
Chiến sự Ukraine ngày 110: Ukraine thất thế tại Severodonetsk
Chiến sự tại Ukraine vào ngày thứ 110 đáng chú ý với thông tin lực lượng Ukraine bị đẩy khỏi trung tâm thành phố Severodonetsk ở miền đông, trong khi nhiều nơi khác cũng hứng hỏa lực.
Lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục các cuộc tấn công ở vùng Donbass miền đông Ukraine nhằm đẩy lui lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực.
Số phận các binh sĩ Ukraine ra hàng ở nhà máy thép Azovstal vẫn là câu hỏi lớn, trong khi Nga đang cố giành quyền kiểm soát các thành phố quan trọng ở vùng Donbass.
Sau khi khép lại chiến trường ở Mariupol, quân Nga đẩy mạnh nỗ lực nhằm kiểm soát những khu vực còn lại ở Donbass và đang tổ chức chiến dịch lớn ở tỉnh Luhansk.
Quân đội Nga thông báo những người lính cuối cùng của lực lượng Ukraine tại nhà máy Azovstal đã đầu hàng và toàn bộ thành phố Mariupol được "giải phóng hoàn toàn".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo chỉ có đột phá về thương thuyết ngoại giao mới có thể chấm dứt chiến sự với Nga, trong khi quân Nga tập trung binh lực vào miền đông Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.5 khẳng định xung đột ở nước này chỉ có thể giải quyết thông qua ngoại giao. Ông Zelensky cho biết các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Nga chắc chắn sẽ diễn ra, và nhấn mạnh kết quả của các cuộc đàm phán phải công bằng cho Ukraine.
Thân nhân của những người lính Ukraine chiến đấu tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã nói rằng họ hy vọng những người thân yêu sẽ sớm được trở về nhà nhưng đồng thời cũng cho biết họ không đặt quá nhiều niềm tin vào Nga.
Quân đội Nga đang tìm cách kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, tuyên bố chiến thắng tại thành phố Mariupol và đang tiến công mạnh vào vùng do Ukraine còn nắm giữ tại tỉnh Luhansk.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây thừa nhận nhiều phi công nước này đã thiệt mạng trong lúc bay đến tại nhà máy thép Azovstal để sơ tán người bị thương và tiếp tế thực phẩm, nước cho lực lượng cố thủ ở đây.
Quân đội Nga thông báo những thành viên cuối cùng của lực lượng Ukraine tại nhà máy Azovstal đã đầu hàng và toàn bộ thành phố Mariupol được "giải phóng".