Những chú 'bò tơ' đáng sợ ở World Cup 2022

27/11/2022 09:14 GMT+7

Sở hữu đến 81,8% thời gian bóng lăn trong một trận đấu, chuyền bóng cho nhau hơn 1.000 lần. Đấy là những gì tuyển Tây Ban Nha vừa làm trong trận ra quân gặp Costa Rica.

Chúng ta đang được chứng kiến một hiện tượng hiếm thấy, mà cũng có thể là chưa từng thấy, trong lịch sử World Cup nói riêng cũng như bóng đá đỉnh cao nói chung. Phải nói như vậy trong vế sau là vì: biết đâu những gì đội tuyển xứ “Bò tót” Tây Ban Nha (TBN) đã thể hiện trong trận ra quân thắng Costa Rica 7-0 chỉ mới là khúc dạo đầu, sẽ được tái hiện ở một mức độ còn thuyết phục hơn trong những trận đấu sắp tới!

Gavi (trái) và Alejandro Balde là đồng đội của nhau ở tuyển Tây Ban Nha và CLB Barcelona

Reuters

Chưa bao giờ, ít ra là từ khi số liệu được thống kê lần đầu vào năm 1966, người ta có thể sở hữu đến 81,8% thời gian bóng lăn trong một trận đấu ở VCK World Cup. Cũng chưa bao giờ người ta có thể chuyền bóng cho nhau hơn 1.000 lần trong một trận đấu không có hiệp phụ ở World Cup. Đấy là những gì đội bóng của HLV Luis Enrique vừa làm trong trận ra quân gặp Costa Rica. TBN thắng 7-0, riêng “tỷ số sút cầu môn” là 17-0. Đối thủ không sút được quả nào trong suốt trận!

Vào thời đỉnh cao của thứ bóng đá tiki-taka cách đây khoảng hơn chục năm, ai cũng ca ngợi tính triết lý của cách chơi cao cấp này: hễ quả bóng luôn nằm trong chân bạn, thì đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn? Trong thời kỳ ấy, TBN trở thành đội bóng đầu tiên vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012). Nhưng tất nhiên, triết lý vẫn chỉ là triết lý, chứ trên thực tế thì đâu thể giữ bóng đến 81,8% và chuyền bóng 1.043 lần, như những “người thật, việc thật” ở trận TBN thắng Costa Rica.

Phản biện: chẳng qua là vì đối thủ quá yếu? Vâng, cũng có thể. Nhưng bóng đá là môn đối kháng mà trong đó, khi một bên quá mạnh thì bên kia trở nên quá yếu. Iran đã bị chê là yếu kém, già nua thế nào khi thua Anh 2-6? Và họ có còn yếu như thế nữa không, khi thắng Xứ Wales 2-0?

Điều đáng nói nhất ở đây là: chiến thắng vừa nêu của TBN được thể hiện bởi một đội bóng trẻ đến khó ngờ. Tuổi đời của 2 trong 3 tiền vệ đá chính đội hình TBN cộng lại chỉ là 38 tuổi, lớn hơn vài tháng so với ngôi sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, và nhỏ hơn 7 cầu thủ khác tại giải đấu này. Họ là… PG và PG. Vâng, nói thế để nhấn mạnh một sự tương đồng đến mức khó phân biệt, giữa Pablo Gavira và Pedro Gonzalez, hay Gavi và Pedri theo cách gọi ngắn gọn. Pedri (sinh ngày 25.11) vẫn chưa tròn 20 tuổi khi ra sân trong trận gặp Costa Rica. Gavi thì đang ở tuổi 18, vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất sau Pele ghi bàn tại đấu trường World Cup.

Gần nửa danh sách đội TBN (12/26) tại World Cup này từng lên ngôi vô địch châu Âu ở các độ tuổi U.19 hoặc U.21. Một nửa trong số còn lại (7 người) chưa từng vô địch ở các giải trẻ vừa nêu đơn giản vì ở độ tuổi ấy, họ đã lọt vào ĐTQG. Đó là Nico Williams, Yeremi Pino, Fasu Anti, Pedri (đều đang ở tuổi 20), Alejandro Balde (19) và Gavi (18). Thủ quân 34 tuổi Sergio Busquets cũng vậy. Anh đã khoác áo tuyển quốc gia ở tuổi 20. Đồng đều như vậy, nên tuyển TBN này chơi rất ăn ý, hiểu nhau rất rõ. Tiền vệ Rodri mạnh miệng tuyên bố: “Chúng tôi là đội bóng mạnh nhất tại giải đấu này”!

Ý của Rodri: TBN là một “đội bóng” đúng nghĩa, chứ không phải một bộ sưu tập ngôi sao. Họ không có một tập hợp ngôi sao đắt tiền như các đội Anh hoặc Pháp, cũng không có những cầu thủ hay nhất giải. Các cầu thủ TBN thân thiết với nhau từ bé, được huấn luyện trong cùng một quan điểm, triết lý. Họ tương đồng với nhau trong cách hiểu về bóng đá, dễ dàng tiếp thu chiến thuật của nhà cầm quân. Và họ trở thành một khối đồng nhất. Ở tuổi 18 và 20, Gavi hoặc Pedri đã luôn biết rõ người kia đang đứng ở đâu, sẽ làm gì, từ trước khi người này nhận và chuyền bóng. Họ chính là hình ảnh của Xavi và Iniesta ngày trước, nhưng là hình ảnh trẻ trung, tươi đẹp hơn. Hãy chờ xem thế hệ này sẽ tiến xa tận đâu!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.