NSND Kim Xuân: Tôi xem con dâu như con ruột

10/10/2022 09:27 GMT+7

Nghệ sĩ Kim Xuân cho biết cô rất thấu hiểu nỗi niềm của con dâu nên luôn chủ động chia sẻ để gia đình được êm ấm.

Kim Xuân vẫn nhiệt huyết với nghề ở tuổi U.70

ĐPCC

Tôi mong một số diễn viên trẻ cẩn trọng, bớt vô tâm

* Xin chào, nghệ sĩ Kim Xuân, ai cũng biết đóng phim điện ảnh rất vất vả, vậy vì sao cô lại đồng ý nhận vai chínhHạnh phúc máu?

- NSND Kim Xuân: Khi đọc kịch bản, tôi đã biết vai diễn này rất cực vì có nhiều trường đoạn tâm lý. Nhưng điều tôi ngạc nhiên ở đây là đoàn phim của Hạnh phúc máu rất chỉn chu. Đây là lần đầu tôi làm việc với một nhà sản xuất trẻ, nhưng ngay từ đầu họ đã cử một trợ lý nữ để đi theo chăm sóc cho tôi. Tôi chỉ có việc đến và diễn thôi, còn lại từ ăn uống, nghỉ ngơi, trang điểm… là có người lo hết. Thậm chí, cô trợ lý ở chung phòng để chăm sóc riêng cho tôi.

* Gia đình có ý kiến gì không khi cô đã có tuổi nhưng vẫn đi đóng phim như thế?

- Gia đình tôi biết tôi lỳ lắm. Vì có một lần tôi đóng Huyền thoại bất tử, tôi nhớ mình quay 3 ngày 2 đêm cho một cảnh chưa tới 4 phút. Đến lúc đạo diễn hô cắt, tôi về khách sạn ở Hội An vừa tẩy trang vừa khóc. Tôi còn điện thoại về cho con trai khóc nức nở, lúc đó, con trai phải trấn an tinh thần tôi. Nói như vậy thôi chứ mọi người đều biết tôi lỳ. Sau chuyện đó, mỗi năm tôi đều đi du lịch để giảm áp lực nhưng khi nhận kịch bản hay thì gia đình không cản tôi được. Con trai cũng bó tay nên tôi nghĩ đây là cái nghiệp của mình.

Nghệ sĩ Kim Xuân sẵn sàng đóng phim dưới thời tiết khắc nghiệt

FBNV

* Nhìn lại quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, Kim Xuân cảm thấy điều gì đã giữ được hào quang đến tận bây giờ?

- Với nghệ thuật, giống như mình yêu một người, mà tình cảm đó càng ngày càng sâu. Mọi người hay hỏi tôi vì sao đi quay phim cực như thế mà cứ tới ngày diễn sân khấu là phải có mặt. Đoàn phim Hạnh phúc máu khổ với tôi nhiều lắm vì tôi bay đi bay về mười mấy lần, chỉ để diễn trong đêm rồi sáng sớm lại di chuyển đến đoàn phim. Các bạn biết tiền cát sê diễn ở sân khấu ít lắm, nhưng tôi thương sân khấu. Bên cạnh đó, tôi còn thương điện ảnh và kịch truyền hình nữa. Mỗi khi tôi đi diễn, tôi thấy khán giả của mình bây giờ thành bà ngoại, bà nội hết rồi và thêm thế hệ con, cháu của họ nữa nhưng thấy tôi vẫn mừng. Có thể thấy, nhiều người họ có được tiền bạc dễ dàng, nhưng để có được tình cảm của mọi người rất khó. Tôi không chỉ được yêu mến ở TP.HCM, mà ở đâu cũng vậy, thậm chí, ra nước ngoài. Khán giả thương vì khi họ xem vai diễn của mình, họ thấu hiểu được nhân vật. Đôi khi diễn viên chỉ diễn một vai đã được yêu thích, còn tôi diễn rất nhiều vai nên khán giả càng quý. Tôi xem nghệ thuật như người yêu, tôi yêu nghệ thuật và được khán giả yêu mến nên tôi không nỡ bỏ.

* So với lớp nghệ sĩ thời của cô, các diễn viên trẻ cần thêm điều gì để thành công?

- Tôi thấy mình cũng không nên quơ đũa cả nắm, khi tôi quay Giấc mơ của mẹ, tôi thích dàn diễn viên trẻ lắm, ai diễn cũng tốt hết. Hay trong phim Trói buộc yêu thương, tôi cũng thấy các bạn diễn hay. Tôi nghĩ nếu như các bạn có điều kiện như đạo diễn tốt, kịch bản hay và được chăm sóc, các bạn sẽ phát huy được khả năng của mình. Chỉ có một điều như thế này, tôi thấy vẫn còn một số bạn hơi ăn xổi một tí. Nghĩa là các bạn tham gia những gameshow và đạt quán quân cùng một số giải thưởng khác, các bạn cứ nghĩ vậy là đủ rồi nên không trang bị thêm. Tuy nhiên, nghề này cần phải trang bị thêm rất nhiều, giống làm đầy “túi càn khôn” vậy. Ví dụ, khi gặp một vai nhà nghèo, bạn phải có tư liệu để sử dụng. Với tôi, ngay cả đóng phim sitcom, tôi cũng nghiên cứu nhân vật và biết mình nên xử lý ra sao để nó không giống bất kỳ nhân vật nào trước đó.

* Với tư cách là thế hệ đi trước, cô có lời nào gửi đến các bạn diễn viên trẻ sau này?

