Người thổi hồn vào linh vật năm mới

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/01/2024 08:29 GMT+7

Nếu không có xu hướng linh vật năm mới, hẳn người dân cả nước sẽ không biết đến Đinh Văn Tâm, "gã nghệ nhân" tỉnh lẻ, sống ẩn dật ở quê lúa Triệu Phong (Quảng Trị).

Sau khi anh trở nên nổi tiếng vì tạo ra linh vật hổ oai vệ năm Nhâm Dần và "hoa hậu mèo" năm Quý Mão…, hiện rất nhiều người đang trông chờ linh vật rồng mà Tâm sẽ tạo tác trong Tết Giáp Thìn

HỔ OAI PHONG

Đinh Văn Tâm (33 tuổi, trú xã Triệu Độ, H.Triệu Phong, Quảng Trị), cựu sinh viên một trường đại học tại Đà Nẵng, từng có thời gian tất tả mưu sinh ở TP.HCM sau khi ra trường. Tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp nhưng anh rẽ ngang qua nghề "đắp tượng" như duyên trời định. Năm 2022, vì đại dịch Covid-19, Tâm về quê. Chính anh cũng không ngờ lần về quê này, dù lặng lẽ nhưng tên tuổi của anh bỗng "nổi như cồn", vượt xa khỏi cái làng An Giạ bé nhỏ nằm bên dòng Thạch Hãn.

Người thổi hồn vào linh vật năm mới- Ảnh 1.

Tượng hổ oai vệ đặt ở công viên Lê Duẩn (TP.Đông Hà, Quảng Trị) xuân Nhâm Dần

ẢNH: NGUYỄN TIẾN

Tâm "vụt sáng" vào những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, khi cả tỉnh Quảng Trị xôn xao về bức tượng chú hổ oai vệ, đứng sừng sững giữa công viên Lê Duẩn, chào đón năm mới. Khi hình ảnh chú hổ tràn ngập mạng xã hội, nhận được "mưa tim" từ cộng đồng mạng khắp cả nước thì cũng là lúc mọi người sục sạo tìm thông tin về "cha đẻ" của nó. Để rồi tất cả đều phải ngã ngửa, bởi người làm ra bức tượng lại là một gã thợ tay ngang, Đinh Văn Tâm. Và cái giá để làm ra con hổ lại càng làm mọi người thêm bất ngờ: 30 triệu đồng chẵn. Con số này quá nhỏ so với chi phí mà nhiều tỉnh thành khác phải bỏ ra để làm linh vật hổ cùng thời điểm.

Tác giả 'hoa hậu mèo' từng gây sốt sẽ gây bất ngờ gì với tượng linh vật tết 2024 ?

Ngày đó, trong lần hiếm hoi thổ lộ với Thanh Niên, chàng trai đặc biệt nhút nhát này cho biết khi nhận được đề nghị làm bức tượng hổ, anh đã suy nghĩ rất lâu, vừa vui lại vừa lo nhưng với mong muốn góp sức mình tạo nên vẻ đẹp cho Quảng Trị ngày xuân, anh chấp nhận thử thách. Là bởi trước đó, Tâm từng làm nhiều tượng thạch cao nhưng với kích thước nhỏ, còn chú hổ lần này rất lớn, cần qua nhiều khâu từ cắt xốp, phủ thạch cao nhiều lớp, phun màu… hết sức công phu.

Người thổi hồn vào linh vật năm mới- Ảnh 2.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm vốn rất rụt rè, anh thường né tránh ống kính máy ảnh và ít nói về mình

12 ngày là khoảng thời gian Tâm hoàn thành tác phẩm "chúa sơn lâm" được đánh giá vừa có hồn, vừa oai vệ. "Tôi thật sự không ngờ tượng hổ đã tạo nên cơn sốt khủng khiếp đến thế… Tôi như trào nước mắt vì sướng vui", Tâm chia sẻ.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành "sứ mệnh" ở công viên Lê Duẩn, chú hổ này còn được ngao du ra đảo Cồn Cỏ. Chú được đặt ngay cầu cảng của hòn đảo có tên gọi khác là "đảo Hổ" này như một cách để chào đón du khách.

MÈO… HOA HẬU

Giáp Tết Quý Mão 2023, một lần nữa "trend" linh vật lại lên ngôi. Đã có hàng chục tượng mèo được nghệ nhân ở các tỉnh thành "trình làng", mang lại niềm vui cho người dân trong mùa xuân mới.

Trên mạng xã hội, mọi người rôm rả bình luận về tướng mạo của những chú mèo. Nhưng chỉ có duy nhất một chú mèo được đặt danh xưng là "hoa hậu". Đó chính là tượng mèo của nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác, đặt ở quảng trường TT.Ái Tử (H.Triệu Phong, Quảng Trị). Sự xuất hiện của "hoa hậu mèo" đã gây ra một "cơn bão" check-in tại địa điểm.

