Người trẻ trở lại TP.HCM, bắt tay ngay vào làm việc sau tết

Lê Thanh
Lê Thanh
17/02/2021 15:09 GMT+7

Sáng 17.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ), phóng viên Báo Thanh Niên có mặt tại Bến xe Miền Đông , Q.Bình Thạnh (TP.HCM) để ghi nhận người trẻ từ quê trở lại TP.HCM làm việc sau tết .

Họp mặt lấy ngày đầu năm mới

Lưng mang chiếc ba lô, tay xách giỏ đồ đứng ngay trạm xăng dầu ở số 292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), Trần Hồng Hải (29 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) đang làm việc cho Công ty TNHH Thành Phát, Q.Gò Vấp (TP.HCM), cho biết: “Giám đốc trong công ty thông báo đến tất cả mọi người tết phải lên công ty họp mặt lúc 10 giờ sáng nay để lấy ngày đầu năm mới, chính vì vậy mình phải trở lại TP.HCM trong hôm nay chuẩn bị làm việc”.

Bạn trẻ vội vả sau khi bước xuống xe tại Bến xe Miền Đông vào sáng 17.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021)

Lê Thanh

Vừa bước xuống chuyến xe gường nằm mang biển số 48B-005...tại cổng số 3 của Bến xe Miền Đông, anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi), quê tỉnh Đắk Nông, cho biết: “Giờ mình đang chuẩn bị bắt xe grap về nhà trọ ở Q.Thủ Đức để nghỉ ngơi và ngày mai sẽ bắt tay vào làm việc luôn”.
Theo anh Hùng, anh đang làm việc cho một cơ sở gia công về cửa sắt ở P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. “Trước tết mình đã xin ông chủ cho về quê sớm nên qua tết cũng phải tranh thủ vào sớm để làm việc. Hơn nữa, tính ra mình cũng đã về quê ăn tết với gia đình hơn 10 ngày rồi, nên bây giờ phải tranh thủ bắt tay vào làm việc để kiếm tiền phụ giúp cho ba mẹ ở quê”.

Sáng chúc tết, lì xì, chiều làm việc

Tương tự, chị Nguyễn Thị Phú (31 tuổi), quê ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, hiện làm việc tại công ty chuyên cung cấp về dịch vụ kỹ thuật số trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3 (TP.HCM), cho biết: “Tất cả mọi người cũng phải đến công ty sáng nay để họp mặt đầu năm như thông lệ nên tối qua mình đã rời quê để trở lại TP.HCM cho kịp”.
Theo chị Phú, thông thường thì buổi sáng ngày đầu năm mới lãnh đạo công ty gặp chúc tết, lì xì cho mọi người, sau đó buổi chiều cùng ngày là mọi người bắt tay vào làm việc luôn, bởi vì trước đó công ty cũng đã cho nghỉ tết nhiều rồi.

Chờ đón xe về phòng trọ. Ảnh chụp sáng 17.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021)

Lê Thanh

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Nga (25 tuổi), quê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đang làm việc tại Trường ĐH Văn Lang, nói: “Mình trở lại TP.HCM vào chiều hôm qua 16.2 (mùng 5 tết), bởi vì sáng nay (17.2) phải có mặt ở trường để bắt đầu công việc cho một năm mới”.

Nhanh chóng đón xe grab về nhà

Lê Thanh

Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật TECHNICS Lê Nguyễn, Q.Tân Phú (TP.HCM), chia sẻ: “Tất cả nhân viên đến công ty nhận lì xì chúc tết lấy hên đầu năm và bắt tay vào làm việc luôn. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tôi đã triển khai các công việc đến từng cá nhân phụ trách một cách cụ thể...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.