Ghi nhận của chúng tôi sáng 7.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày Giỗ tổ Hùng Vương), những địa điểm ở khu vực trung tâm TP.HCM như: Hội trường Thống Nhất, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Bưu điện thành phố... thu hút rất đông bạn trẻ.
Tại các cổng vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn đều chật kín người và xe. Tại cổng chính nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhiều người phải quay xe ra về hoặc tìm nơi khác để gửi xe vì khu vực này đã hết chỗ.

Khu vực trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chật kín người và xe
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Hồ Huyền Bảo Trân (21 tuổi), ngụ tại TP.HCM, cho biết không nghĩ là hôm nay ra đường sẽ có đông người đến như vậy. “Vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương mọi năm mình chỉ nghỉ ở nhà chứ không đi đâu, năm nay vì bạn rủ nên mới ra đường. Khi đến những khu vực ở trung tâm Q.1, xe cộ rất đông đúc, mình không nghĩ là mọi người cũng ra đường vào ngày nghỉ lễ nhiều như vậy. Được ra đường hòa chung không khí nhộn nhịp thế này mình cảm thấy rất vui”, Bảo Trân cho biết.

Nhiều người xếp hàng để đợi mua vé
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Đi cùng với Bảo Trân là Đại Anh Thư (20 tuổi), cô nàng chia sẻ: “Hôm nay tụi mình mặc áo dài để đến Thảo Cầm Viên vì nghĩ sẽ được miễn phí vé nhưng thời gian của chương trình miễn phí đó đã qua rồi. Cho nên mình cũng hơi tiếc một chút. Để cầm được những tấm vé này trên tay mình đã phải đợi gửi xe và xếp hàng khá lâu, nhưng cũng vui vì được đi chơi”.

Anh Thư (thứ 2 từ trái sang) và Bảo Trân (ngoài cùng bên phải) cùng những người bạn mặc áo dài đến Thảo Cầm Viên trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Nhiều bạn trẻ còn tìm đến đền thờ vua Hùng tại Thảo Cầm Viên để tưởng nhớ công ơn của cha ông trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương. “Mình có mặt ở đây từ lúc hơn 6 giờ sáng, ngày hôm nay với mình có ý nghĩa rất đặc biệt, là một dịp để bản thân bày tỏ sự biết ơn, ghi nhớ những công ơn dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Qua đó, cũng giúp mình hiểu hơn về những nghi lễ đối với các vua Hùng trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương”, Vương Ngọc Yến Nhi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tìm đến đền thờ vua Hùng tại Thảo Cầm Viên trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Là lần đầu đến đền thờ vua Hùng, Nguyễn Việt Tuyền, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết cô cảm nhận được sự trang nghiêm và cảm thấy vô cùng tự hào. “Mình thấy may mắn khi hôm nay được có mặt tại đây. Là một thế hệ trẻ, mình mong sẽ có thật nhiều cơ hội để có thể tham gia những ngày lễ như thế này của đất nước để hiểu hơn về các giá trị truyền thống”, Việt Tuyền bày tỏ.

Hội trường Thống Nnhất cũng là một trong những địa điểm thu hút các bạn trẻ tìm đến trong ngày nghỉ lễ
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dù thời tiết nắng nóng nhưng khu vực Bưu điện thành phố vẫn có nhiều người tham quan, chụp ảnh
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một số bạn trẻ chọn cà phê bệt là nơi để chuyện trò, tận hưởng ngày nghỉ lễ
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Dù thời tiết nắng nóng hơn khi càng về trưa, nhưng tại các địa điểm check-in nổi tiếng ở khu vực trung tâm Q.1 vẫn có rất đông người. Nhiều người đội nón rộng vành, mặc áo khoác, đeo kính râm để che chắn khi đến đây vui chơi.
Bình luận (0)