Nhà văn Hồ Huy và tình yêu bất diệt với Tản Văn Hay

22/09/2022 09:00 GMT+7

Có lần, trong giờ văn, tôi hỏi trò câu hỏi của nhà thơ Tố Hữu: Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Và câu trả lời tôi nhận được thật tuyệt vời…

Với nhiều em, sống đẹp là sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho lý tưởng sống, cho những điều lớn lao cao cả trong cuộc đời, là có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển chung của cộng đồng bằng một sự nghiệp phi thường, là khi ta biết mở lòng yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn trong xã hội. Có em khẳng định sống đẹp là có ý chí vững vàng, biết vượt lên nghịch cảnh để sống có ích...

Nhà văn Hồ Huy

tgcc

Từ những trải nghiệm của mình, tôi nói với học sinh rằng, sống đẹp còn là bền bỉ theo đuổi đam mê, khát vọng, trân trọng từng khoảnh khắc để sống trọn vẹn cuộc đời mình. Người sống đẹp sẽ kết nối và lan tỏa những giá trị nhân văn, hướng con người tới chân thiện mỹ… Và tôi đã kể cho các em nghe về người đã dành trọn vẹn trái tim mình cho thể loại tản văn. Đó là nhà văn Hồ Huy - người sáng lập, quản trị viên của nhóm viết Tản Văn Hay.

Phiêu lãng từng dòng văn

Một ngày thật tình cờ, anh bạn đồng nghiệp mời tôi vào một nhóm Facebook có tên gọi Tản Văn Hay. Lang thang trong nhóm, tôi đặc biệt ấn tượng với những bài viết của nhà văn Hồ Huy. Những câu văn ngân nga, nhấn nhá như thơ như nhạc. Thật khó để gọi tên một cách rõ ràng những xúc cảm ngọt ngào, những nghĩ suy vấn vít trong tâm thức mỗi khi thả tâm trí mình vào miền văn anh. Đó là nỗi bâng khuâng trong buổi chiều cuối năm trước muôn trùng sóng biển, là bao suy tư về “một mái đình cong vút trong tâm tưởng”, là niềm yêu tha thiết dành cho dòng Lam “trở dạ phù sa”, là phút giây thổn thức khi giữa đêm khuya phố vắng chợt nghe “con cu gáy nhà bên nức nở xuân thì”…

Đọc cuốn Tháng mười bẻ nắng sau lưng chiều, tôi có cảm giác tâm hồn anh được đan dệt nên từ muôn ngàn sợi nắng, mỏng mảnh và lung linh, đủ tinh nhạy để cảm nhận được sự thay đổi ánh sáng của từng khoảnh khắc trong buổi bình minh, để rưng rưng trước một mùi hương thân thuộc len vào trong làn gió thoảng, để diễn tả được những xao động trong lòng trước một cánh chim chiều hay một dáng hình quen. Để rồi, khi ngôn từ trôi qua, đọng lại trong lòng tôi là những suy ngẫm về quê hương, gia đình, thân phận con người hay một nét văn hóa đang dần trở thành quá vãng. Dòng văn Hồ Huy nhẹ nhàng lắng đọng phù sa trong tâm hồn người đọc như thế!

Tôi băn khoăn tự hỏi, liệu con người anh ngoài đời có bay bổng, phiêu du như những con chữ mênh mang trong cuốn sách nhỏ xinh mà đầy mê hoặc dẫn dụ kia? Tự mình gom góp ấn tượng từ rất những dòng trạng thái, bình luận, chia sẻ của anh trên mạng xã hội, tôi gặp một Hồ Huy rất khác.

Tình yêu mãnh liệt với Tản Văn Hay

Thì ra, trước bao lối rẽ cuộc đời, Hồ Huy không chọn văn chương là con đường lập thân, lập nghiệp. Ước mơ khám phá những chân trời mới đã đưa anh đến với những hải trình ngang dọc trên biển cả. Anh là sỹ quan hàng hải, thường lênh đênh trên biển hàng tháng liền. Chỉ có điều, càng dãi dầu sóng gió đại dương, Hồ Huy càng khát khao chia sẻ những điều mình thấy, mình nghĩ. Anh chọn tản văn để kí thác bao xúc cảm chợt đến, bao suy tư chợt về. Và chính trong những giây phút ấy, anh đã tìm thấy trong mình một ngọn lửa, không chỉ sưởi ấm cho mình mà còn thắp sáng đam mê cho biết bao người.

Sự ra đi của nhà phê bình Chu Văn Sơn - một người thầy mà anh hết lòng yêu mến đã thôi thúc anh phải làm một cái gì đó để lưu giữ những áng văn đẹp. Và thế là Tản Văn Hay ra đời. Cái tên Tản Văn Hay mộc mạc, chân chất đã gói trọn trong đó tình yêu mãnh liệt của anh dành cho thể loại văn học đặc biệt này.

