Người phụ nữ với lý tưởng trọn đời hiến máu nhân đạo

04/10/2024 15:00 GMT+7

Tiếp nối những nét đẹp, truyền thống nhân đạo quý báu của người Việt, mẹ tôi đã sống theo châm ngôn: "Một giọt máu cho đi, triệu cuộc đời ở lại".

Mẹ tôi luôn bảo: "Mình còn sức khoẻ, mình cứ cho đi. Mẹ sẽ hiến máu đều đặn, tới khi sức khoẻ không còn nữa thì thôi".

Người phụ nữ với lý tưởng trọn đời hiến máu nhân đạo- Ảnh 1.

Hình ảnh trên đường đi hiến máu cùng mẹ: hoa nở đẹp đến nao lòng nhưng ở phía dưới lại là nỗi vất vả mưu sinh của những người lao động khiến ta không khỏi chạnh lòng

Người phụ nữ với lý tưởng trọn đời hiến máu nhân đạo- Ảnh 2.

Hành trình đỏ “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác"


Là người con của mẹ, tôi vẫn giữ đúng tinh thần mẹ tôi. Khi tới thời điểm hiện tại của tuổi 18, tôi cũng đã hiến máu được 3 lần.

Người phụ nữ với lý tưởng trọn đời hiến máu nhân đạo- Ảnh 3.

Mẹ tôi vừa hiến máu xong. Sau đó, vẫn là mẹ băng băng trên mọi nẻo đường chở tôi về dưới cái nắng oi bức ngày hè của TP.HCM. Hình ảnh này làm sáng rực trong tôi về một người mẹ tuyệt vời

Người phụ nữ với lý tưởng trọn đời hiến máu nhân đạo- Ảnh 4.

Dù đang còn mệt, nhưng mẹ tôi đã rất háo hức đến ký tên nhận “sổ đỏ hiến máu tình nguyện”

Người phụ nữ với lý tưởng trọn đời hiến máu nhân đạo- Ảnh 5.

Khoảng khắc mẹ tôi hiện lên với phẩm chất người phụ nữ gia đình khi chọn phần quà hiến máu là một cái nồi để về nấu ăn. Sau cùng, mẹ bảo mẹ lấy sữa đặc để về làm sinh tố bơ cho cả nhà cùng ăn cho thân thương

Hãy cùng: "Trao giọt máu đào, tiếp thêm sự sống".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.