Ngắm những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi ảnh về ngành điện

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/12/2021 12:28 GMT+7

Sáng 15.12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã long trọng tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi ảnh đẹp và sáng tác ca khúc hay về ngành điện, với chủ đề Điện lực TP.HCM – 45 năm cùng TP tỏa sáng.

Sau gần 9 tháng phát động cuộc thi ảnh đẹp và sáng tác ca khúc hay về ngành điện với chủ đề Điện lực TP.HCM – 45 năm cùng TP tỏa sáng của EVNHCMC, thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2021) đã chính thức khép lại.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC khẳng định: 'Hai cuộc thi nhằm cổ vũ và nhân rộng tình yêu ngành, yêu nghề, hăng say lao động sản xuất; ghi nhận, tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành điện TP.HCM"

Quỳnh trân

Bộ ảnh đoạt giải nhất cuộc thi của tác giả Nguyễn Kiến Trương

Ban tổ chức cho biết: "Với cuộc thi ảnh đẹp, các tác phẩm dự thi được chụp trong phạm vi hoạt động của ngành Điện lực TP.HCM, phản ánh các mặt hoạt động của EVNHCMC làm nổi bật những giá trị truyền thống của ngành điện thành phố trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân; sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm và chuyên nghiệp trong lao động của CNVCLĐ ngành điện; về những nỗ lực thực hiện các công trình đầu tư phát triển hệ thống điện nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện cho thành phố…".

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết thêm: "Hai cuộc thi nhằm cổ vũ và nhân rộng tình yêu ngành, yêu nghề, hăng say lao động sản xuất; ghi nhận, tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành điện TP.HCM; nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt của Người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác. Thông qua các cuộc thi, đơn vị sẽ lựa chọn những tác phẩm có nội dung hay, ý nghĩa để tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ EVNHCMC và xã hội nhằm ôn lại truyền thống, xây dựng hình ảnh đẹp của ngành điện…”.

Các tác phẩm đoạt giải nhì

Tác phẩm đoạt giải ba

Các tác phẩm được trao giải ba

Các tác phẩm được trao giải khuyến khích của cuộc thi ảnh về ngành điện TP.HCM

Phát biểu tại lễ trao giải, nhiếp ảnh gia Lê Xuân Thăng thay mặt Ban tổ chức đánh giá cao những tác phẩm đoạt giải. Ông nhận xét: “Cứ tưởng chừng dịch bệnh và giãn cách sẽ ngăn cản sự sáng tạo. Và dù đề tài tưởng chừng khô khan nhưng vượt qua mọi khó khăn, các tác giả đều được tạo nhiều cơ hội thuận lợi để tiếp cận những công trình điện quy mô, hiện đại. Tới 4 - 5 chuyến tác nghiệp ngay tại hiện trường nên đề tài tác phẩm rất đa dạng và phong phú về các hoạt động của ngành điện”.

Cũng theo nhiếp ảnh gia Lê Xuân Thăng, cuộc vận động với giải thưởng cao gần 200 triệu đồng tạo nên sức hấp dẫn lớn để cuộc thi có một mùa bội thu trong trạng thái bình thường mới. Các tác phẩm sâu sắc, số lượng tác phẩm gởi về dự thi nhiều, gồm: 650 tác phẩm ảnh đơn, 115 ảnh bộ của 120 tác giả khắp các tỉnh thành. Giải thưởng cao nhất mọi thành viên Ban giám khảo đều phải phản biện, cân nhắc trong… 5 tiếng đồng hồ để rồi đồng thuận cả 5 phiếu tán thành. Cuộc thi ảnh nhận được quá nhiều những tác phẩm lấp lánh ánh sáng nhân văn, có giá trị xứng đáng theo thời gian…”.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cuộc thi ảnh đẹp (trị giá 20 triệu đồng) cho tác giả Nguyễn Kiến Trương; 2 giải nhì thuộc về Võ Văn Hoàng, Lê Ngọc Huy (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng); 2 giải ba trao cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Như Thảo Trang và Ngô Thị Thu Ba (mỗi giải 5 triệu đồng), cùng 20 giải khuyến khích cho các tác giả khác (mỗi giải 2 triệu đồng). Ở cuộc thi sáng tác ca khúc kết quả: Giải nhất (không có). Hai giải nhì (trị giá 20 triệu đồng) thuộc về tác giả Quang Thanh Giang (61/9D Phạm Ngọc Hưng, Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Võ Văn Trung; 3 giải ba trị giá (mỗi giải 10 triệu đồng) trao tặng bạn Võ Thị Cẩm Hiền (Ấp khu phố, xã Hòa Hưng, Cái Bè (Tiền Giang), tác giả Vũ Trung và Đoàn Châu Hải Quân (số 5, Trịnh Khắc Lập, TP.Thủ Đức), cùng 10 tác giả khác nhận giải khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.