Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Son Heung-min bước vào giải đấu với sức ép chưa từng có trong sự nghiệp. Chuỗi trận tịt ngòi kéo dài đến 13 trận ở MLS mùa này khiến nhiều chuyên gia và truyền thông Hàn Quốc đặt câu hỏi liệu đội trưởng của "Những chiến binh Taegeuk" có còn đủ khả năng gánh vác hàng công ở tuổi 34 hay không.

Vẻ mặt thất thần của Son Heung-min sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
ẢNH: AP
Những nghi ngờ ấy chưa biến mất sau trận đấu với CH Czech. Son vẫn là trung tâm của mọi đợt tấn công. Anh được trao băng đội trưởng, chơi cao nhất trên hàng công và là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất trận. Nhưng khi nhìn vào các con số, đây lại là một màn trình diễn đáng thất vọng. Son tung ra tới 6 cú sút, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Thế nhưng anh không ghi nổi bàn thắng nào. Chỉ 1 trong số 6 pha dứt điểm đi trúng đích, 3 cú sút bị đối phương chặn lại và đáng chú ý nhất là một cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Thống kê xG (bàn thắng kỳ vọng) lên tới 0,65 cho thấy đội trưởng Hàn Quốc đã xuất hiện ở những vị trí thuận lợi, nhưng khả năng kết thúc lại có vấn đề.
Điều đó giải thích vì sao truyền thông Hàn Quốc phản ứng khá gay gắt sau chiến thắng của đội nhà. Tờ Chosun viết: "Không ngờ Son Heung-min lại dứt điểm tệ đến vậy", cho rằng anh đã trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Tờ News1 thậm chí còn gọi Son là "nhân tố gây thất vọng nhất" của Hàn Quốc trong trận ra quân. Theo đánh giá của tờ báo này, nếu nhìn vào tầm ảnh hưởng và kỳ vọng đặt lên vai ngôi sao lớn nhất đội tuyển, màn trình diễn của Son hoàn toàn không tương xứng.
Trang ứng dụng Sofascore chỉ cho Son số điểm 6,9, thấp hơn đáng kể so với nhiều đồng đội. Đây là mức điểm khó có thể chấp nhận đối với một cầu thủ được xem là đầu tàu của đội tuyển. Ngược lại những người mang đến bước ngoặt cho Hàn Quốc lại là các vệ tinh xung quanh anh. Hwang In-beom trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận với số điểm 8,9. Tiền vệ này không chỉ ghi bàn gỡ hòa, tung ra đường kiến tạo quyết định mà còn kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến trong giai đoạn Hàn Quốc vùng lên sau giờ nghỉ. Lee Kang-in cũng để lại dấu ấn đậm nét với điểm số 8,1 cùng khả năng sáng tạo giúp hàng công Hàn Quốc trở nên biến hóa hơn rất nhiều. Trong ngày Son im tiếng, chính những cái tên ấy mới là nguồn cảm hứng thực sự giúp Hàn Quốc lật ngược tình thế.
Dĩ nhiên sẽ là quá sớm để kết luận về một kỳ World Cup thất bại của Son Heung-min. Những ngôi sao lớn thường được đánh giá bằng cách họ phản ứng sau áp lực, chứ không phải sau một trận đấu. Nhưng điều chắc chắn là chiến thắng trước CH Czech không giúp đội trưởng Hàn Quốc thoát khỏi những nghi ngờ đang bủa vây; ngược lại, áp lực giờ đây còn lớn hơn. Bởi World Cup chỉ mới bắt đầu, còn Son vẫn chưa chứng minh được anh xứng đáng là gương mặt được kỳ vọng nhất của bóng đá Hàn Quốc. Và ở những trận đấu sắp tới, mọi ánh mắt sẽ tiếp tục dõi theo anh nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.
Bình luận (0)