Nghị lực mùa thi: Hai cánh chim non bất hạnh cần cứu giúp

06/07/2022 06:05 GMT+7

Trong căn phòng trọ nhỏ bé ở H.Hóc Môn (TP.HCM), hai chị em Nguyễn Thị Trang Minh nương tựa nhau sống qua ngày. Trong tay hai chị em không có gì ngoài nỗi đau nhớ mẹ mới mất và tương lai mù mịt phía trước.

Gặp chị em Minh, cô học trò lớp 12A14 Trường THPT Hồ Thị Bi, vào một chiều tối muộn, hôm ấy là ngày Gia đình Việt Nam, chị em Minh lại lủi thủi, cùng nhặt rau muống để nấu bữa tối. Bố mẹ Minh bỏ nhau khoảng 10 năm trước, hai chị em theo mẹ vào TP.HCM thuê trọ sinh sống, nhưng cách đây chưa đầy 1 tháng, mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại chị em Minh như hai cánh chim non ngơ ngác lạc bầy.

Bao gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ

Em trai của Minh đã học lớp 7 nhưng thân hình như cậu học trò tiểu học vì thiếu ăn, có người lạ đến phòng trọ nên em cứ nép sau lưng và ôm chặt lấy cánh tay của chị vì ngại ngùng. Nhìn hai chị em, tôi không dám tưởng tượng đến ngày mai của hai em sẽ như thế nào. Minh cũng chỉ là một cô học trò, chặng đường phía trước em còn phải vừa lo kế sinh nhai hằng ngày, vừa nuôi em trai đi học và còn cả việc học của chính em?

Từ khi mẹ mất, hai chị em Minh như cánh chim non lạc bầy, nương tựa nhau sống qua ngày

nữ vương

Minh kể từ ngày vào TP.HCM sinh sống, lúc thì mẹ làm công nhân, lúc thì đi giúp việc nhà. Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày để nuôi hai chị em Minh ăn học.

“Tháng 4, sau khi mẹ nhiễm Covid-19, cơ thể bắt đầu suy yếu, đến đầu tháng 5 thì bệnh càng nặng, đi khám bệnh viện mới phát hiện mẹ bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng là mẹ mất. Mọi thứ đến quá nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tụi em đã không còn mẹ nữa”, Minh cố nén nỗi đau vào trong nhưng vẫn không kìm được cảm xúc mỗi lần nhớ đến mẹ.

Khi phát hiện bệnh, biết không còn sống được bao lâu nên mẹ Minh muốn về quê (Hà Tĩnh) để được gặp mọi người, thế là Minh cũng chuyển trường về quê ôn tập. Nhưng vừa chuyển về, đi ôn được 1 ngày thì mẹ mất. Chịu tang mẹ xong, hai chị em lại dắt díu nhau vào TP.HCM với hành trang là mấy ký gạo và ít đậu phộng được bà cho để mang theo.

“Em phải vào lại để thi tốt nghiệp và vào thành phố mới dễ kiếm được việc làm còn có tiền lo cho em trai, do ở quê mọi người ai cũng nghèo. Ba của em đến cả bản thân còn không tự lo được nên bao năm qua cũng không có chu cấp gì cho tụi em”, cô học trò chia sẻ.

Giấc mơ trở nên xa vời vợi

Minh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng em có ý định sẽ không xét tuyển đại học, em đành gác lại giấc mơ của riêng mình vì còn phải đi làm kiếm tiền lo cho em trai.

“Em không học đại học mà thi tốt nghiệp xong sẽ đi làm thêm để có tiền lo cuộc sống trước mắt, sau đó sẽ đi học một nghề nào đó để nhanh ra trường kiếm việc làm”, cô học trò chia sẻ và cho biết em rất thích học đại học ngành tâm lý học, nhưng đó chỉ là trước đây khi còn có mẹ, còn bây giờ em không dám nghĩ đến vì không có khả năng đi học.

Một mình em phải vừa làm cha, làm mẹ, làm chị của đứa em bé bỏng

nữ vương

Tôi thử hỏi em: “Nếu bây giờ có một suất học bổng cho em học miễn phí 4 năm đại học, em sẽ đi học chứ?”. Minh lặng đi, cúi đầu không nói gì. Tôi biết em rất buồn vì đó là ước mơ lớn nhất của em nhưng bây giờ đã trở nên xa vời vợi. Ngày Minh dắt đứa em trai vào lại TP.HCM, lần này không còn có mẹ nữa, một mình em phải vừa làm cha, làm mẹ, làm chị của đứa em bé bỏng, từ đó trong Minh có hàng trăm, hàng ngàn nỗi lo đang đè nặng.

“Em cứ thấy lo, lo đủ thứ. Trước giờ mọi thứ toàn có mẹ, em chưa bao giờ phải tự lo hết như thế này nên cũng không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Em sẽ ráng, đến đâu hay đến đó ạ”, cô học trò bé nhỏ tâm sự.

Cô Đỗ Thị Liên, chủ nhà trọ, không giấu được cảm xúc khi chứng kiến cảnh hai chị em dắt díu nhau vào TP.HCM sống không người nương tựa. “Thật sự hoàn cảnh của hai chị em Minh là không thể tưởng tượng nổi. 3 mẹ con Minh sống ở phòng trọ nhà tôi đến nay là mấy năm rồi. Cuộc sống thì khó khăn mà giờ mẹ lại mới mất. Thấy hai cháu thật thà và ngoan ngoãn mà càng thương. Tôi dặn hai chị em hằng ngày nhớ khóa cửa phòng cẩn thận, có việc gì cứ gọi cho ông bà (chủ trọ), tôi coi hai cháu như người thân trong gia đình. Rất mong mọi người giúp đỡ, có học bổng gì đó để cho hai cháu được tiếp tục đi học, chứ giờ hai chị em không có ai để nương tựa ở trong này”, cô Liên nghẹn ngào nói.

Chia tay ra về, nhìn hai chị em ngồi nhặt rau muống rồi Minh tập cho em trai cách để xào rau, nhưng em trai thấy rau nhặt nhiều thì liền nói với chị: “Mình để lại ít rau mai ăn đi chị, để tiết kiệm. Nhiều hai chị em cũng ăn không hết”, nghe vậy, sao mà thấy xót xa.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Nguyễn Thị Trang Minh, học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi, TP.HCM quý vị độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai; Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Trang Minh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Nguyễn Thị Trang Minh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.