Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng trong thảm kịch chơi lễ Halloween ở Seoul

Văn Khoa
Văn Khoa
30/10/2022 07:13 GMT+7

Một số nhân chứng đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong thảm họa chơi lễ Halloween ở thủ đô Seoul vào tối 29.10, trong khi giới chức cho rằng số người tử vong có thể còn tăng.

Tính đến sáng nay 30.10, số người chết trong vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở quận Itaewon thuộc Seoul vào tối 29.10 đã tăng lên ít nhất 149 người và 76 người bị thương, trong đó có 57 người bị thương nặng, theo Yonhap dẫn lời giới chức cứu hỏa. Họ cho rằng số người chết có thể tăng lên.

Phần lớn số các nạn nhân tử vong là trẻ vị thành viên và những người trong độ tuổi 20, theo Reuters. “Một số người đã ngã trong lễ hội Halloween và chúng tôi có thương vong lớn”, ông Choi Sung-beom, trưởng trạm cứu hỏa Yongsan, cho hay.

Cư dân Itaewon bàng hoàng sau vụ giẫm đạp thảm khốc tối Halloween

Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở Seoul trong 3 năm sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19giãn cách xã hội. Nhiều người tham gia sự kiện này đã đeo mặt nạ và mặc trang phục Halloween.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường xảy ra vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Seoul ngày 30.10

Reuters

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút tối 29.10 tại một con hẻm ở Itaewon (theo giờ địa phương). Các nhân chứng đã mô tả những khoảnh khắc hỗn loạn trước khi xảy ra vụ giẫm đạp, với cảnh sát túc trực tại sự kiện Halloween đôi khi gặp khó khăn trong việc duy trì kiểm soát đám đông.

Moon Ju-young (21 tuổi) cho hay có những dấu hiệu rõ ràng về sự cố trong con hẻm trước khi vụ việc xảy ra. “Nó đông hơn ít nhất hơn 10 lần so với bình thường”, Moon nói.

Một đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người chen chúc trong con hẻm hẹp và dốc, trong khi các quan chức cấp cứu và cảnh sát cố gắng kéo họ ra ngoài. Ông Choi cho hay tất cả các trường hợp tử vong đều có thể là do giẫm đạp trong một con hẻm hẹp duy nhất.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố quốc tang sau vụ giẫm đạp kinh hoàng

Các quan chức cứu hỏa và các nhân chứng cho biết nhiều người tiếp tục đổ vào con hẻm hẹp, trong khi những người ở đầu con phố dốc ngã xuống, khiến những người bên dưới ngã đè lên những người khác. “Khi những người phía trước ngã xuống, những người phía sau bị đè lên”, một nhân chứng trong độ tuổi 20 kể lại với với Yonhap.

Ngoài ra, một người phụ nữ giấu tên cho biết cô là mẹ của một người sống sót cho biết con gái cô và những người khác đã bị mắc kẹt hơn một giờ trước khi được kéo ra khỏi tình trạng bị đè bẹp trong hẻm.

Nhiều người hóa thân vào các nhân vật để chơi lễ Halloween ở đường phố Seoul

reuters

Quận Itaewon nổi tiếng với giới trẻ Hàn Quốc cũng như người nước ngoài, hàng chục quán bar và nhà hàng chật kín trong ngày 29.10, sau khi các hoạt động kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng trong 3 năm đại dịch Covid-19, theo Reuters.

Hàng chục ngàn người được cho là đã đến dự các sự kiện Halloween ở Itaewon. “Bạn thường thấy đám đông lớn vào dịp Giáng sinh và đốt pháo hoa ... nhưng con số này lớn hơn gấp mười lần so với bất kỳ con số đó”, Park Jung-hoon (21 tuổi), nói với Reuters từ hiện trường.

Giới chức Hàn Quốc cho hay họ đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.