'Ngoại binh' Nigeria vừa học vừa làm thêm, bất ngờ thành người hùng

23/03/2023 08:44 GMT+7

Trong trận đầu tiên được ra sân đá chính, Oluka Praisegod đã trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất đưa đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé vào bán kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.


Đến với giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023, danh sách đăng ký thi đấu của đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng xuất hiện một cái tên đáng chú ý. Đó là chàng sinh viên người Nigeria, tên Oluka Praisegod. Tiền đạo sinh năm 1998 này hiện đang học năm 4 ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

'Ngoại binh' Nigeria vừa học vừa làm thêm, bất ngờ thành người hùng  - Ảnh 1.

Tiền đạo Oluka Praisegod của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng

NHẬT THỊNH

Ngoại binh Nigeria ghi bàn thắng quyết định: Tôi là một ‘vũ khí’ bí mật

Trước khi VCK chính thức khởi tranh, phóng viên liên hệ HLV trưởng Nguyễn Đình Long để hỏi về trường hợp của Oluka Praisegod. Vào lúc đó, trước ngày chốt danh sách 24 giờ, ông Long còn đang cân nhắc có nên điền tên của tiền đạo người Nigeria vào danh sách hay không. Sở dĩ, điều khiến HLV trưởng đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng băn khoăn không phải là về chuyên môn của Oluka, mà là để xác nhận rằng chàng sinh viên nước ngoài này có sắp xếp được thời gian để tham gia tập luyện và thi đấu hay không.

HLV Nguyễn Đình Long cho biết: "Oluka có nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt và đặc biệt cậu ấy rất tự tin vào khả năng của mình. Bạn ấy cũng đã rất nỗ lực để tham gia đội bóng của trường. Vì là sinh viên năm cuối nên khối lượng học của Oluka rất nặng. Bên cạnh việc đi học, đi thực tập, bạn ấy còn phải làm thêm để trang trải cho cuộc sống nên quỹ thời gian trống hạn hẹp".

Mặc dù bận bịu với việc học tập, nhưng vì niềm yêu thích đặc biệt với môn thể thao vua và muốn cống hiến cho đội bóng của trường nên Oluka Praisegod đã cố gắng thu xếp việc riêng để tham dự giải đấu. Đến lúc này, những cố gắng của "ngoại binh" người Nigeria phần nào đó đã được đền đáp một cách ngọt ngào. Anh đã xuất hiện đầy bất ngờ và tỏa sáng rất đúng lúc để đưa đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng vượt qua thời khắc khó khăn nhất.

Trước đó, ở 3 trận đấu của vòng bảng, Oluka Praisegod ngồi dự bị và chỉ được ra sân vỏn vẹn vài phút. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát, chàng sinh viên nước ngoài này đã khiến mọi người phải nhớ đến tên của mình. Trong trận tứ kết 1, khi đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang bị đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chơi lấn lướt, chính Oluka là người đã vô lê quyết đoán để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và đưa chủ nhà tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Qua đó, anh cũng đoạt cú đúp danh hiệu khi được vinh danh ở hạng mục cầu thủ ghi bàn đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

Oluka chia sẻ: "Dù ghi bàn nhưng tôi chưa hài lòng lắm với màn trình diễn của mình ở trận đầu tiên được đá chính. Tuy nhiên, tôi đã rất nỗ lực. Bàn thắng ghi được mang lại cho tôi nhiều niềm vui và quan trọng nhất là đã đưa đội vào vòng trong. Hy vọng ở trận tới, tôi sẽ tiếp tục được ra sân để có thể đóng góp cho đội bóng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Về các giải thưởng cá nhân, tôi sẽ khoe với gia đình mình hiện đang sống tại quê nhà". Sau hơn 4 năm sinh sống và học tập xa nhà, tiền đạo người Nigeria cho biết anh đã xem Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình và cảm thấy rất ấn tượng về con người, lối sống và ẩm thực nơi đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.