Những hình ảnh xúc động tại buổi lễ tưởng niệm tại Hội trường Thống Nhất

20/11/2021 07:01 GMT+7

Tại Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM), nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự và thực hiện nghi thức tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào và chiến sĩ tử vong trong đại dịch Covid-19 .

Các lãnh đạo gồm có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc Hội; ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía TP.HCM có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và các lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM và các sở, ngành.

Đến dự buổi lễ tưởng niệm còn có các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tôn giáo, các đơn vị, lực lượng tham gia phòng chống dịch, đại diện thân nhân, gia đình đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19…

NGỌC DƯƠNG

Sau bài phát biểu kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Việt Nam, trong tiếng nhạc hồn tử sĩ, các đại biểu dành một phút tưởng niệm đến những người đã khuất và thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm

NGỌC DƯƠNG

Những cựu chiến binh Quận 3 có mặt từ rất sớm tại hội trường Thống Nhất (TP.HCM) để cầu nguyện cho hơn 23.000 đồng bào và chiến sĩ mất trong đại dịch Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Covid-19 sáng 20.11: Cả nước 1.075.094 ca | Nén tâm nhang tưởng nhớ hơn 23.000 cuộc đời dang dở

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hy sinh và tử vong trong đại dịch Covid-19; xin nguyện cầu cho các linh hồn người đã mất được siêu thoát, yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra ác liệt, nguy hiểm nên nhiều người khi mất chưa được tổ chức lễ tang chu đáo theo phong tục, tập quán, để lại nỗi day dứt trong lòng người thân và đồng đội. “Trong giờ phút thiêng liêng này, xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng bào, đồng chí và kiều bào ta ở nước ngoài đã tử vong và hy sinh vì dịch bệnh. Nguyện cầu cho các linh hồn được siêu thoát, dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ để nhân loại không phải gánh chịu thêm đau thương, mất mát nữa”, ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Trong không khí trang nghiêm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thắp nhang thực hiện nghi thức tưởng niệm. Tiếp đó, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại phía Nam, lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh lân cận cùng tiến lên thực hiện nghi thức tưởng niệm

NGỌC DƯƠNG

Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thắp nhang cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM)

NGỌC DƯƠNG

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thực hiện nghi thức dâng hương cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thắp nhang tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong đại dịch Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM thắp nhang tại buổi lễ tưởng niệm

NGỌC DƯƠNG

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm

NGỌC DƯƠNG

Người dân với bông hoa sen trắng trên tay nguyện cầu cho các linh hồn được siêu thoát, yên giấc ngàn thu

NGỌC DƯƠNG

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào và chiến sĩ mất trong đại dịch Covid-19 được tổ chức theo truyền thống, văn hóa của người Việt Nam tại hội trường Thống Nhất (TP.HCM)

NGỌC DƯƠNG

Những đóa hồng trắng và nến được đem đến lễ tưởng niệm để cầu nguyện cho những người đã mất vì Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Một người dân tham gia lễ tưởng niệm xúc động, không cầm được nước mắt tại buổi lễ tưởng niệm

NGỌC DƯƠNG

Đúng 20 giờ ngày 19.11, những ngọn nến được thắp lên để cầu nguyện cho những đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19, buổi lễ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ và được tường thuật trực tiếp trên VTV

NGỌC DƯƠNG

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm những đồng bào mất vì Covid-19 còn có đại diện lãnh sứ quán một số nước

NGỌC DƯƠNG

Những đoá hoa hồng trắng được người dân thành kính mang đến hội trường Thống Nhất (TP.HCM) để cầu nguyện cho những người đã mất trong đại dịch

NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh xúc động tại buổi lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19 tại hội trường Thống Nhất (TP.HCM)

NGỌC DƯƠNG

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, nhiều người đã không kìm được xúc động khi nhìn lại những hình ảnh đau thương, mất mát mà đại dịch Covid-19 đã gây ra

NGỌC DƯƠNG

Nhiều người dân, thân nhân, đại diện các cơ quan, ban ngành dâng những bông hoa cúc trắng để cầu nguyện cho những người đã mất

NGỌC DƯƠNG

Người dân TP.HCM rơi lệ trong khoảnh khắc tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.