Người phụ nữ giúp đỡ hàng ngàn học sinh nghèo

Nam Long
Nam Long
14/02/2022 14:21 GMT+7

Trong 6 năm qua, bà Nguyễn Thị Thu Trang (49 tuổi, ngụ P.8, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) đã vận động học bổng, dụng cụ học tập… giúp hàng ngàn học sinh nghèo an tâm tiếp bước trên con đường học vấn.

Bà Trang kể rằng hồi trước nhà bà nghèo lắm. Nghèo đến nỗi không có tiền mua mực để viết, bà phải hái trái mồng tơi vắt lấy nước làm mực. Thương ba mẹ, bà nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền phụ cho mấy anh em còn lại tiếp tục học. “Trải qua thời khốn khó như vậy nên khi thấy các em học sinh đi học không có cặp, mặc áo trắng thâm kim, mang đôi dép rách… tôi rất cảm thương, muốn làm việc gì đó giúp đỡ các em”, bà chia sẻ.

Khoảng năm 2015, bà bắt đầu vận động bạn bè đóng góp để hỗ trợ học sinh khó khăn. Bà mua cho các em áo quần mới, cái cặp, quyển tập, cây viết… Nhìn ánh mắt vui mừng của các em, bà cũng vui lây. Những hình ảnh trao quà được bà chia sẻ lên mạng xã hội thay cho báo cáo. Nhiều nhà nhà hảo tâm trong nước và Việt kiều biết đến nghĩa cử của bà Trang đã tin tưởng đóng góp kinh phí để bà tiếp tục làm công việc ý nghĩa này.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang (trái) trao quà cho học sinh nghèo

XUÂN PHÚC

Mỗi năm, bà Trang giúp đỡ cho vài trăm học sinh, đến nay đã có hơn 2.000 em trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, thấy các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vô cùng vất vả, bà đã vận động được gần 500 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm để tặng tại các khu cách ly, khu phong tỏa, những nhà có học sinh nghèo… trong tỉnh Vĩnh Long, mỗi phần quà từ 200.000 - 400.000 đồng

“Tôi giúp nhiều em lắm. Tặng quà, học bổng, hỗ trợ tiền mặt cho hơn 2.000 em. Nhưng nhớ nhất là cô bé lớp 8 Trường cấp 2 - 3 Phú Thịnh (H.Tam Bình, Vĩnh Long). Đó là năm 2018, nhà bé nghèo lắm, cha bệnh nặng, mẹ phải ở nhà chăm, cô bé và đứa em sắp nghỉ học. Sau khi biết được hoàn cảnh, tôi liên hệ một số bạn bè hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình, tiền chữa bệnh cho cha và học bổng cho hai chị em, bé mừng lắm vì được tiếp tục đi học”, bà Trang kể.

Gần đây nhất là trường hợp em Nguyễn Tấn Cường, học sinh lớp 8, Trường THCS Long Phước (H.Long Hồ, Vĩnh Long). Cường bệnh tim, nhà rất nghèo. Lúc lên TP.HCM chuẩn bị mổ tim, bà Trang đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, bây giờ Cường khỏe lại và đi học được. “Cháu hứa sau này thành tài sẽ quay lại cảm ơn tôi, nhưng tôi nói không cần thiết, cố gắng học cho giỏi là thay lời cảm ơn rồi”, bà chia sẻ.

Ngoài hỗ trợ học sinh nghèo, bà Trang còn hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, vận động tặng nhà nhân ái, đóng góp làm cầu giao thông nông thôn ở nhiều địa phương.

Ông Trương Lê Minh Thông, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Long Phước (H.Long Hồ, Vĩnh Long), cho biết bà Trang đã hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nhiều năm, giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn và giúp các em học sinh có thêm điều kiện đến trường. “Dịch Covid-19 vừa qua, bà Trang hỗ trợ xã hàng trăm phần quà cho người dân trong khu phong tỏa, quà tết, học bổng cho học sinh nghèo và hỗ trợ trực tiếp cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi đợt hỗ trợ như vậy hơn 50 triệu đồng”, ông Thông cho biết thêm.

Với những hoạt động thiện nguyện thiết thực cho cộng đồng, bà Trang đã nhận được nhiều bằng khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Long và các địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.