Lan tỏa trên mạng xã hội

Nhóm Tam Nương và 'tuổi ăn chơi' sau ngày nghỉ hưu

Chơi thân suốt 30 năm, 3 phụ nữ ở Đồng Tháp vẫn thường rủ nhau lên xe máy rong ruổi khắp nơi sau khi nghỉ hưu. Ở tuổi gần 70, họ vui vẻ gọi đây là "tuổi ăn chơi" của mình.

Hình ảnh 3 phụ nữ bên 2 chiếc xe máy trong những chuyến đi gần đây được chia sẻ trên các hội nhóm dành cho người yêu thích du lịch, phượt. Nhóm tự gọi mình bằng cái tên vui "Tam Nương".

Ba thành viên là bà Võ Thị Hồng Thu (68 tuổi), bà Bùi Thị Minh Hồng (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đời (68 tuổi), hiện cùng sống tại Đồng Tháp. Cả ba từng làm việc trong ngành giáo dục, chơi thân với nhau suốt 30 năm.

Nhóm Tam Nương và 'tuổi ăn chơi' sau ngày nghỉ hưu - Ảnh 1.

Nhóm “Tam Nương” cùng 2 chiếc xe máy trong hành trình 2.300 km từ Tiền Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) ra Hà Nội

ẢNH: NVCC

Nhóm Tam Nương và 'tuổi ăn chơi' sau ngày nghỉ hưu - Ảnh 2.

Bà Thu, bà Đời và bà Hồng (từ phải qua) cùng thực hiện nhiều chuyến đi sau khi nghỉ hưu

ẢNH: NVCC

Sau khi nghỉ hưu, những cuộc hẹn của họ không chỉ quanh quẩn ở những buổi cà phê hay gặp gỡ. Khi có thời gian và sức khỏe phù hợp, nhóm lại chuẩn bị hành lý, lên xe máy và cùng nhau đi phượt.

30 năm bạn bè, giờ cùng nhau rong ruổi

"Ba chúng tôi đều thích đi phượt. Đi rất nhiều chuyến rồi, gần có, xa có. Chúng tôi từng đi Phú Yên và đi Đà Lạt 4 lần", bà Thu kể. Trung bình mỗi năm nhóm thực hiện hơn 10 chuyến, có chuyến dài ngày, cũng có chuyến ngắn. Chuyến đi xa nhất của "Tam Nương" là hành trình bằng xe máy từ Tiền Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) ra Hà Nội vào tháng 2 năm ngoái mà gần đây họ mới chia sẻ lên mạng xã hội.

Ba người thống nhất đi trên 2 chiếc xe máy. Họ mất 19 ngày mới đến Hà Nội, với tổng quãng đường khoảng 2.300 km. Trong đó, 11 ngày dành cho việc di chuyển, 8 ngày còn lại để dừng chân tham quan những nơi muốn khám phá trên đường.

Từng có kinh nghiệm với nhiều chuyến đi trước đó nên việc chuẩn bị của nhóm không quá cầu kỳ. Hành lý được gói gọn, họ chỉ mang theo những thứ cần thiết. "Đi là đi thôi. Chúng tôi đi cũng quen rồi nên bây giờ chuẩn bị không có gì phức tạp lắm, chỉ cần hành lý sao cho gọn", bà Thu nói.

Nhóm Tam Nương và 'tuổi ăn chơi' sau ngày nghỉ hưu - Ảnh 3.

Trên đường, 3 người thường được người dân bắt chuyện khi biết họ thực hiện hành trình dài bằng xe máy

ẢNH: NVCC

Nhóm Tam Nương và 'tuổi ăn chơi' sau ngày nghỉ hưu - Ảnh 4.

Nhóm “Tam Nương” dừng chân tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn trong hành trình ra Hà Nội

ẢNH: NVCC

Không đặt mục tiêu phải đi thật nhiều cây số trong một ngày, nhóm chia hành trình thành những chặng vừa sức. "Chúng tôi không bị áp lực về thời gian hay điểm đến, nhưng phải định trước khoảng cách phù hợp trong ngày. Sáng xuất phát từ 7 giờ, nguyên tắc là phải dừng lại trước 18 giờ để chủ động tìm chỗ nghỉ ngơi tươm tất", bà Hồng chia sẻ.

Phần lớn hành trình được ba người lựa chọn theo các cung đường ven biển. Mỗi ngày cũng được chia thành nhiều chặng nhỏ để có thời gian nghỉ.

Dọc đường, tuổi tác của 3 người đôi khi trở thành lý do để những người xa lạ bắt chuyện. "Thấy phụ nữ… có tuổi đi đường dài bằng xe máy, ai cũng ngạc nhiên thốt lên "Sao mấy bà khỏe thế?" rồi hỏi chuyện chúng tôi", bà Đời kể.

"Tuổi của chúng tôi là tuổi ăn chơi"

Quyết định chạy xe máy đường dài ở tuổi 67 - 68 không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng tình ngay từ người thân. Bạn bè, người nhà từng lo lắng, khuyên cả ba cân nhắc vì tuổi đã cao.

Bà Thu lại nghĩ đơn giản: còn sức khỏe và vẫn thích đi thì tranh thủ thực hiện những chuyến đi mình muốn. "Tôi hay suy nghĩ là hãy đi khi còn có thể. Ngăn thì ngăn, cản thì cản, tôi bảo còn sức tại sao không đi", bà kể và hóm hỉnh: "Tuổi của chúng tôi là cái tuổi ăn chơi. Bây giờ còn sức thì cứ đi, cứ chơi, cứ khám phá. Không đi thì sau này lại tiếc".

"Ăn chơi" của ba người bạn không phải những chuyến đi đắt đỏ. Với bà Đời, tiền bạc hay hành lý chưa phải điều khó nhất của một chuyến đi dài. Quan trọng là tìm được những người đồng hành "hợp gu", có thể nhường nhịn và thống nhất với nhau khi cần quyết định.

Ba người đã có lợi thế ấy từ tình bạn kéo dài 3 thập niên. Đi cùng nhau nhiều ngày, họ chia sẻ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, lựa chọn đường đi và cũng có lúc tranh luận. Bà Thu nói vui rằng 3 người giờ gần như người trong nhà vì chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau.

Bà Thu cho rằng những người muốn trải nghiệm theo cách của mình cũng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một hành trình hàng ngàn cây số. "Nếu thích thì cứ xây dựng kế hoạch của mình rồi thực hiện thôi. Chỉ là mình phải có sự chuẩn bị thật kỹ. Mình đi tới đâu thì học hỏi được cái này, cái kia ở nơi đó, về đời sống, về quang cảnh", bà Thu nói.

Nhóm Tam Nương và 'tuổi ăn chơi' sau ngày nghỉ hưu - Ảnh 5.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.