Theo tính toán của chính quyền sở tại thời điểm đó, tính từ ngày 26 tháng chạp đến mùng 6 Tết Quý Mão, có khoảng gần 30.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh dừng lại ở quảng trường thị trấn bé tẹo này chỉ chụp ảnh với "hoa hậu mèo". Nhiều du khách đến từ các tỉnh thành xa như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… cũng đến "bắt trend". Du khách và cư dân mạng nhận xét chú mèo linh vật thực sự rất dễ thương với đôi mắt tròn xoe, long lanh. Có người còn đoán đây là… mèo cái.

Người thổi hồn vào linh vật năm mới- Ảnh 3.

“Hoa hậu mèo” xuân Quý Mão

ẢNH: BẢO KHÁNH

Còn nhớ, số đo của "hoa hậu mèo" khi đó là cao 3 m, bề ngang 2,2 m, được chế tác tinh tế dưới bàn tay Đinh Văn Tâm. Anh sử dụng phần lớn là vật liệu nhẹ, chủ yếu thạch cao và xốp. Tâm chia sẻ quá trình tạo ra được hình dáng và thần thái của linh vật mèo thật sự rất khó khăn, đã rất nhiều lần đập đi xây lại, nhưng với sự quyết tâm, cuối cùng tác phẩm cũng đạt được như ý muốn. Đáng nói, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cái giá mà Tâm đưa ra vẫn chỉ là… 31 triệu đồng, nhiều hơn con hổ năm trước đúng 1 triệu.

Để ghi nhận tài năng và tâm huyết của tác giả, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khi đó đã trao bằng khen kèm số tiền trị giá 20 triệu đồng cho Đinh Xuân Tâm.

CHỜ… RỒNG

Còn chưa tới 1 tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn và Đinh Văn Tâm tiếp tục khiến mọi người mong đợi sau khi anh "nhá hàng" cặp tượng rồng ở một ngôi chùa nhỏ. Lần theo một vài hình ảnh, thông tin từ mạng xã hội, chúng tôi đã tìm về được chùa Vân An (P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị), nơi Tâm cùng đội thợ của mình đang hoàn thiện những bước cuối cùng của cặp tượng rồng.

Với chiều cao mỗi con hơn 3 m, dài gần 5 m, cặp tượng rồng thực sự gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên với vẻ uy dũng. Phải mất hơn 2 tháng, Tâm cùng các đồng sự mới tạo tác ra cặp rồng này bởi chúng được làm bằng bê tông cốt thép với nhiều đường nét tinh tế.

Nhiều người "liên tưởng" kiểu dáng cặp rồng này với linh vật trưng bày tết nên thời gian qua có không ít người đã về chùa Vân An để chiêm ngưỡng trước. Tuy nhiên, thực tế, cặp rồng này không phải là linh vật tết nên đông đảo người dân Quảng Trị càng có lý do để đón đợi linh vật rồng năm 2024 từ Tâm.

Người thổi hồn vào linh vật năm mới- Ảnh 4.

Một trong 2 con rồng ở chùa Vân An được làm bằng bê tông cốt thép rất sắc sảo

ẢNH: THANH LỘC

Theo tiết lộ mới nhất, tượng linh vật rồng do anh Tâm thực hiện theo đặt hàng sẽ được trưng bày tại công viên TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa), "đô thị vàng" ở miền tây Quảng Trị, giáp với nước bạn Lào. Vì lý do khách quan, đến thời điểm này, thông tin về linh vật rồng trưng bày tết sẽ được giữ "bí mật" đến phút chót.

Tâm chỉ "bật mí" rằng tầm trung tuần tháng chạp sẽ vận chuyển tượng linh vật lên lắp đặt tại TT.Lao Bảo. Vẫn là sự nhẹ nhàng, khiêm tốn vốn có, anh khá ngại nói về công việc của mình nhưng thừa nhận "có chút áp lực" vì: "Hai năm trước hổ và mèo được bà con đón nhận nồng nhiệt quá, năm nay làm rồng, một linh vật không có thật, tôi càng cố gắng gấp bội!".

Chưa hết, theo thông tin mà Thanh Niên có được, UBND TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cũng đang "đánh tiếng" mời Đinh Văn Tâm ra "thành phố hoa hồng" làm linh vật, tạo điểm nhấn cho thành phố ngày xuân.

Ai cũng biết, rồng vốn chỉ có trong truyền thuyết, không người nào thấy hình thù thật sự của nó ra sao. Nhưng có vẻ điều đó càng làm cho sự đợi chờ của mọi người về con rồng của vị nghệ nhân trẻ này liệu có làm nên thành tích như với mèo và hổ của 2 năm trước không, lại càng thú vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.