Ngày hăm hở bắt tay vào thiết kế trang web Tản Văn Hay, rồi thành lập nhóm viết Tản Văn Hay trên mạng xã hội, anh chưa thể hình dung hết những khó khăn đang chờ ở phía trước. Đó là phút chạnh lòng khi tâm nguyện của anh bị ai đó nghi ngờ có tư lợi cá nhân, là một mình gánh vác toàn bộ công việc nặng nề và mới mẻ khi chưa tìm được cộng sự, là bao vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị nhóm, phát triển trang web, kênh Youtube… Có những hôm, biển động, sóng dữ, riêng việc đứng vững trên boong tàu cũng đã đủ nhọc nhằn, anh vẫn cầm điện thoại và bấm từng con chữ. Từ ngoài khơi, qua tín hiệu viễn thông chập chờn, tin nhắn của anh được gửi về đất liền, tháo gỡ bao khúc mắc. Nhiều đêm, vừa nằm xuống giường chưa kịp chợp mắt, một ý tưởng lóe ra, anh lại mở máy và miệt mài đến sáng. Cũng chính trong quá trình xây dựng Tản Văn Hay, Hồ Huy đã nhận ra rằng chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Anh cần phải học hỏi thêm những kiến thức kĩ năng mới, đặc biệt là về vấn đề quản trị nhóm và lập trình, thiết kế, đồ họa. Và thế là anh vừa tìm tòi tự học trên mạng, vừa đăng kí theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin - Đại học Cần Thơ để tự hoàn thiện mình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, làm sao anh có thể hoàn thành từng ấy công việc khi một ngày của anh cũng chỉ có 24 tiếng. Đọc và duyệt bài, trả lời các tin nhắn của thành viên, chọn và biên tập bài để đăng lên web, in sách, thông báo về bài viết được chọn đăng lên báo của các thành viên, thiết kế video, trao đổi với các quản trị viên và thành viên nhóm, … tất cả đều được anh tranh thủ làm vào thời gian rảnh. Vào trang web Tản Văn Hay, người đọc có thể cảm nhận được bàn tay anh tỉ mẩn chăm chút, nâng niu từng con chữ, từng dòng văn.

Điều anh Huy tâm đắc nhất ở Tản Văn Hay chính là đã xây dựng được một môi trường văn hóa mà ở đó, mọi thành viên đều tôn trọng sự khác biệt, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Mỗi bài viết thông báo tin vui, chia sẻ chân tình về văn chương của Hồ Huy và đặc biệt là cách anh chăm chút, tỉ mẩn thiết kế từng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật các thành viên trong nhóm đã tạo ra không khí trao đổi gần gũi, thân thiện trong nhóm, truyền động lực và khơi dậy đam mê cho những cây bút mới chập chững bước vào nghiệp viết. Có thể nói, nếu không có quyết tâm và tình yêu mãnh liệt của Hồ Huy, không thể có Tản Văn Hay ngày hôm nay.

Sau gần 4 năm, hiện nhóm Tản Văn Hay đã có đội ngũ quản trị viên vững vàng và hơn 20 nghìn thành viên, trở thành một diễn đàn sôi nổi, quy tụ nhiều cây bút chuyên và không chuyên ở trong nước và cả nước ngoài. Trang web Tản Văn Hay hiện đang lưu giữ gần 500 tác phẩm và liên tục cập nhật bài mới. Số lượt truy cập vào trang cũng không ngừng tăng lên, trung bình 2 triệu lượt mỗi tháng. Tản Văn Hay thực sự trở thành điểm hẹn thân thuộc của những người yêu văn chương.

Chặng đường dài phía trước

Hồ Huy cho biết, thời gian tới, anh tiếp tục dành thời gian cho cả hai mảng: sáng tác và phát triển Tản Văn Hay. Trong tương lai, Tản Văn Hay không còn chỉ là một diễn đàn văn chương trên mạng mà sẽ là một cơ quan văn nghệ có uy tín, tập hợp nhiều cây bút xuất sắc và được đông đảo công chúng đón nhận với các chuyên đề, tập san, ấn phẩm định kỳ. Để làm được điều này, theo anh, yếu tố quyết định chính là những bài viết đặc sắc, phong phú của các thành viên trong nhóm. Lòng đam mê của từng thành viên và tinh thần đoàn kết chính là nội lực để nhóm tiếp tục vươn lên, đạt được những thành tựu mới.

Hành trình dẫn đường đến xứ sở của cái đẹp còn rất dài với nhiều thử thách, tuy nhiên, nhóm viết Tản Văn Hay sẽ vững vàng tiến bước. Tôi tin điều ấy, bởi vì Tản Văn Hay được khai sinh từ một trái tim có rất nhiều ánh lửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.