Nhiều tên tuổi lẫy lừng một thời sát cánh nghĩa tình đưa đội nhà vào chung kết

01/05/2022 09:45 GMT+7

Hàng loạt những cái tên lẫy lừng từng một thời tung hoành ngang dọc của bóng đá Việt Nam đã cùng sát cánh một cách tình nghĩa để bằng kinh nghiệm, đẳng cấp của mình vẫn phô diễn những nét tài hoa cho người hâm mộ mãn nhãn.

Có gần chục cái tên lẫy lừng mà chỉ nghe qua, những ai yêu bóng đá Việt Nam thập niên 2000 vẫn còn nhớ như in những đóng góp tích cực và những gì mà họ thể hiện trên sân bóng, ít nhiều cũng chinh phục được khán giả Việt Nam. Giờ đây họ đều là những cầu thủ đã giã từ bóng đá chuyên nghiệp, tuổi cũng không còn trẻ, hầu hết đều trên dưới 40, có người vẫn tiếp tục gắn bó với nghề qua việc mở các trung tâm bóng đá cộng đồng hoặc tham gia làm HLV đội trẻ hay phong trào, có người cũng đã rẽ ngang chọn cho mình con đường khác không còn dính dáng gì bóng đá.

Nhưng tố chất và niềm đam mê trong người vẫn còn cháy bỏng nên tự họ bằng tình nghĩa gắn bó trên sân bấy lâu nay đã cùng nhau sát cánh dưới một màu áo có tên chung là Nghĩa tình Kim Ngân để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tìm lại những cảm hứng của thời trai trẻ, vừa chơi để động viên phong trào và quan trọng là tiếp tục thổi bùng niềm yêu thích đam mê bóng đá cho lớp kế cận.

Niềm vui lọt vào chung kết chiều nay 1.5 của những tên tuổi một thời

Thành Beck

Họ là ai? Đầu tiên phải kể đến hậu vệ trái Đoàn Việt Cường hay còn gọi là Cường Dusit. Năm nay đã 37 tuổi từng chơi cho rất nhiều đội từ Đồng Tháp cho đến HAGL, Bình Dương, Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành, TP.HCM, từng tham gia đội tuyển U.20, U.23 và tuyển Việt Nam, một thời là hậu vệ trái hay nhất với khả năng lên công về thủ ít ai sánh bằng. Giai đoạn hoàng kim của Cường Dusit chính là những năm dưới thời của HLV Calisto, anh một bên và Huỳnh Quang Thanh một bên trở thành một cặp hậu vệ cánh vô cùng tài năng và xuất sắc mà sau này chỉ có cặp Trọng Hoàng- Đoàn Văn Hậu mới sánh bằng.

Việt Cường có thời gian chơi cho Vĩnh Long từ sau năm 2020 chủ yếu kèm cặp cho lớp trẻ và giờ anh chính là “đầu tàu”, đội trưởng của đội Nghĩa Tình Kim Ngân vẫn thi đấu rất hay ở hành lang trái, lên xuống nhịp nhàng như con thoi. Dĩ nhiên Cường Dusit vẫn nổi tiếng là nóng nảy, hay phạm lỗi nhưng đó là sự máu lửa trong thi đấu của hậu vệ này. Chính anh cũng thổ lộ rằng nhiều khi chưa kiềm chế được ở những pha va chạm nhưng đã "tỉnh táo" ngay để không gây ảnh hưởng đến toàn đội.

Đoàn Việt Cường (phải) tranh bóng

Thành Beck

Chiều qua ở trận bán kết giải phong trào danh giá AMY Cup tại sân Phú Nhuận, Cường cũng đôi lần bị trọng tài đang thổi V-League Trần Ngọc Nhớ nhắc nhở hành vi và sau đó anh cũng đã khép mình vào khuôn khổ. Có thể xem Cường Dusit vẫn là động lực, là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho cả đội. Đặc biệt là những pha xuất hiện chớp nhoáng ở hành lang trái tạt vào của anh làm nhớ lại một thời oanh liệt đóng góp hữu hiệu cho đội tuyển quốc gia.

