Nhóm thiện nguyện hỗ trợ sản phụ và trẻ sơ sinh

02/03/2022 05:25 GMT+7

Hơn 2 năm qua, nhóm thiện nguyện do anh Phan Thông Hưng (31 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) thành lập đã giúp đỡ trên 200 sản phụ, trẻ sơ sinh và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Anh Hưng kể, anh bị mất 2 người em trai do bệnh tật khi tuổi đời còn rất trẻ. Vì vậy, anh luôn trăn trở phải làm một việc gì đó để giúp đỡ bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và sản phụ, trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2019, anh Hưng bắt đầu khởi xướng việc hỗ trợ sản phụ, trẻ sơ sinh. Đến đầu năm 2020, anh thành lập quỹ “tã - sữa 0 đồng” với sự tham gia của 6 thành viên. Nguồn quỹ này được dùng để hỗ trợ những trường hợp cấp bách như sản phụ sắp sinh mà không tiền đóng viện phí, các bé mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền điều trị gấp...

Anh Hưng tích cực với các hoạt động thiện nguyện

DUY TÂN

Tiền quỹ tã - sữa 0 đồng cũng do các thành viên bỏ tiền túi đóng góp hằng tháng. Nhiều bạn bè của anh Hưng, một số nhà hảo tâm cũng thường xuyên đóng góp… “Bản thân tôi làm bên ngành y tế, rồi cũng mở một cửa hàng nho nhỏ làm vệ sinh giày nên cũng đủ sống, tiền làm ra cũng đóng góp xuyên suốt để duy trì nguồn quỹ, hỗ trợ kịp thời lúc nguy cấp” anh Hưng nói và cho biết thêm, đến nay nhóm đã giúp đỡ hơn 200 sản phụ khó khăn, trẻ sơ sinh thiếu tã, sữa, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, bệnh tim bẩm sinh.

Theo anh Hưng, trong suốt hành trình làm thiện nguyện, nhóm trải qua nhiều chuyện vui, buồn. Nhưng điều làm các thành viên buồn nhất là một số bệnh nhi nghèo dù đã được nhóm dốc sức lo liệu nhưng không thể níu giữ sự sống cho các em. “Hầu hết trẻ em mắc bệnh tim đều cần số tiền rất lớn để phẫu thuật. Những trường hợp này, ngoài sử dụng tiền quỹ, nhóm còn tích cực vận động để kịp thời cứu các em. Như trường hợp bé Phục Hưng bị hở van tim nặng, nhóm đã hỗ trợ chi phí gần 100 triệu đồng và đã cứu được em. Tuy nhiên, do em bị tổn thương dây thần kinh ở chân nên trong quá trình phẫu thuật phải cắt bỏ một chân. Đây là trường hợp khiến tôi vừa vui vừa buồn bởi không cứu được em một cách trọn vẹn. Những trường hợp khiến tôi ám ảnh và ray rứt khôn nguôi là cuộc gọi giữa đêm của gia đình báo tin các em đã tử vong hoặc những đứa bé bị ung thư không qua khỏi”, anh Hưng chia sẻ.

Nhóm thiện nguyện của anh Hưng hỗ trợ xuyên suốt cho những sản phụ, trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, nhóm của anh Hưng còn hỗ trợ chi phí bà con về quê, F0 điều trị tại nhà, tham gia những chuyến xe chuyển bệnh 0 đồng...

Chị Đoàn Huyền Trân (29 tuổi, tạm trú Q.Bình Thủy, Cần Thơ) là một trong những sản phụ được nhóm của anh Hưng giúp đỡ. Chị Trân cho biết, trong thời gian chị mang thai tháng thứ 2 thì chồng đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Một mình chị vừa lo cho bào thai thiếu chất, vừa chăm sóc mẹ già và đứa con 3 tuổi đói ăn nên nhiều lúc chị rơi vào bế tắc. May nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ nhóm thiện nguyện của anh Hưng và các nhà hảo tâm, chị đã vượt cạn thành công và có tiền trang trải lúc ngặt nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.