Ngư dân kể chuyện bị ca nô lạ cướp, bắn trọng thương trên biển

20/09/2022 06:43 GMT+7

Tàu cá QNg 909.62 TS do ngư dân Bùi Duy Tân làm thuyền trưởng, cùng 11 ngư dân đang đánh bắt ở khu vực phía đông nam đảo Tiên Nữ, bị một nhóm người đi trên ca nô khống chế, lấy tài sản và dùng súng bắn bị thương một ngư dân.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo của UBND xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi, khoảng 22 giờ ngày 9.9, tàu cá QNg 909.62 TS do ngư dân Bùi Duy Tân (40 tuổi, trú xã Bình Châu) làm thuyền trưởng, cùng 11 ngư dân đang đánh bắt ở khu vực phía đông nam đảo Tiên Nữ (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) thì bị một nhóm người đi trên một ca nô (chưa xác định của nước nào) áp sát.

Sau đó, nhóm người trên ca nô khống chế các ngư dân và lục lấy tài sản, gồm 4 vợt cá và 4 đèn pin, rồi dùng súng bắn làm ngư dân Võ Minh Quân (52 tuổi, ở xã Bình Châu) bị thương nặng ở chân. Đến ngày 17.9, tàu cá QNg 909.62 TS vào đất liền, trình báo vụ việc với cơ quan chức năng và đưa ngư dân Quân đến bệnh viện chữa trị vết thương. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang vào cuộc điều tra.

Ngư dân Võ Minh Quân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

NHÂN VẬT CUNG CẤP

Sáng 19.9, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ngư dân Võ Minh Quân cho biết do bị trúng đạn ở chân nên ông phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ông Quân kể, nhóm người trên ca nô sau khi cướp tài sản trên tàu cá Quảng Ngãi, còn dùng súng bắn vào một ca nô của tàu cá QNg 909.62 TS đang khai thác hải sản bên cạnh. Khi đó, ông Quân cùng bạn thuyền đang lặn gỡ câu, lúc ngoi lên mặt nước thì ông thấy các ngư dân báo hiệu có ca nô lạ tới.

Vừa trèo lên ca nô của mình, ông Quân thấy ánh đèn pin cách mình khoảng 6 m đang quét trên mặt nước, và chiếu thẳng vào ca nô. Sau đó, ông nghe tiếng súng nổ chát chúa. Theo phản xạ, ông nằm bẹp xuống sàn, xoay người nấp rồi cảm thấy chân mình đau nhói.

Dùng tay sờ chỗ đau nhất, ông Quân thấy có một lỗ nhỏ từ ngón chân út xuyên qua mu bàn chân, máu chảy lênh láng trên mặt sàn ca nô. Lúc này, ông mới biết mình bị trúng đạn. “Khi phát hiện mình bị trúng đạn, tôi la lên cho anh em ngư dân biết tôi bị thương. Bắn vài phát xong thì ca nô lạ bỏ đi, tôi được anh em bạn thuyền đưa vào đảo Tiên Nữ cấp cứu, sau đó tiếp tục đưa tôi về đảo Phan Vinh để chữa trị vết thương”, ông Quân kể.

Theo ông Quân, các y bác sĩ ở đảo Phan Vinh (thuộc quần đảo Trường Sa của VN) mổ vết thương bị đạn bắn đã cho biết ông bị gãy một cái xương và bị đứt gân, còn những phần khác chưa biết cụ thể được, vì ở đó không có máy chụp X-quang. “Các y bác sĩ ở đảo Phan Vinh tận tình chăm sóc được 2 ngày, sức khỏe tôi tạm ổn định thì thuyền trưởng cho tàu xuất bến về đất liền. Chúng tôi đi mất 4 ngày, 4 đêm mới vào cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) để trình báo cơ quan chức năng và đưa tôi đi chữa trị vết thương”, ông Quân nói.

Ông Quân nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng lúc 17 giờ 30 ngày 17.9. Hiện sức khỏe của ông Quân đã dần ổn định.

Còn thuyền trưởng Bùi Duy Tân chia sẻ: “Bây giờ về đến được đất liền là mừng lắm rồi, tưởng đâu bỏ mạng giữa biển khơi, may mắn anh em bạn thuyền không ai bị gì nặng, chỉ có chú Quân bị trúng đạn ở chân. Giờ ở nhà ít hôm lấy lại sức khỏe và tinh thần, chúng tôi sẽ tiếp tục cho tàu vươn khơi bám biển”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.