Nhà văn Triệu Xuân đã vào 'cõi mê' sau những tháng ngày đau đớn với bệnh tật

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
26/10/2021 16:45 GMT+7

Trưa 26.10, giới văn chương phương Nam lại rơi nước mắt về sự ra đi của nhà văn Triệu Xuân - tác giả của những tác phẩm nổi tiếng: Giấy trắng, Cõi mê, Nổi chìm trong dòng xoáy ..., sau thời gian dài chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

Thay mặt Hội Nhà văn TP.HCM, nữ nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến chị Lê Hạnh, vợ nhà văn Triệu Xuân - “người đã bên chồng, cùng chồng suốt hơn 2 năm qua chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo” và tang quyến.

Nhà văn Triệu Xuân

www.trieuxuan.info

Nhớ lại những lúc còn khỏe, trên trang cá nhân của nhà văn Triệu Xuân lúc nào cùng rộn ràng với nhiều thông tin liên tục cập nhật. Tuy nhiên, đến ngày 12.7 ông bỗng dừng lại với câu chuyện viết về trận chung kết EURO Ý thi đấu với Anh tại sân Wembley. Nhà văn Triệu Xuân dù mệt vẫn ngồi trước TV từ sớm để xem hết lễ bế mạc. Ông còn nhận xét như một bình luận viên chuyên nghiệp: "Phút thi đấu thứ 119, hai đội đang chơi hiệp phụ thứ hai, vẫn chưa phân thắng bại. Liệu họ có phải đá luân lưu đứng tim không? Mình nghĩ, chắc chắn đá luân lưu rồi. Anh hay Ý giành chức vô địch đây?”. Và chính bóng đá EURO và Copa America năm nay đã giúp Triệu Xuân có được khoảng thời gian thư giãn, "ăn ngủ với trái bóng" để quên đi sự đau nhức kinh hoàng của bệnh tật. Vậy mà...

Sống hết mình với văn chương và đồng nghiệp, gia đình

Và trong lúc chạy đua với khoảng thời gian còn lại của cuộc đời, ông lặng lẽ tập hợp bản thảo của bạn bè làm tập Văn chương ngày nay. Theo gia đình nhà văn Triệu Xuân cho biết: “Viên thuốc đặc trị Tagrisso bị kháng, chưa có phát minh thuốc mới nên khối u của ông tăng sinh nhanh. Vợ nhà văn còn mua cả thuốc bò cạp xanh do Cuba sản xuất (Vidatox) để hỗ trợ giảm đau. Đêm xuống, nhà văn bị những cơn đau hành hạ càng dữ dội. Ông không nằm được mà chỉ ngồi. Bệnh trạng như nhà văn Triệu Xuân, bác sĩ nói người nào may mắn lắm cũng chỉ kéo dài sự sống được vài tháng - tính từ ngày phát hiện bệnh, nhưng ông đã sống được hơn 30 tháng”.

Trước đó, vì quý mến nhà văn Triệu Xuân, nhiều bạn đọc đề nghị ông tái bản hai tập tiểu thuyết Sóng lừngCõi mê. Vì biết hoàn cảnh ông đang điều trị bệnh với tiền thuốc lên đến 6 triệu - 6,5 triệu đồng/ngày nên bạn đọc hâm mộ đã hỗ trợ kinh phí để ông có được đứa con tinh thần yêu thích ra mắt độc giả.

Ông là một nhà báo nổi tiếng nên nghề nghiệp đã cho ông được nhiều cơ hội đặt chân đến nhiều nước trên thế giới

FBNV

Những năm tháng cuối đời, mỗi khi gặp ai nhà văn Triệu Xuân đều nhắn nhủ hãy biết quý và nâng niu từng phút giây cuộc sống, giữ cho nhau những ngọn lửa nhân ái, nghĩa tình. Còn với các nhà văn, hãy chấm ngòi bút lên những khổ đau của đời người để có những tác phẩm có giá trị, ở lại lâu bền trong lòng người đọc. Ông luôn truyền cảm hứng và tạo năng lượng tích cực đến đồng nghiệp bằng việc sáng tác và... say mê làm việc. Ông vô cùng tâm huyết, đầu tư tiền của và dồn công sức cho trang web chuyên về văn học nghệ thuật: https://www.trieuxuan.info/, mà theo ông "chỉ đơn giản là tôi đam mê văn chương nghệ thuật và rất tha thiết mong giới trẻ Việt Nam cùng say mê học văn học, đam mê đọc sách văn học như tôi”.

Ấn phẩm Văn chương ngày nay 9 được ông hoàn thành cho bạn bè trước khi mất

Nhà văn Triệu Xuân (trái) và nhà thơ Trần Mai Hường trong buổi ra mắt sách Cõi mê tái bản

FBNV

Sau hơn 2 năm kiên cường vừa lao động nghệ thuật, vừa chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nhà văn Triệu Xuân trút hơi thở cuối lúc 12 giờ 30 phút trưa 26.10 tại tư gia. Được biết, lễ khâm liệm ông diễn ra lúc 18 giờ cùng ngày tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), sau đó lễ viếng được tổ chức từ 19 giờ ngày 26.10 đến 13 giờ ngày 27.10. Lễ động quan lúc 14 giờ ngày 27.10, sau đó đưa hỏa thiêu tại Bình Dương.

Nhà văn Triệu Xuân tên khai sinh là Triệu Xuân Điến; ông còn có các bút danh khác: Triệu Minh, Minh Đức, Triệu Minh Đức. Ông sinh ngày 4.9.1952 tại An Đức, Ninh Giang (Hải Dương). Ông là một nhà văn, nhà báo đa tài, sống nghĩa tình cùng đồng nghiệp và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1986. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông tình nguyện đi B làm phóng viên chiến trường của Đài phát thanh Giải phóng, thường trú tại Khu V (Trung Trung Bộ). Sau 1975, ông là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM; Trưởng ban biên tập chương trình phát thanh dành cho Nam Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ năm 1997, ông là Phó trưởng cơ quan đại diện Báo Đầu tư - Vietnam Investment Review tại TP.HCM; từ tháng 12.2000 đến tháng 10.2012 là Trưởng chi nhánh NXB Văn học tại TP.HCM.

Ông làm ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.HCM hai nhiệm kỳ 4 - 5, Phó chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Phó trưởng Chi hội Hội Nhà văn VN tại TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông tham gia sáng lập và là Chủ tịch nhóm Văn chương Hồn Việt, làm chủ biên nguyệt san Văn chương ngày nay, hợp tuyển Văn thơ chọn lọc. Nhà văn Triệu Xuân có nhiều tác phẩm lớn để lại cho đời: Sức mạnh từ trong lòng đất (truyện ký), Những người mở đất (truyện vừa), Nổi chìm trong dòng xoáy, Đâu là lời phán xét cuối cùng, Giấy trắng, Trả giá, Bụi đời (tiểu thuyết), Lấp lánh tình đời (truyện và ký)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.