Người Đà Lạt thương nhau

17/11/2023 09:00 GMT+7

Từ ý định ban đầu của chủ quán ăn Đức Hoàng (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), các anh chị em trong gia đình đã chung tay góp sức, thực hiện chương trình "1.000 suất cơm 0 đồng" (mỗi ngày 100 suất, từ ngày 20 – 30.7.2021)…

Chương trình thiện nguyện trên nhằm chia sẻ khó khăn với những cụ già neo đơn, người khuyết tật, người mất thu nhập và các bạn sinh viên đang kẹt lại Đà Lạt giữa lúc thành phố và cả nước gồng mình chống dịch Covid-19.

Người Đà Lạt thương nhau - Ảnh 1.

Cùng cảnh...

Sau mấy ngày hoạt động, chương trình nhận được sự ủng hộ từ những bạn hàng, bà con..., người góp thêm rau củ, thực phẩm tươi ngon hoặc góp công lao động, không ngoài mong muốn "càng nhiều người giúp thì càng nhiều phần cơm"…

Người Đà Lạt thương nhau - Ảnh 2.

Chăm chút

Người Đà Lạt thương nhau - Ảnh 3.

Chung tay

Người Đà Lạt thương nhau - Ảnh 4.

Từ tâm

Người Đà Lạt thương nhau - Ảnh 5.

Sẻ chia

Kết thúc chương trình, tổng cộng có 9.131 suất cơm được trao (chi phí mỗi suất khoảng 25.000 đồng), có ngày từ 140 - 200 suất, trong thời gian từ ngày 20.7 – 5.9.2021.

Người Đà Lạt thương nhau - Ảnh 6.

Nghĩa tình

Qua chương trình, từ người trao đến người nhận, người góp của, kẻ góp công, tất cả đều nhớ nhau, về một kỷ niệm đẹp của tình người Đà Lạt trong những ngày gian khó…

Người Đà Lạt thương nhau - Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.