có tiến triển đáng kể”, theo ông Slutsky.

“Bản thân tôi kỳ vọng sự tiến triển này có thể tiếp tục được thúc đẩy trong vài ngày tới, dẫn đến quan điểm thống nhất của cả hai bên, cho phép hai bên tiến hành ký kết thỏa thuận”, ông bổ sung.

Cùng ngày, ông Mykhailo Podoliak, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng Nga và Ukraine có thể “đạt được các kết quả cụ thể” trong vòng vài ngày tới, theo Đài CNN.

Xem nhanh: Triển vọng đàm phán Nga-Ukraine trong ngày thứ 18 của chiến sự?

Theo video đăng trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Podoliak cho biết phía Nga đã ngừng đưa ra “các tối hậu thư”, mà thay vào đó “lắng nghe kỹ lưỡng các quan điểm của chúng tôi (Ukraine)”. Cố vấn tổng thống Ukraine nói rằng phái đoàn Nga đã bắt đầu trao đổi theo hướng xây dựng hơn.

“Chúng tôi đã đưa ra các đề xuất. Trong số này, chúng tôi yêu cầu người Nga rút quân, ngừng bắn”, ông Podoliak liệt kê các yêu cầu của phía Ukraine.

Các nhà đàm phán của cả Moscow và Kyiv đã 4 lần tiếp xúc kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Lần gần đây nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã gặp trực tiếp ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 10.3.

Ngày 12.3, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã thay đổi cách tiếp cận trên bàn đàm phán. Còn Tổng thống Putin cũng xác nhận “đã có một số chuyển biến tích cực” trong nỗ lực đối thoại.

Trong một diễn biến liên quan, một nhà báo Mỹ đã bị bắn chết và một đồng nghiệp bị thương hôm 13.3 ở Irpin, vùng ngoại ô phía tây bắc của Kyiv, theo AFP dẫn lời nhân viên y tế và nhân chứng tại hiện trường. Đây là nhà báo Mỹ đầu tiên tử vong kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine.

Nga gọi công ty mẹ của Facebook là ‘tổ chức cực đoan’

Giới chức Ukraine nhanh chóng quy trách nhiệm cho lực lượng Nga về cái chết của nhà báo Mỹ, nhưng hiện vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhà báo thiệt mạng tên Brent Renaud, 50 tuổi, quê ở thành phố New York (bang New York, Mỹ).

Vài năm trước, nạn nhân làm việc cho tờ The New York Times. Tuy nhiên, vào thời điểm bị bắn chết, ông Renaud không còn làm việc cho tờ báo Mỹ này.

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine - Nga:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.