NSND Kim Cương: Thẩm Thúy Hằng qua đời, tôi như chết một phần cơ thể

10/09/2022 13:16 GMT+7

Là người bạn thân thiết, NSND Kim Cương không giấu sự nghẹn ngào khi nhắc đến sự ra đi của diễn viên điện ảnh nức tiếng một thời Thẩm Thúy Hằng.

NSND Kim Cương không ngủ được khi Thẩm Thúy Hằng qua đời
L.X

sức khỏe chưa thật sự ổn, NSND Kim Cương vẫn có mặt từ sớm tại tang lễ của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM). Tiễn biệt người bạn thân thiết, bà không giấu được nỗi xót xa. "Việc Thẩm Thúy Hằng ra đi lại là một cú sốc nữa đối với tôi. Mấy bữa nay tôi ngủ không được", bà bộc bạch.

NSND Kim Cương chia sẻ thêm thời điểm nhận tin diễn viên Thẩm Thúy Hằng qua đời, bà không nghĩ đó là sự thật. "Tôi cứ nghĩ mình đi trước Hằng, vì cô ấy trẻ hơn tôi. Khi tôi hỏi bên Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM thì mới biết chắc chắn. Tôi hoang mang lắm, dù biết đó là quy luật sinh lão bệnh tử", cô Diệu trong vở Lá sầu riêng trải lòng.

NSND Kim Cương thấy được an ủi khi khoảng thời gian cuối đời của Thẩm Thúy Hằng trôi qua nhẹ nhàng, không quan tâm danh lợi tiền bạc
L.X

Mất đi một người bạn thân thiết, NSND Kim Cương thấy mình như "chết một phần cơ thể". Do đó, dù sức khỏe yếu nhưng nữ nghệ sĩ vẫn xin phép được hỗ trợ lo liệu tang lễ cho Thẩm Thúy Hằng. "Bởi vì tôi với Hằng là tình cảm của bao nhiêu năm, vui có, buồn có. Có những lúc, chúng tôi tưởng như không nhìn mặt nhau nữa. Chúng tôi thân với nhau được là cả sự cố gắng của cả hai", diễn viên Trà hoa nữ nghẹn ngào nói.

Cũng theo lời của bà, Thẩm Thúy Hằng là người chân phương, vô tư đến mức ai nói gì cũng tin. Hiểu được tính cách đó, NSND Kim Cương phải chiều ý người bạn thân của mình. "Hằng đóng phim, tôi để cô ấy lựa bất cứ vai nào, rồi tên của Hằng được để trước. Dần dần, hai đứa hiểu nhau hơn. Tôi lớn hơn nên chủ động trước", bà chia sẻ thêm.

Đối với nghệ sĩ Kim Cương, thời điểm Thẩm Thúy Hằng cộng tác với đoàn kịch nói của bà cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai chị em
L.X

Cũng theo NSND Kim Cương, thời điểm năm 1975, tình bạn của bà và Thẩm Thúy Hằng gắn bó, khắng khít hơn. Diễn viên Lá sầu riêng kể: "Có những lúc hai đứa ôm nhau mà khóc. Hằng có nói một câu làm tôi nhớ hoài: Còn có hai chị em mình nên thôi ráng nương tựa nhau". Thậm chí, NSND Kim Cương còn mời Thẩm Thúy Hằng về diễn cho đoàn của mình với tác phẩm Lôi vũ. "Vai chính Phồn Y là của Hằng, tôi thì đóng vai phụ. Do đó, cô ấy thấy được tấm lòng của tôi. Suốt một năm trời Hằng hoạt động trong đoàn Kim Cương là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và Thẩm Thúy Hằng", bà cho hay.

Không chỉ đồng hành cùng nhau trong các dự án nghệ thuật, NSND Kim Cương và Thẩm Thúy Hằng còn gắn bó trong đời sống hằng ngày. Thậm chí, thời điểm con của nữ minh tinh kết hôn, bà cũng muốn sự góp mặt của cô Diệu của vở Lá sầu riêng. "Tôi làm được cái gì cho Hằng, chiều Hằng được cái gì thì tôi sẽ chiều", bà nhấn mạnh.

NSND Kim Cương nghẹn ngào trước di ảnh người bạn thân thiết
L.X

NSND Kim Cương nói điều bà tiếc nuối nhất là trong khoảng thời gian gần đây, có thể vì lý do sức khỏe mà nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng không gặp gỡ hay trò chuyện cùng bạn bè. "Tôi chỉ biết sức khỏe của Hằng qua gia đình chứ không nghĩ cô ấy bệnh và qua đời. Do đó, thông tin này rất bất ngờ đối với tôi. Mấy đêm nay tôi ngủ không được. Tôi nhớ những kỷ niệm của hai đứa, nhớ những vui buồn, những lần bốc đồng của Hằng... ", diễn viên sinh năm 1937 bộc bạch thêm.

Người hâm mộ trưng bày hình ảnh quý về minh tinh Thẩm Thuý Hằng

Điều khiến NSND Kim Cương an tâm nhất là trong khoảng thời gian cuối đời, diễn viên Thẩm Thúy Hằng sống thanh thản, không màng danh lợi, tiền bạc... "Đó là điều an ủi nhất đối với tôi", bà bộc bạch. Đồng thời, nữ diễn viên kịch nói thấy xúc động trước tình cảm mà khán giả dành cho Thẩm Thúy Hằng dù diễn viên Người đẹp Bình Dương đã không còn hoạt động nghệ thuật suốt thời gian dài.

Trong cuộc trò chuyện, NSND Kim Cương không khỏi xúc động khi nhắc đến người bạn vừa qua đời. Đối với cô Diệu của Lá sầu riêng, Thẩm Thúy Hằng là người "không biết tính toán cũng không thù ghét ai". "Nghệ sĩ nói không giận nhau thì không đúng, vì nghệ sĩ dễ xúc động mà. Giận nhau đó, la nhau đó nhưng hai ba ngày sau lại rủ nhau đi uống cà phê. Nghệ sĩ của chúng tôi thời đó là như vậy", bà nghẹn ngào chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.