Tài xế xe buýt đâm người: Ngao ngán với cách hành xử côn đồ trên đường

09/10/2019 07:44 GMT+7

Hôm qua 8.10, mạng xã hội dậy sóng bởi thông tin tài xế xe buýt ở TP.HCM dùng dao đâm tài xế GrabBike gây thương tích.

Câu chuyện khiến cư dân mạng phẫn nộ vì cách hành xử côn đồ của một số tài xế xe buýt.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 8.10, tài xế Đỗ Việt Hùng (43 tuổi, ngụ Q.9. TP.HCM) điều khiển xe buýt BS 51B-217.71 tuyến 150 (Bến xe Chợ Lớn - Ngã ba Tân Vạn) khi đến giao lộ Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ (P.2, Q.6) thì va chạm với một người nam mặc áo GrabBike.

Tài xế Hùng tại trụ sở công an

Ảnh: Trần Tiến

Lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tài xế Hùng dùng dao đâm vào hông người mặc áo GrabBike gây thương tích. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời đưa tài xế Hùng về trụ sở Công an P.2 làm việc. Người bị đâm là anh Trần Quốc Long (20 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM), được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ám ảnh xe buýt

Tại cơ quan công an, Hùng khai dùng dao gọt trái cây đâm vào hông và vai trái anh Long khiến người này bị thương, mất nhiều máu. Nguyên nhân, Hùng khai sau khi xảy ra cự cãi với anh Long trên đường thì người này buông lời thách thức, chặn đầu xe buýt không cho đi. Thấy vậy, Hùng giắt con dao sau lưng, xuống “nói chuyện” với Long. Lúc này, Long bất ngờ dùng thanh khóa kim loại chữ T tấn công, Hùng né kịp và dùng dao tấn công lại gây thương tích đối với Long.

Tài xế xe buýt 150 nói về vụ cầm dao đâm thanh niên mặc áo Grab

Trước đó, cũng trên tuyến 150, tài xế xe buýt Tăng Quốc Huy có hành vi bóp còi inh ỏi, phun nước bọt thách thức người đi đường đã làm cộng đồng mạng phẫn nộ. Do vậy, vụ việc lần này như đổ thêm dầu vào lửa. Có thể vì vậy mà câu chuyện trên dù chưa biết đúng sai thế nào, nhưng cư dân mạng vẫn ngao ngán và được dịp chia sẻ những bức xúc với xe buýt bấy lâu nay. “Xe buýt chạy còn hơn xe cứu hỏa, cứu thương, chạy bất chấp. Muốn vào thì vào, muốn dừng đón khách thì dừng giữa đường, muốn đi làn nào thì đi. Lên án hoài mà thấy không có gì thay đổi!”, “Xe buýt là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông”, “Ngán nhất mấy ông thần xe buýt”... là những ý kiến nhận được sự đồng tình của cư dân mạng.

Sẽ cho tài xế xe buýt học ứng xử

Trả lời PV Thanh Niên chiều qua, đại diện Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM (TT) cho biết sự việc trên xảy ra gần cổng Bến xe Chợ Lớn nên ngay sau đó, TT đã có mặt lập biên bản sự việc, phối hợp Công an P.2 (Q.6) giải quyết. Đồng thời, TT cũng cử lãnh đạo đến bệnh viện thăm hỏi và lo các thủ tục, chi phí ban đầu với nạn nhân. Hiện TT đã tạm đình chỉ đối với tài xế Hùng để phục vụ công tác điều tra. Riêng trường hợp tài xế Huy, đơn vị đã yêu cầu hợp tác xã cho thôi việc và không cho tài xế này hoạt động lĩnh vực xe buýt khu vực TP.HCM.
Đại diện TT cho rằng những sự việc xảy ra vừa qua rất đáng tiếc vì phần nào làm xấu đi hình ảnh xe buýt thân thiện trong mắt người dân TP. TT đã yêu cầu các đơn vị, hợp tác xã vận tải tăng cường giáo dục, tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. “Thời gian tới, TT sẽ phối hợp với các đơn vị truyền thông để tổ chức các lớp đào tạo tập huấn kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng giao tiếp, tiết chế cảm xúc, chuyên đề liên quan đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử cho lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt để xe buýt luôn là phương tiện giao thông công cộng văn minh, thân thiện”, vị đại diện cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.