Ngày của mẹ: Giật mình vì chưa một lần chụp hình chung với mẹ

08/05/2022 14:28 GMT+7

Hôm nay Ngày của mẹ, nhiều bạn trẻ nghẹn ngào cho biết đã lâu lắm rồi chưa ôm và không nói những lời yêu thương với mẹ, có bạn lại giật mình khi chợt nhận ra chưa từng có một tấm hình nào chụp chung với mẹ.

“Ngày của mẹ, con đã vô tâm quá rồi”

Mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi dạy Phạm Hoàng Thùy Trang, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nên người. Mẹ lại bị mù lòa nên hành trình kiếm tiền mưu sinh hằng ngày của mẹ Trang vô cùng khó khăn. Thương mẹ vô vàn, nên những ngày dành cho mẹ như thế này, với Trang lúc nào cũng luôn đặc biệt và ý nghĩa.

Trang không biết dành lời gì để diễn tả hết tình cảm mà mình dành cho mẹ

HOA NỮ

Dẫu chưa làm được gì cho mẹ, dù là những điều nhỏ nhặt nhất nhưng Trang vẫn dành hết tâm huyết và sự yêu thương của mình cho mẹ. Cô sinh viên kể: “Em luôn dành cho mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất, hôm nay em cũng sẽ dành cho mẹ một cái ôm thật ấm áp. Thường thì em hay mua tặng cho một cái kẹp tóc hoặc một cái bánh kem nho nhỏ. Dù chỉ là những món quà nhỏ thôi, nhưng mẹ em rất vui. Có lần xúc động quá, mẹ khóc và 2 mẹ con ôm nhau hạnh phúc”.

Trang cũng bày tỏ: “Ngày này vốn dĩ rất đặc biệt đối với mọi người mẹ, riêng mẹ em thì càng đặc biệt hơn, vì mẹ em không thấy đường nên em muốn dành những dịp lễ để bù đắp tình cảm cho mẹ. Ngày này cũng là dịp để em cảm ơn mẹ đã nuôi lớn, cho em ăn học một cách đàng hoàng. Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn mẹ tận đáy lòng. Em cũng xin chúc tất cả những người mẹ trên thế giới có ngày của mẹ thật ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc”.

Có nhiều bạn trẻ như Trang, dù là những món quà hay việc làm rất nhỏ nhưng lúc nào cũng nhớ đến ngày của mẹ để làm mẹ thêm vui và hạnh phúc hơn. Nhưng cũng có những bạn trẻ vì guồng quay cơm áo gạo tiền, công việc bề bộn mỗi ngày khiến vô tình quên mất Ngày của mẹ.

Bao lâu rồi bạn chưa ôm mẹ? (Trong hình là Phương Mai và mẹ của mình)

NVCC

Trương Thị Minh Thương (28 tuổi, nhân viên kế toán, ngụ tại hẻm 96 Nguyễn Thông, Q,3, TP.HCM) đã nghẹn ngào khi được nhắc nhớ hôm nay là Ngày của mẹ. Thương xúc động bày tỏ: “Giờ nói gì thì cũng thấy mình vô tâm quá, mẹ mình ở quê làm nông tối ngày, cũng đâu xem tin tức hay biết lên mạng xã hội là gì đâu, nên mẹ cũng không thể biết được ngày này là dành cho mẹ. Người đáng trách là mình, dẫu mình biết nhưng lại vô tâm không để ý. Lướt Facebook thấy mọi người đăng hình ảnh với mẹ kèm lời chúc mừng, nhưng mình cũng lướt qua luôn chứ không bận tâm. Mẹ ơi, con đã vô tâm quá rồi”.

Chưa hết nghẹn ngào, Thương chia sẻ tiếp: “Mình cũng không nhớ đã bao lâu rồi chưa nói chúc mừng mẹ, cũng không biết từ khi nào đã không còn ôm chầm lấy mẹ như ngày xưa. Thấy bạn bè đăng hình ảnh với mẹ lên Facebook, mình mới giật mình khi nhận ra chưa từng có một tấm hình nào chụp chung với mẹ”.

