Chiều 13.6, tại Trường đại học Sư Phạm, Đại học Huế (32 - 36 Lê Lợi, Huế), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam, Ban tổ chức Festival Huế 2026 và Trường đại học Sư Phạm, Đại học Huế phối hợp tổ chức triển lãm ảnh chủ đề Giao điểm Việt Nam.
Triển lãm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của 3 nhiếp ảnh gia người Pháp: Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey; là những người đã gắn bó sâu sắc và lâu dài với Việt Nam thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh của mình.

Đại biểu và công chúng tham quan các tác phẩm được trưng bày dọc tường bao quanh Trường đại học Sư Phạm, Đại học Huế
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Chia sẻ tại triển lãm, ông Franck Bolgiani, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phó giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam cho rằng triển lãm Giao điểm Việt Nam không chỉ đơn thuần là một triển lãm ảnh. Đây còn là cuộc đối thoại giữa những góc nhìn, những thời đại và những ký ức. Từ những năm 1970 đến những năm 1990, 3 nhiếp ảnh gia người Pháp đã ghi lại những gương mặt, những vùng đất và những chuyển biến của một Việt Nam đang không ngừng vận động và đổi thay theo những cách riêng.

Một góc trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh về thời kỳ hậu chiến của phóng viên thường trú Daniel Roussel
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Theo ông Franck Bolgiani qua ống kính của Daniel Roussel, là phóng viên thường trú của tờ nhật báo L'Humanité, các bức ảnh mở ra một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống ở Việt Nam những năm 1980 đến 1986. Các bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường ở mảnh đất này với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ.
Các tác phẩm của ông, kết hợp với sự nghiệp viết lách và làm phim tài liệu, đã tạo nên một kho tàng tư liệu quý giá, tôn vinh sức sống mãnh liệt của Việt Nam trong thời kỳ hậu chiến.

Khu vực trưng bày loạt ảnh đen trắng của tác giả Gilbert Bertrand thực hiện trong giai đoạn 1970 - 1975
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bạn trẻ thích thú lưu lại những bức ảnh đẹp trại triển lãm
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các bạn trẻ Huế chăm chú tìm hiểu lịch sử đất nước qua các bức ảnh kéo dài từ thập niên 1970 đến 1990 tại triển lãm
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Những bức ảnh của Gilbert Bertrand, được thực hiện trong giai đoạn 1970 - 1975 và trong nhiều năm chưa từng được công bố, mang đến cho công chúng những khoảnh khắc đời thường quý giá giữa một thời kỳ nhiều biến động của lịch sử.



Khu vực trưng bày tư liệu ảnh quý giá của nhiếp ảnh gia Gilbert Bertrand, trong đó có một số tác phẩm lần đầu tiên được công bố rộng rãi đến công chúng
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Trong khi đó, các tác phẩm đậm tính nhân văn của Lily Franey lại tôn vinh sức sống mới, tinh thần đoàn kết và phẩm giá của một dân tộc luôn hướng về tương lai. Khi được đặt cạnh nhau, những tác phẩm này tạo nên một ký ức chung giữa Pháp và Việt Nam, ký ức của tình hữu nghị, sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng nhiếp ảnh không chỉ là quá trình ghi chép hiện thực, mà còn là một ngôn ngữ mang tính phổ quát, một nhịp cầu kết nối các nền văn hóa và các thế hệ.

Người xem được tiếp cận các tác phẩm đậm tính nhân văn của nữ nhiếp ảnh gia Lily Franey
LÊ HOÀI NHÂN




Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ba nghệ sĩ người Pháp
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Ông Franck Bolgiani cho rằng, đến với triển lãm, người xem như đang lật giở những trang ký ức chung vừa riêng tư, vừa cộng đồng; có những dư âm của quá khứ, nhưng cũng có cả niềm tin, hi vọng.
Bình luận (0)