- Theo tôi, yếu tố đầu tiên để làm nghệ thuật là phải có tài năng và tư chất. Nhà tôi có 3 người làm nghệ thuật, trong đó có tôi, sau đó là con dâu Thanh Phương, cháu đã giỏi về nghề MC nhưng lại rất cần mẫn và khiêm tốn. Tiếp đến là con trai Huy Luân, cháu cương quyết hát phòng trà mà không đi ra ngoài vì phòng trà là nơi khán giả được nghe Luân hát live. Khi Luân tham gia gameshow, ai cũng biết giọng ca Luân như thế nào. Trong nhà tôi, ai cũng quan niệm nghề này giống như người bạn đồng hành hay một người thầy. Hoặc nói như cô Bảy Nam, nghề này là một cái đạo mà mình phải tôn thờ và kính trọng. Thành ra nếu các bạn dấn thân vào nghề này mà các bạn xem đây là một người yêu, người cha, hay một người thầy thì mình sẽ thương lắm. Không cần thiết phải đóng khung, vì chính tôi cũng thế nhưng khi đến với nghề và biết được khán giả đang xem mình là mình phải cẩn trọng. Tôi mong các bạn hãy cẩn trọng về tư duy, bớt vô tâm vì có nhiều bạn vô tâm lắm, nói mà không nghĩ đến hậu quả. Thế nên, tôi mong làm sao khi nghĩ đến giới nghệ thuật, khán giả nghĩ đến những người mang cái đẹp đến cho đời.

Sau những ngày vất vả, Kim Xuân chọn cách đi du lịch để giảm bớt áp lực

FBNV

Tôi an ủi con dâu, rầy la con trai khi cả hai mâu thuẫn

* Nghệ sĩ Kim Xuân làm như thế nào để có thể giữ gìn một sức khỏe tốt?

- Tôi được nhiều nhãn hàng về sức khỏe yêu thương nên tôi thường xuyên được tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Thêm nữa, nơi tôi ở cũng thoải mái, có những ngày tôi chỉ đi bộ và ngắm nhìn cuộc sống để cảm thấy tâm hồn thư thả.

* Có phải cô không quan tâm đến những ồn ào trong showbiz nên cuộc sống của cô có phần vui vẻ hơn?

- Nếu nói không quan tâm thì không đúng. Vì tôi là người hay xem mạng xã hội và chơi Facebook mỗi ngày nhưng ở trang cá nhân của tôi thì mọi người chỉ được nghe những câu chuyện về phim, về sân khấu… nó giống như cuốn hồi ký thu nhỏ. Chính vì có tham gia mạng xã hội nên tôi biết hết nhưng đó là cuộc sống và cuộc sống luôn công bằng. Nó sẽ đào thải những thứ không có thực lực thật sự và những người làm tốt chắc chắn sẽ được công nhận.

* Nghệ sĩ Kim Xuân ở trên sân khấu khác như thế nào khi ở nhà là mẹ chồng?

- Ngày xưa còn nói là mẹ chồng chứ bây giờ tôi như mẹ ruột vậy, tôi được đi chơi với gia đình nhỏ của con trai, con dâu, tôi thấy mình trẻ hơn. Mấy đứa con của tôi thương mẹ lắm, tôi cũng cảm ơn bên nhà ngoại vì họ biết tôi bận rộn nên luôn hỗ trợ chăm sóc cháu ngoại. Tuy nhiên, tôi và cháu nội của mình cũng thân thiết lắm.

Nghệ sĩ Kim Xuân xem con dâu Thanh Phương như con gái ruột

FBNV

* Cô xử lý mâu thuẫn giữa mình và con dâu như thế nào?

- Bây giờ, nếu nói con trai ra ở riêng mà không buồn là nói dối, cách đây mấy năm khi hai cháu quyết định ra riêng, vợ chồng tôi buồn lắm. Nhưng các cháu vẫn biết cha mẹ buồn nên luôn điện thoại hay tìm cách nào đó để qua thăm. Thế nên, tôi nghĩ lại rằng hồi mình bắt đầu sự nghiệp cũng vậy, mình cũng muốn có hạnh phúc riêng và vun vén cho nó. Vì vậy, mình không thể nào bắt một cá tính khác nghe theo mình, như vậy không lẽ mình có thêm một bản copy, theo tôi như thế là không nên. Con trai tôi rất có hiếu với cha mẹ hai bên và sống văn minh, tất cả điều đó làm tôi hãnh diện vì một trăm lời dạy bảo cũng không bằng việc mình để lại tấm gương tốt.

Thật sự, tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với con dâu, tôi chỉ mâu thuẫn với con trai thôi. Các cháu là vợ chồng trẻ nên không tránh khỏi bất đồng quan điểm, mỗi lần như thế tôi lại đến an ủi con dâu. Tôi nghĩ rằng một người phụ nữ rời nhà cha mẹ để đến nhà chồng ở sẽ luôn có tâm trạng bất an. Nếu mình không biết điều đó mà mình còn làm cho con dâu bất ổn hơn, vậy là mình có lỗi. Tôi nói với mọi người rằng tôi được lời vì có con trai và có thêm con dâu như con gái ruột. Cho nên, khi tôi thấy hai cháu có vấn đề gì là tôi la con trai trước. Tôi thấy con trai mình có lỗi bởi hay chơi game nhưng bây giờ bỏ được rồi vì nhờ có vợ. Bao giờ tôi cũng nhắc nhở con trai và an ủi con dâu, đến nỗi con trai nói rằng: “Mẹ ơi, nhiều lúc con tưởng con là con rể của mẹ”. Lúc đó tôi chỉ nói với con trai rằng một người phụ nữ phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, sinh con và giúp đỡ cho chồng, phải mất nhiều thứ. Nếu con trai không hiểu điều đó để chăm sóc thì không được, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn, hai vợ chồng vun vén cho gia đình nhiều lắm.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Kim Xuân!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.