Hơn một tháng qua, trên trang mạng xã hội cá nhân có tên "Hào nghị lực", anh Đinh Văn Hào, sống tại xã Lương Sơn (Phú Thọ), thường xuyên đăng những đoạn video về cuộc sống hằng ngày của mình. Những hình ảnh ấy thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Có người hỏi về cách Hào sinh hoạt, làm việc; nhiều người để lại lời động viên. Anh cho biết những phản hồi đó khiến mình thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống hiện tại, điều mà nhiều năm trước anh chưa nghĩ mình có thể làm.
Học lại từ đầu
Trước tai nạn, anh Hào khỏe mạnh, cao 1,87 m. Năm 2018, khi 20 tuổi, anh gặp tai nạn lao động trong thời gian làm thợ cơ khí cho một công ty và mất 2 chân.



Anh Đinh Văn Hào tự làm nhiều công việc hằng ngày bằng đôi tay, từ chăm vườn, chăn nuôi đến sửa đồ cơ khí
ẢNH: NVCC
Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, Hào về nhà. Điều anh mong muốn khi đó là có thể sử dụng chân giả để sớm đi lại. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được như anh nghĩ.
"Sau thời gian nằm viện, vượt qua cơn thập tử nhất sinh và trở về nhà, tôi bắt đầu cuộc sống mới mà không có 2 chân. Mọi thứ với tôi rất khó khăn. Ban đầu, tôi cũng nóng lòng được đi với chân giả, tuy nhiên không được", Hào kể.
Không thể di chuyển như trước, anh bắt đầu tìm một cách khác. Gia đình làm cho Hào 2 chiếc ghế gỗ nhỏ. Anh dùng hai tay nhấc từng chiếc, lần lượt đưa cơ thể về phía trước. Từ việc di chuyển quanh nhà, Hào tiếp tục tập cách tự làm những việc trong sinh hoạt hằng ngày.
"Sau đó, tôi phải tập di chuyển bằng 2 chiếc ghế gỗ tự chế, tập làm mọi việc chỉ với đôi tay", anh nhớ lại.

Anh Hào và chị Nhi chụp ảnh kỷ niệm trong khách ở đám cưới năm 2019
ẢNH: NVCC
Vốn là thợ cơ khí, Hào có sẵn kỹ năng nghề. Khi đã quen dần với cách "đi lại" mới, anh tìm những việc phù hợp để làm. Có thời gian anh mở quán bán đồ ăn. Sau này, Hào chuyển sang trồng trọt, chăn nuôi tại nhà và nhận sửa đồ cơ khí khi bà con trong xóm có nhu cầu. Những công việc ấy cũng chính là những gì xuất hiện trong các video gần đây: một buổi ra vườn cuốc đất, lúc chăm đàn gà, đàn heo, khi lại ngồi sửa một món đồ.
Bên cạnh cha mẹ và người thân, anh Hào cho biết chị Hoàng Thị Nhi (28 tuổi) luôn đồng hành cùng mình. Cả hai quen nhau từ lớp 12. Khi tai nạn xảy ra năm 2018, chị Nhi luôn ở bên cạnh anh trong thời gian điều trị ở bệnh viện và cả lúc anh tập làm quen với cuộc sống mới. Một năm sau tai nạn, năm 2019, hai người tổ chức đám cưới.
'Tôi không cho phép mình lười biếng'
Kết hôn từ năm 2019, vợ chồng anh Hào hiện có 2 con, đủ nếp lẫn tẻ. Chị Nhi đi làm công nhân, còn anh Hào chủ yếu ở nhà lo vườn tược, chăn nuôi, làm những công việc trong gia đình và đưa đón các con đi học.

Vợ chồng anh Hào và con trai út
ẢNH: NVCC
"Dù không còn 2 chân, nhưng tôi không cho phép mình lười biếng. Tôi luôn tìm cách để bản thân có việc để làm, có ích cho gia đình, xã hội, để có tiền nuôi nấng các con", Hào chia sẻ.
Công việc thay đổi theo từng giai đoạn. Sau quãng thời gian bán đồ ăn, anh lựa chọn những việc có thể chủ động thực hiện tại nhà. "Có gia đình cạnh bên, tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại", anh nói.
Những video trên mạng xã hội mới được anh Hào đăng thường xuyên trong hơn 1 tháng gần đây. Trước đó, anh từng e dè khi xuất hiện và nói về cơ thể của mình. Sau nhiều năm sống với những thay đổi sau tai nạn, cảm giác ấy dần không còn như trước.
Bây giờ, anh Hào có thể đặt điện thoại ghi lại cảnh mình làm những công việc quen thuộc rồi chia sẻ lên mạng. Anh nói những bình luận của người xem cũng khiến mình có thêm động lực để tiếp tục quay.
Điều anh mong muốn nhất hiện nay là nuôi các con khôn lớn, cho con được học hành đến nơi đến chốn và sau này có cuộc sống tốt hơn.

Bình luận (0)