Nhàn đàm: Mùa cao nguyên đá nở hoa

26/02/2023 08:30 GMT+7

.

Nắng đầu mùa như người nghệ sĩ tài hoa thổi bừng sự hồi sinh vào bức tranh thiên nhiên sau tháng ngày chìm trong rét mướt. Nắng như tấm thảm nhung vàng huyền diệu trải xuống nơi biển xanh, hải đảo, đồng bằng... Đến với miền cao nguyên đá, nắng như muốn dừng lại lâu hơn bởi lưu luyến vẻ đẹp thiên nhiên miền sơn cước. Nắng dát lên núi đá hạt lấp lánh như pha lê. Nắng "bước" từ thửa ruộng bậc thang xuống con đường mòn lộc cộc tiếng vó ngựa, theo lối mòn vén màn sương giăng nơi bản làng.

Nắng đầu mùa dịu dàng làm trái tim thôn nữ cảm thấy an yên khi được sống cùng người mình yêu thương. Năm xưa, cô từng là bông hoa đẹp nhất phiên chợ tình. Những chàng trai thường vây quanh khi cô mặc chiếc váy thổ cẩm dệt bằng đôi bàn tay khéo léo của mình. Một ngày nắng ấm, trái tim cô thổn thức khi nghe tiếng khèn dặt dìu, ngân nga âm điệu nói lời thề hẹn. Cô tung trái pao cho chàng trai với ánh mắt ẩn chứa nỗi niềm. Sau phiên chợ năm ấy, cô về chung sống cùng anh. Cô hạnh phúc vì được lựa chọn người mình thương yêu. Những hủ tục gán ghép, bắt vợ như thời ông bà, bố mẹ cô đã thành quá vãng trên rẻo cao này. Nắng về, cô phơi chiếc váy, màu thổ cẩm bung nở những bông hoa trên hàng rào đá…

Và cứ mùa nắng về, cô giáo lên vùng cao cắm bản lại đưa học sinh qua chiếc cầu treo men theo lối mòn xuống suối. Cô cho các em xuống dòng suối để tắm rửa, giặt giũ... rồi mặc cho chúng những bộ quần áo mới mà cô mua từ chợ quê trong dịp về thăm nhà. Mấy năm ở đây, cô yêu thương, chăm sóc bọn trẻ như người thân trong gia đình. Những buổi tối trong căn phòng không phương tiện liên lạc giải trí, cô thường tự làm đồ chơi cho các em nhỏ bằng đủ thứ nguyên vật liệu của núi rừng. Từ đôi bàn tay của cô, những gỗ, đá vô tri hóa thành đồ chơi sinh động. Đó là những mô hình thu nhỏ của cối xay, cọn nước, sông núi, cỏ cây, hoa lá… những hình ảnh đậm chất văn hóa của các dân tộc anh em sinh sống trên rẻo cao này. Mùa đông lạnh lẽo, cô ao ước điểm trường của mình sẽ được xây dựng khang trang, tiện nghi như những trường học dưới đồng bằng để cô và học trò không còn phải đợi chờ ngày nắng…

Hôm nay, có đoàn từ thiện đến thăm, tặng quà cho điểm trường vùng cao. Từ xa, cô giáo cắm bản đã nhận ra trong đoàn từ thiện ấy có cả chiếc áo xanh đoàn viên của chàng trai thường gửi cho cô những lá thư.

Trải qua mùa rét buốt để càng thêm trân quý những ngày nắng. Cuộc sống đâu cần những mơ ước xa vời. Đôi khi những hành động giản dị sẽ làm cuộc sống thêm tươi đẹp. Như đá cũng có thể nở hoa. Đó là những bông hoa từ trái tim và lòng nhân hậu của con người. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.