Cái tên Lê Quang Hùng ắt hẳn nhiều người vẫn còn nhớ. Đó là một hậu vệ và một tiền vệ phải đa năng từng chơi rất nổi bật dưới màu áo của Vissai Ninh Bình trước đây và từng tham gia đội tuyển U.23 Việt Nam. Anh cũng là một trong chín cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số và cá độ trong trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ AFC Cup gần 10 năm trước. Đó là cái giá phải trả quá đắt cho những suy nghĩ sai lầm, một thoáng bồng bột mà hậu vệ trẻ này gây ra.

Lê Quang Hùng sút thắng quả 11m trong trận

Thành Beck

Sau cú sốc vướng vòng lao lý và bị cấm vĩnh viễn, không được tham gia các hoạt động bóng đá, giờ đây Quang Hùng đã làm lại cuộc đời. Nhìn anh chơi bóng vẫn còn thấy trên khuôn mặt những nếp hằn của một giai đoạn chịu nhiều nỗi đau về tinh thần, nhưng bù lại đã ra sân thì Quang Hùng vẫn còn cháy bỏng ngọn lửa đam mê. Anh vẫn thi đấu rất hay bên hành lang phải với những cú tăng tốc xuống biên cực nhạy hoặc đột phá gây hỗn loạn một thời đã làm nên thương hiệu. Ở trận bán kết AMY Cup thắng đội Coffee Friends, chính Quang Hùng vực dậy tinh thần toàn đội bằng pha đột phá dẫn đến quả 11m gỡ hòa, nhưng cũng suýt chút nữa anh thành tội đồ khi sút hỏng quả 11m luân lưu đầu tiên khiến đội nhà trải qua những giây phút bên bờ vực thẳm.

Nhắc đến Quang Hùng không thể không kể đến Nguyễn Thành Long Giang, 34 tuổi. Cầu thủ từng là đội trưởng U.21 Tiền Giang vô địch quốc gia năm 2006 này một thời được xem là một trung vệ vô cùng tài năng, có lối chơi hệt như cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang cũng là người quê hương Tiền Giang trước đây. Long Giang chơi hay đến nỗi chỉ sau một thời gian ngắn vô địch U.21 đã được gọi lên tuyển U.23 Việt Nam dưới thời Alfred Riedl tham dự SEA Games 2007 tại Korat (Thái Lan) và sau đó là tuyển Việt Nam.

Nguyễn Thành Long Giang (23) với mái tóc vàng bồng bềnh

Thành beck

Tài năng anh đã sớm khẳng định nhưng rồi cũng hệt như Quang Hùng, sự nông nổi của tuổi trẻ khiến Long Giang đánh mất mình khi khoác áo đội Đồng Nai giai đoạn 2013-2014. Thật tiếc khi cú sốc đó khiến sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Long Giang sớm chấm dứt và anh đã phải tìm lại niềm vui từ bóng đá phong trào. Trên sân Phú Nhuận chiều qua nhìn Long Giang chơi bóng, nhiều người nhớ lại mái tóc vàng bồng bềnh và những cú tắc bóng quyết liệt và vẫn còn quá hay từng tạo nên tên tuổi của anh.

Cũng như Long Giang, tiền đạo Nguyễn Đức Thiện cũng từng một thời nổi đình nổi đám. Chân sút này được cả nước biết đến chính là khi giúp cho TP.HCM giành á quân giải U.21 quốc gia năm 2008 tại Bình Định và còn đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Sau đó, Đức Thiện chơi rất hay tại giải U.21 quốc tế ở Huế được HLV Mai Đức Chung gọi vào đội U.23 Việt Nam giành ngôi vô địch Mederka Cup 2008. Cùng với Trọng Hoàng, Thành Lương, Hoàng Văn Bình, Bùi Tấn Trường... Đức Thiện không hề kém cạnh những cầu thủ này về hạng sao số.

