Tranh thủ ngày đầu kỳ nghỉ để hoàn thành bài tập
Sáng trong ngày đầu nghỉ lễ, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) khá vắng vẻ, chỉ có vài người vui chơi tại đây. Nguyễn Hồ Thúy Vy, sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng (P.Trấn Biên, TP.Đồng Nai), chọn TP.HCM làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ vì không quá cách xa nhà. Thay vì đi du lịch xa, Vân cùng các bạn đến đây để vừa thư giãn, tận hưởng kỳ nghỉ vừa để thực hiện bài tập.
"Em còn nhiều bài tập như làm báo cáo, quay phim nên trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, em tranh thủ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay phim. Sau đó, những ngày còn lại mới nghỉ ngơi tại TP.HCM", Vy nói.
Với Vy, việc lựa chọn một địa điểm ngay tại TP.HCM giúp nhóm vừa tận hưởng không khí ngày lễ, vừa chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

Vy (áo đen) cùng bạn tranh thủ quay video cho bài tập tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng người
ẢNH: MAI CÁT
Cũng có mặt tại đây, Lê Thu Hằng (sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM), cho rằng phố đi bộ vắng hơn, có thể là do một phần người dân nghỉ lễ về quê hoặc đi du lịch ra khỏi thành phố. "Em ở lại thành phố vì mong muốn được nghỉ lễ bên gia đình, tận hưởng không khí có phần "im ắng" của thành phố mà ngày thường ít thấy", Hằng chia sẻ.

Khu vực trước Nhà hát Thành phố cũng khá "im ắng", chỉ lác đác vài du khách nước ngoài ghé qua
ẢNH: MAI CÁT
Trong khi phố đi bộ vốn nhộn nhịp thường ngày lại trở nên vắng hơn vào ngày lễ thì Đường sách TP.HCM lại đông đúc, nhộn nhịp với sự ghé thăm của khách nội địa lẫn du khách nước ngoài. Trịnh Thị Thủy Tiên, sinh viên năm nhất Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết chọn Đường sách TP.HCM làm điểm đến trong ngày nghỉ lễ đầu tiên thay vì đi du lịch ở những địa phương khác.
"Ngày lễ đầu tiên, em đến đây vì đang làm bài tập nhóm với các bạn. Vì có việc học tập nên em chọn ra đây để vừa vui chơi, vừa hoàn thành công việc", Tiên chia sẻ.
Theo nữ sinh, kỳ nghỉ lễ cũng là dịp để người trẻ thể hiện tinh thần yêu nước thông qua việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc qua việc đến những địa điểm trong thành phố như bảo tàng, di tích lịch sử để tưởng nhớ các chiến sĩ và hiểu hơn về lịch sử đất nước.

Tiên (người cầm điện thoại quay) cùng bạn quay video cho bài tập nhóm
ẢNH: MAI CÁT

Đường sách TP.HCM thu hút các bạn trẻ đến check-in trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
ẢNH: MAI CÁT
"Đi như một tourist quanh Sài Gòn để lưu lại kỷ niệm dịp nghỉ lễ"
Bưu điện Trung tâm TP.HCM (số 2 Công trường Công xã Paris, P.Sài Gòn) luôn là địa điểm hút khách, nhất là các bạn trẻ đến check-in. Trong ngày đầu nghỉ lễ, nơi này cũng không ngoại lệ, từ sáng đã rất đông người gồm cả khách du lịch nước ngoài đến đây để lưu lại những bức hình đẹp nhất.
Phạm Thị Anh Chuyên (25 tuổi, ngụ P.Bình Trưng, TP.HCM), cho biết trong kỳ nghỉ lễ này, cô lựa chọn ở lại TP.HCM thay vì đi du lịch xa và nơi cô đến đầu tiên là Bưu điện Trung tâm TP.HCM.
"Trong ngày lễ này, mình muốn sử dụng thời gian của mình ở TP.HCM để có thể đi hết các khu vực trung tâm cũng như những địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố để chụp hình, lưu lại kỷ niệm", Chuyên chia sẻ.
Chuyên chia sẻ việc không đi du lịch xa một phần xuất phát từ yêu cầu công việc khiến cô không có nhiều thời gian. Vì vậy, cô lựa chọn hình thức du lịch tự túc ngay tại thành phố, trải nghiệm thành phố với tâm thế như một du khách. "Mình đi như một tour quanh TP.HCM để có thể trải nghiệm một ngày nghỉ lễ trọn vẹn", Chuyên nói.

Bưu điện Trung tâm TP.HCM nhộn nhịp khách tham quan ngày đầu nghỉ lễ
ẢNH: MAI CÁT
Nguyễn Ánh Tuyết, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chọn tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng trong kỳ nghỉ lễ. Theo Tuyết, TP.HCM có nhiều địa điểm vui chơi, công trình kiến trúc đẹp và đặc biệt là những bảo tàng, địa điểm văn hóa giúp người trẻ khám phá, trải nghiệm.
"Đối với mình, TP.HCM là nơi có nhiều địa điểm vui chơi và nhiều công trình kiến trúc đẹp. Ví dụ như Nhà thờ Đức Bà, hay Nhà hát Thành phố, các bảo tàng như Bảo tàng Tôn Đức Thắng... Đây là những địa điểm chúng ta không chỉ đến tham quan mà còn có thể tìm hiểu để bổ sung kiến thức về lịch sử đất nước, con người Việt Nam", Tuyết chia sẻ.

Trưa ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Bảo tàng Tôn Đức Thắng không quá đông khách
ẢNH: MAI CÁT
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng không quá đông khách. Theo Phan Hoài An Nhiên, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), việc đến các bảo tàng, địa điểm lịch sử trong dịp Quốc khánh không chỉ là một hình thức tham quan mà còn giúp người trẻ hiểu thêm những giá trị của ngày lễ này. "Mình cũng ở gần đây nên ghé thăm, nghỉ lễ là để tận hưởng, có người đi du lịch xa, có người ở lại nhà nghỉ ngơi, mình thì chọn địa điểm gần để xả stress, khám phá và học thêm những điều giá trị", Nhiên nói.
Bình luận (0)