Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam

04/01/2023 15:58 GMT+7

Từng học Tổng hợp văn, tham gia Ban chấp hành Hội nhà văn TP.HCM 3 khóa, in 30 đầu sách các thể loại… thế nhưng đến nay, Huỳnh Dũng Nhân (ảnh) mới trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Xin chúc mừng nhà báo kỳ cựu Huỳnh Dũng Nhân, một trong số 44 người vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Vâng, xin cảm ơn. Chắc tôi là một trong những người già nhất trong đợt kết nạp lần này. Nhiều người biết tin tôi được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam nhắn tin chúc mừng kèm theo sự ngạc nhiên: “Tưởng anh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lâu rồi chứ”.

Nhà báo kỳ cựu Huỳnh Dũng Nhân

NVCC

- Nhiều người hơi ngạc nhiên, sao suốt đời anh sống trong môi trường văn thơ chữ nghĩa viết lách, giờ mới xin vào Hội Nhà văn Việt Nam .

Tôi có bài thơ đầu tiên đăng báo năm 13 tuổi. Mấy năm sau đó tôi sinh hoạt trong bút nhóm của Nhà xuất bản Kim Đồng và đã in chung in riêng mấy tập truyện. Lớn lên tôi học Tổng hợp Văn, tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM 3 khóa, tôi đã in 30 đầu sách các thể loại, dự mấy trại sáng tác, tham gia giảng dạy bút ký văn học và hoạt động đủ thứ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

- Anh từng viết lời tựa sách cho 20 cuốn sách của nhiều tác giả rồi ?

Khi làm báo, tôi phụ trách mảng văn hóa - xã hội, lại chơi thân với các nhà văn nên nhiều người nhờ tôi viết lời tựa tập sách và bài giới thiệu sách …

-Vậy sao bây giờ anh mới xin vào Hội Nhà văn Việt Nam?

Gần 40 năm qua, công việc làm báo chiếm hết thời gian của tôi rồi. Nay tôi nghỉ hưu có nhiều thời gian cho văn chương hơn… Và bây giờ tôi tự cảm thấy khả năng viết lách của mình cũng có tiến bộ hơn …

- Kết quả thế nào sau khi anh tập trung vào văn chương?

-Sau khi về nghỉ hưu cho tới nay, tôi in được 5 tập thơ, một tập truyện ngắn, có một vài giải thưởng nho nhỏ… Đáng nói là có 3 tập tôi viết trong mùa đại dịch Covid-19 và viết trong thời gian tôi đang điều trị vì bị tai biến liệt nửa người.

-Xin cho hỏi ngoài lề chút, nghe nói anh còn vẽ nhiều tranh chân dung đồng nghiệp và đã triển lãm tranh hai cuộc ở bảo tàng. Vậy anh có định…xin vào Hội Mỹ thuật không?

Vụ đó thì tôi không dám. Tôi mới tập vẽ trong thời gian bị tai biến thôi.

Chân dung một số nhà báo qua nét vẽ nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

nvcc

-Khi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, anh có những cảm nghĩ thế nào?

Người ta hay nói khi được học viết văn rồi có khi viết không bằng khi chưa học, vào hội nhà văn rồi có khi bị chững lại vì lý do này nọ. Tôi sẽ cố gắng không như thế.

- Anh là người viết khỏe, trong cả lĩnh vực làm báo và viết văn. Anh có dự định gì sắp tới?

Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình, và tất nhiên phải cố gắng hơn để có những tác phẩm tốt hơn. Ngay đầu năm 2023, tôi sẽ ra mắt một tập thơ đánh dấu kỷ niệm việc được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam và kỷ niệm sinh nhật 68 tuổi của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.