Nguyễn Đức Thiện đi bóng tấn công

Thành beck

Tuy nhiên chấn thương liên tục ở đầu gối sát giờ SEA Games khởi tranh khiến Đức Thiện dù được đặt rất nhiều kỳ vọng cũng phải chia tay với giấc mơ khoác áo tuyển U.23. Có giai đoạn anh và CLB Bình Định không tìm được tiếng nói chung trong việc thanh lý hợp đồng khiến một thời gian chân sút này không được thi đấu. Sự nghiệp anh lận đận và khi về Đồng Nai dính dáng đến chuyện không hay ngoài sân cỏ khiến giai đoạn đỉnh cao không bao giờ trở lại với chàng tiền đạo nhỏ con nhưng rất lợi hại này.

Nhìn Đức Thiện chơi bóng trở lại trong vai trò mũi nhọn trong màu áo Nghĩa Tình Kim Ngân chiều qua cảm giác bồi hồi nhớ lại một thời huy hoàng của anh. Đặc biệt cú ngã người tung cả 2 chân móc bóng suýt tung lưới đội Coffee Friends hệt như động tác siêu phẩm xe đạp chổng ngược vào lưới Bangu Atletico mà Đức Thiện từng ghi bàn quá đẹp 8 năm trước ở giải BTV Cup.

Trung vệ Lưu Ngọc Hùng hay còn gọi là Hùng ''màu"

Thành beck

Bên cạnh những cái tên này không thể không nhắc đến Lưu Ngọc Hùng, hay còn gọi là Hùng “màu”, một trung vệ tài năng của Thép miền Nam Cảng Sài Gòn trước đây. Anh vẫn còn đó dáng dấp chỉ huy với những pha di chuyển bọc lót khôn ngoan, chọn vị trí hợp lý để tham gia tấn công đánh đầu gây hỗn loạn. Hùng “màu” với đẳng cấp và kinh nghiệm đang làm Trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên mình để truyền dạy cho lứa trẻ luôn toát lên phong thái tự tin trên sân khi nào cần biết lao vào cản phá khi nào cần biết dùng đòn tâm lý làm cho đối thủ hoang mang.

Ngay cả cách đá 11m của Hùng ‘màu” cũng không cần mạnh chỉ cần hiểm cũng góp phần giúp đội nhà lật ngược tình thế thắng lại trong loạt sút luân lưu. Cùng với Long Giang và Việt Cường cộng thêm thủ môn Trần Khoa Điển đầy bản lĩnh cũng của bóng đá TP.HCM trước đây, hàng thủ của Nghĩa Tình Kim Ngân luôn tỏ ra quá vững chãi và có độ lì lợm ít đội nào sánh bằng.

Đức Thiện, Long Giang, Quang Hùng (92), Việt Cường, Ngọc Hùng trong niềm vui chiến thắng

Thành Beck

Còn rất nhiều những cái tên khác hoặc dự bị hoặc cũng có chút tên tuổi nhưng chưa quá nổi bật cũng tề tựu một cách nghĩa tình như Lê Sỹ Mạnh, Huỳnh Kesley, Huỳnh Quang Thanh, Nguyễn Trần Mi La, Dương Văn Tiến, Cao Tấn Hoài..Với họ cuộc sống giờ đây không phải là chạy theo vật chất, không phải là những sự kiện đình đám mà cần trân trọng thể hiện tình nghĩa với nhau để mang lại niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thông điệp đó cũng được chính nữ chủ nhân AMY Cup Lã Thiên Cầm rất tâm đắc và mong mỏi khi giải đấu này khép lại bằng trận chung kết lúc 15 giờ 30 hôm nay 1.5 trên sân Phú Nhuận sẽ mở ra một tương lai đẹp hơn, màu sắc hơn cho những sân chơi ý nghĩa lần sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.