Nhịp sống trẻ trong những ngày 'bình thường mới'

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/10/2021 06:07 GMT+7

Nhịp sống của những con phố, quán trà sữa, cửa hàng ăn uống, nơi vui chơi công cộng mà giới trẻ thường lui tới đã trở nên đông đúc hơn sau 2 tuần TP.HCM trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Nhịp sống trẻ đã dần hòa nhập với cuộc sống thường ngày bằng cách trở lại làm việc, vui chơi ở bên ngoài sau thời gian dài giãn cách.

An nhiên dạo chơi phố phường

Trời Sài Gòn cuối tuần dịu mát, những con phố trở nên nhộn nhịp khi người dân ra đường tận hưởng cuộc sống. Dương Minh Duy, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cũng vậy. Sáng chủ nhật, cậu dậy thật sớm, nhắn tin cho bạn gái là Phạm Nguyễn Phương Trang, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cùng nhau ra đường dạo phố sau thời gian giãn cách.

“Hôm nay là ngày đầu chúng tôi bước chân ra đường sau đợt giãn cách. Tôi thấy rất vui khi chứng kiến cảnh đường phố tấp nập trở lại. Được tận hưởng khí trời cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Dù nhịp sống chưa thật sự hối hả nhưng vẫn còn đó một thành phố năng động đã chuyển mình”, Minh Duy chia sẻ.

Những chiếc xe buýt du lịch mui trần xuất hiện trở lại trên đường phố Sài Gòn

Dự định của Duy khi ra đường là mua tài liệu học tập, chậm rãi dạo quanh các con đường trung tâm. Sau đó ghé quán quen mua cho mình và bạn gái ly cà phê sữa thơm lừng rồi mang ra Bưu điện thành phố chụp ảnh cùng nhau.

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi và bạn trai bước chân đến bưu điện này dù mình là dân Sài Gòn. Tính ra hôm nay chúng tôi có hai thứ đầu tiên sau mùa giãn cách”, Trang chia sẻ.

Cũng trong những ngày này, trên các điểm vui chơi nổi tiếng mà giới trẻ thường lui tới như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, hồ Con Rùa hay đường sách Nguyễn Văn Bình… đều dễ dàng nhận thấy sự năng động dần hồi sinh, với những người trẻ í ới gọi nhau trên các con đường hay dạo bước chụp ảnh kỷ niệm.

Không tới nơi ồn ào, Lai Hoàng Bảo Trân, sinh viên ĐH RMIT (TP.HCM) chọn một góc ở đường sách Nguyễn Văn Bình để cho mình một ngày thư giãn, tập thích ứng lại với cuộc sống bình thường mới. Trân cùng cô bạn đến chọn những quyển sách yêu thích. Bởi Trân lý giải những quyển sách này sẽ tạo sự mới mẻ cho bản thân, học được nhiều điều mới, nhất là đánh dấu những ngày không còn phải ở nhà.

Bạn trẻ đến Bưu điện thành phố dạo chơi trong những ngày bình thường mới

Phạm Hữu

“Thời điểm này tôi cũng đã tạm thích ứng được cuộc sống cũ và mới. Cũ là vẫn học trực tuyến mỗi ngày, mới là cuộc sống bên ngoài đã thay đổi. Những lúc không học trực tuyến tôi lại ra đường tận hưởng. Chỉ cần được chạy ra đường, thấy xe, nhiều người là cảm thấy vui rồi”, Trân nói.

Vừa đi làm vừa tận hưởng không khí đường phố

Dù làm việc chia theo ngày và thời gian ở văn phòng ít ỏi nhưng Đoàn Cao Khải (26 tuổi), kế toán tài chính Công ty Ninavan ở Q.Tân Bình, bảo rằng được bước chân ra ngoài, lên văn phòng là điều hạnh phúc nhất. Cậu cho biết bản thân làm việc trong thời gian qua hầu hết bằng phương thức trực tuyến. Nhưng từ 2 tuần nay, Khải đã được chạy ra ngoài để làm các giấy tờ thủ tục. Con đường dài vài cây số từ nhà đến chỗ làm ngày nào lại trở lại với Khải. Trước đây cậu thường chạy xe máy hối hả để đi làm, còn bây giờ lại chạy xe chậm rãi với cảm giác thư giãn, tận hưởng không gian phố sá một cách nhẹ nhàng.

Bảo Trân (áo đen) lần đầu trở lại đường sách sau thời giangiãn cách

“Ở nhà khá lâu tôi quen không khí tù túng, khi chạy xe ngoài đường tôi hơi bị rụt rè. Khi lên tới văn phòng, tiếp xúc với nhiều người hơn tôi mới nhận thấy được cuộc sống và công việc của tôi đã trở lại. Tôi vui hơn, hào hứng hơn với mọi thứ”, Khải chia sẻ.

Nhớ lại hồi tháng 9 vừa qua, Đỗ Hà Thu (27 tuổi), trợ lý giám đốc Công ty Aeon Mall tại Q.Tân Phú, vẫn còn rùng mình vì bị nhiễm Covid-19. Thu mất 1 tháng để chữa trị ở bệnh viện dã chiến và cách ly tại nhà. Những ngày đó với cô là khoảng thời gian đầy khó khăn. Thu cảm nhận cơ thể cô yếu dần đi vì Covid-19, rồi cả cảm giác cô đơn, hay những kỳ thị từ người xung quanh khi cô âm tính trở về. Những ngày này, con đường xung quanh nhà Thu trở nên khác lạ so với lúc đón xe cấp cứu đi cách ly. Thu chọn cách đi bộ từ nhà đến chỗ làm. Những bản nhạc quen thuộc được phát ra từ cửa hàng làm Thu xúc động, cảm giác như sự sống đã quay trở lại.

Thu cho biết: “Đầu tháng 10 tôi bắt đầu trở lại công việc nhưng vẫn còn một chút đau đầu, một chút mệt mỏi. Tuy nhiên, khi trở lại, kết nối với mọi thứ xung quanh, tôi nhìn ra được con đường sắp tới của mình ra sao, như mở lại cơ hội mới trong những ngày bình thường mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.