Nhiều người câm điếc bẩm sinh bị 'thần y' học hết lớp 7 lừa

Trần Cường
Trần Cường
Chỉ học hết lớp 7, 'thần y' Nguyễn Văn Mạnh đã tự nghĩ ra phương pháp điều trị, tự nghĩ ra bài thuốc chữa bệnh nan y, qua đó lừa hàng trăm người và chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Chiều 21.8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định tạm giữ hình sự đối với "thần y" Nguyễn Văn Mạnh (49 tuổi, trú P.Đồng Nguyên, Bắc Ninh) và Ma Văn Tân (35 tuổi, trú xã Tân Trào, Tuyên Quang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người câm điếc bẩm sinh bị 'thần y' học hết lớp 7 lừa - Ảnh 1.
Nhiều người câm điếc bẩm sinh bị 'thần y' học hết lớp 7 lừa - Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Văn Mạnh (trái) và Ma Văn Tân (phải) tại cơ quan điều tra

ẢNH: QUỲNH LINH

Bước đầu Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Mạnh chỉ học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như: cai thầu xây dựng, thợ đắp hoa văn, thợ đắp phù điêu, buôn bán cây cảnh và tuyệt đối không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh và bán thuốc.

Tuy nhiên, Mạnh đã "nổ" rằng chữa được các bệnh nan y và tổ chức khám, chữa bệnh, tự chế thuốc bán cho người bệnh tại cơ sở có tên "Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu" do mình làm chủ, qua đó chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2007 - 2010, Mạnh tự lập điện thờ tại nhà và hoạt động tâm linh tự phát. Từ năm 2010, Mạnh bắt đầu tự tổ chức khám, chữa bệnh tại điện thờ của mình. Cuối tháng 6 vừa qua, Mạnh tập trung khám, chữa các trường hợp câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động tại điện thờ của mình.

Quá trình khám, chữa bệnh, Mạnh dùng các phương pháp điều trị do mình tự nghĩ ra, không có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả. Người bệnh đến khám không phải trả tiền nhưng sau khi khám, Mạnh định hướng, chỉ định bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải điều trị trong thời gian dài và sử dụng thuốc do Mạnh bán mới có thể khỏi bệnh.

Cảnh sát xác định số thuốc mà Mạnh bán cho người bệnh đều do nghi phạm này tự nghĩ ra, tự chế từ các loại thảo dược được mua ở chợ và một số cửa hàng thuốc mà không đăng ký, không có giấy phép lưu hành, không có căn cứ khoa học chứng minh công năng, tác dụng.

Nhiều người câm điếc bẩm sinh bị 'thần y' học hết lớp 7 lừa - Ảnh 5.

Các loại thuốc Mạnh tự nghĩ ra để bán cho người bệnh

ẢNH: QUỲNH LINH

Để nhiều người biết đến cơ sở khám, chữa bệnh và bán thuốc này, Mạnh đã trao đổi, thống nhất với Tân tổ chức quay video clip trong quá trình Mạnh khám, chữa bệnh rồi đăng tải lên Facebook.

Ngoài ra, Tân còn trực tiếp hỗ trợ Mạnh trong quá trình khám, chữa bệnh và tư vấn bán thuốc cho người bệnh.

Bằng thủ đoạn trên, Mạnh và Tân đã lừa đảo hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân khắp cả nước với số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.