Thương cho hay sẽ gọi ngay về cho mẹ, dành những lời nói yêu thương nhất để chúc mẹ một ngày thật nhiều niềm vui và nhất định trong lần về quê gần nhất Thương sẽ cùng mẹ và ba làm một bộ hình thật đẹp.

Dành trọn một ngày để bên mẹ

Vừa nhắc đến Ngày của mẹ, Phạm Thị Phương Mai, sinh viên năm 4 Trường ĐH Sài Gòn, đã ngân nga những giai điệu trong bài hát Về nghe mẹ ru đang rất “hot” hiện nay: “Ai đó từ nơi xa nhớ về quê thăm bến đò năm xưa/ Lũy tre đầu làng bờ lao xanh xanh thắm giọt mưa/ Nơi có mẹ đang trông ngóng ngày mong đêm bây sắp về chưa”.

Phương Mai và mẹ thường xuyên chụp hình đồ đôi với nhau

NVCC

Phương Mai bày tỏ: “Mỗi năm đến ngày này, em cảm thấy thật mong đợi để dành tặng cho mẹ những món quà bất ngờ, có khi là một chiếc túi, một cái bánh kem hay chỉ đơn giản là một cành hoa. Khi nhận được những món quà đó mẹ em rất xúc động và hạnh phúc vì các con vẫn luôn quan tâm đến mình. Vào Ngày của mẹ năm nay, em sẽ dành trọn một ngày ở bên mẹ, dành tặng cho mẹ những món ăn do chính em vào bếp, dù biết sẽ không ngon bằng mẹ nấu nhưng đó là món quà chứa đầy tình cảm của em”.

“Em mong mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên chúng con để ngày nào cũng là Ngày của mẹ”, Phương Mai chia sẻ.

Là một chàng trai, thường ngại khi nói lên những lời yêu thương hay cảm xúc dành cho mẹ, thay vào đó, Đào Đình Đức (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) âm thầm tự tay làm tất cả công việc nhà cho mẹ.

“Có thể, Ngày của mẹ là ngày mà ai nấy đều biết và có những dự định hoành tráng dành cho mẹ. Riêng em tới giờ vẫn chưa một lần tổ chức ngày này thật hoành tráng vì em rất ngại nên ngay cả lời chúc em cũng không có. Nhưng điều mà em có, đó là hành động. Em không giỏi thể hiện bằng lời nói nhưng những công việc hằng ngày mà mẹ em làm, em đều cố gắng làm thay”, Đức tâm sự.

Với Đức, mẹ và em gái luôn là nguồn động lực để Đức phấn đấu mỗi ngày

NVCC

Vì ba mất sớm, một mình mẹ tần tảo sớm hôm lo cho 2 anh em Đức nên Đức lúc nào cũng luôn trăn trở với câu hỏi: “Mình nên làm gì tiếp để lo cho cuộc sống sau này, để gánh vác bớt một phần khó nhọc cho mẹ?”.

“Mỗi ngày nhìn thấy mẹ bươn chải lo cho 2 anh em đã thôi thúc em phải cố gắng thật nhiều. Bên cạnh việc phải cố gắng học tập vì cuộc sống mai sau của gia đình thì em cũng gắng sức để thực hiện sự quan tâm, chia sẻ hay sự bù đắp mỗi ngày cho mẹ. Em không nghĩ sự bù đắp này nhất thiết phải cần đến yếu tố kinh tế hay phải có gì đó lớn lao, mà là về mặt tinh thần và cảm xúc thông qua việc chia sẻ, quan tâm hằng ngày với mẹ nhiều hơn. Nên với em, ngày nào cũng luôn là Ngày của mẹ”, Đức xúc động bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.