"Tôi không biết những người nhận tạng của anh là ai, nhưng tôi chỉ mong các anh, chị hãy sống thật tốt, sống thay cả phần đời mà chồng tôi chưa kịp sống hết. Anh không thể sống lại, nhưng nếu những gì anh để lại có thể giúp người khác được sống, thì đó cũng là một cách để anh tiếp tục sống. Ngày 26.10.2024, chồng tôi đã hiến một trái tim, một lá gan và hai quả thận, đem lại cơ hội sống cho 4 người bệnh", chị Nguyễn Thị Hải Yến bày tỏ nỗi nhớ khôn nguôi người chồng thân yêu - anh Lê Tiến Sơn, người đã ra đi do đột quỵ, khi mới 36 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ tại buổi lễ
ẢNH: THÀNH DƯƠNG
"Tôi cũng nói với các con, bố các con là một người bố đáng tự hào. Bố đã ra đi nhưng đã để lại sự sống cho 4 người. Các con hãy sống tử tế, cố gắng học tập để ở nơi xa, bố có thể mỉm cười", tâm sự của chị Hải Yến, mẹ của 3 người con, khi thay người chồng đã khuất nhận Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân, do Bộ Y tế truy tặng.
Với thông điệp "Yêu thương còn mãi", lễ trao kỷ niệm chương được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chiều nay 27.8, trong buổi tri ân những người hiến tạng, tri ân gia đình người hiến tạng.
Tại buổi lễ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS-TS Đào Xuân Cơ, bày tỏ: "Phía sau mỗi ca ghép tạng là tiếp nối sự sống, phía sau mỗi thành công của các ca ghép tạng là nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến. Chúng tôi luôn trân trọng sâu sắc những nghĩa cử ấy. Chúng tôi xin được nghiêng mình tri ân.
"Trong thời khắc đau thương nhất, một gia đình vượt lên nỗi đau chính mình để nghĩ đến những con người hoàn toàn xa lạ, đồng ý hiến trái tim, lá gan, quả thận, giác mạc, những mô tạng của người mình yêu thương nhất để cứu người khác, đó không chỉ là cho đi, đó là lựa chọn rất lớn về nhân cách.
Bởi vậy, với chúng tôi, mỗi mô, mỗi tạng được hiến tặng không đơn thuần là nguồn lực y khoa, đó là sự sống được trao gửi, đó là niềm tin của gia đình gửi vào những người thầy thuốc; đó cũng là trách nhiệm mà ngành y phải đón nhận bằng tất cả năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và sự minh bạch", ông Cơ chia sẻ.
Sau biến cố của gia đình chị Yến, với mong muốn chị có điều kiện ổn định nuôi nấng các con, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện để chị làm việc tại bệnh viện.
"Từ ngày 11.8.2026, tôi đã có cơ hội trở thành một nhân viên của bệnh viện. Đây không chỉ là một công việc để nuôi các con, mà còn là một sự tiếp nối đầy ý nghĩa. Từ một người làm nghề may, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ngày được làm việc tại một bệnh viện lớn như Bạch Mai, được gặp gỡ và giúp đỡ những người bệnh đang cần sự sẻ chia", chị Yến xúc động nói.
Nữ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm, nhân ái, cùng mọi người lan tỏa những câu chuyện đẹp về hiến mô, hiến tạng, để ngày càng có nhiều người hiểu đúng và sẵn sàng trao tặng sự sống cho những người bệnh đang cần".
Chiều 27.8, tại lễ tri ân các gia đình người hiến tạng "Còn mãi yêu thương", Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho 6 người hiến mô, tạng.
Trong 2 năm qua, Bệnh viện Bạch Mai tư vấn, vận động thành công 11 trường hợp đồng ý hiến mô, tạng khi chết não; đồng thời thực hiện thành công 7 ca ghép từ nguồn tạng hiến.
Mô, tạng được hiến tặng thông qua hoạt động điều phối đã góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở ghép trong mạng lưới như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bình luận (0)