Nhận phòng trọ miễn phí, vui mừng vì vơi được nỗi lo tiền phòng

15/11/2021 06:30 GMT+7

Người lao động mất việc làm vì Covid-19 có thể nhận 'túi an sinh' tại đâu?">Mất việc , không có thu nhập vì dịch Covid-19 mà phải gồng gánh tiền thuê phòng trọ mỗi tháng là khó khăn của rất nhiều công nhân và lao động tự do. Đó cũng là nỗi lo cản bước người lao động quay lại thành phố làm việc.

Thấu hiểu được những khó khăn đó, ngoài các hoạt động như kết nối tìm việc làm, các chuyến xe miễn phí đưa người lao động trở lại thành phố…, chương trình “Tiếp sức ngày trở lại” diễn ra ngày 14.11, do T.Ư Đoàn tổ chức tại TP.HCM, cũng đã trao tặng suất ở nhà trọ miễn phí, kết nối với các chủ nhà trọ để hỗ trợ, miễn giảm giá thuê phòng, tổ chức các gian hàng bán hàng bình ổn giá, trao tặng túi quà an sinh để tiếp sức và đồng hành cùng thanh niên công nhân sớm quay trở lại với công việc.

Anh Nguyễn Minh Triết trao biểu trưng căn phòng mơ ước cho vợ chồng anh Dương Thanh Điền và chị Lê Thị Chi

Lê Thanh

Cùng ngày, khi đến thăm, động viên thanh niên công nhân ở Khu lưu trú văn hóa số 7 (tỉnh lộ 43, KP.2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), thay mặt T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết đã trao tặng 1 căn phòng mơ ước (miễn phí tiền phòng 1 năm) cho vợ chồng anh Dương Thanh Điền và chị Lê Thị Chi đang sinh sống tại đây.

Được ở phòng trọ miễn phí, anh Điền hạnh phúc bày tỏ: “Vậy là kể từ nay hai vợ chồng mình đỡ phải lo khoản tiền đóng trọ. Số tiền đó sẽ dành gửi về quê cho người chị để nuôi 2 đứa con của mình ăn học. Vợ làm công nhân, còn mình thì lao động tự do, cuộc sống vốn khó khăn mà lâu nay thêm dịch bệnh nên càng khó hơn”.

Một tay xách túi quà vừa nhận, một tay ẵm con trai 3 tuổi, chị Võ Thị Bé (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, sống tại Khu lưu trú văn hóa số 7) vui mừng chia sẻ: “Mình làm công nhân cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử nhưng thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lương cũng bị sụt giảm. Đã vậy, công việc của ông xã cũng có thời gian gián đoạn nên gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may là trong những lúc khó khăn, chủ nhà trọ ở đây đã san sẻ và hôm nay thì được chương trình quan tâm tặng quà, nhu yếu phẩm nên rất vui và cảm động”.

Bà Đặng Thị Tư, chủ Khu lưu trú văn hóa số 7, kể: “Tại khu lưu trú có gần 100 phòng, với giá cho thuê 1,2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, thấy mấy đứa công nhân không làm ra tiền nên lúc đầu tôi giảm giá phòng, có tháng thì tôi miễn phí toàn bộ tiền phòng. Không chỉ vậy, tôi còn lấy tiền túi mua gạo, rau, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các cháu trong thời gian khó khăn”.

Mất việc , không có thu nhập vì dịch Covid-19 mà phải gồng gánh tiền thuê phòng trọ mỗi tháng là khó khăn của rất nhiều công nhân và lao động tự do. Đó cũng là nỗi lo cản bước người lao động quay lại thành phố làm việc.' />
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.