NSND Ngọc Giàu 'thót tim' khi chàng trai trẻ mạo hiểm đập đầu xuống sàn sân khấu

27/06/2022 06:50 GMT+7

Phân đoạn thí sinh Tiêu Minh Phụng đập đầu xuống sàn sân khấu khiến nghệ sĩ Hữu Quốc không hài lòng. Trong khi đó, NSND Ngọc Giàu xót xa khi theo dõi.

NSND Ngọc Giàu xót xa trước sự hi sinh vì nghệ thuật của Tiêu Minh Phụng

Chụp màn hình

Tập 13 Trăm năm ánh Việt lên sóng với chủ đề Nâng bước. Đêm thi là màn tranh tài của hai thí sinh Tiêu Minh Phụng và Hoàng Dững, dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm NSND Ngọc Giàu, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc và đạo diễn Vũ Thành Vinh.

Trong đêm thi, hai thí sinh cùng thể hiện trích đoạn kinh điển Duyên kiếp do Hoàng Song Việt biên soạn. Tiêu Minh Phụng vào vai cậu hai, người có tiền, có quyền nhưng cuộc đời lại không mấy suôn sẻ. Anh cho thấy khả năng diễn xuất tốt khi nhập vai người có tâm trí bất ổn, điều đó được thể hiện qua câu thoại, biểu cảm trên gương mặt, hành động… Thậm chí, nam thí sinh không ngần ngại đập thẳng trán xuống sàn, khiến dàn giám khảo như Ngọc Giàu, Thoại Mỹ không khỏi xót xa.

Hoàng Dững bị nhắc nhở vì liên tục quên bài trên sân khấu

BTC

Thí sinh Hoàng Dững vào vai người ở, đau khổ một đời nhưng cuối cùng vẫn không được kề bên người mình yêu. Mặc dù bị nhận xét chưa “chạm” đến được cảm xúc của người xem, nhưng ánh mắt buồn thăm thẳm của Hoàng Dững kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào được xem là điểm cộng cho màn trình diễn.

NSND Bạch Tuyết dành lời khen cho cả hai thí sinh, đặc biệt là sự tinh tế trong cách diễn của Tiêu Minh Phụng. “Đây là vở diễn mà ai cũng biết, ai cũng hay nhưng được đạo diễn dàn dựng lại một cách sâu sắc. Tôi hết sức biết ơn vì các bạn giỏi quá", "cải lương chi bảo" đánh giá. Trong khi đó, NSƯT Thoại Mỹ nhắc nhở Tiêu Minh Phụng: “Khi mà em diễn, đừng có luôn cúi mặt xuống, ca mà cứ cúi mặt, muốn nhìn ánh mắt em diễn mà khó nhìn. Còn nếu không nhìn được ánh mắt của em thì khó truyền cảm xúc cho mọi người. Những câu ca của em cần có chỗ nhấn nhá hơn chứ không thể đều đều như vậy".

Tiêu Minh Phụng được khen ngợi bởi cách diễn tinh tế trong tiết mục này

BTC

NSƯT Hữu Quốc bày tỏ sự thất vọng khi cả hai còn “quên” bài diễn, mặc dù đã được dặn dò kỹ. Theo ông, Hoàng Dững khóc quá nhiều khi diễn, ngay cả lúc ca vọng cổ. “Đến chặng này rồi mà hơi của em vẫn chưa tốt. Em ca vọng cổ mà nói nhiều quá. Có những đoạn cần phải ca, thì lại nói”. Đối với Minh Phụng, nam giám khảo “không thích” khi thí sinh mạo hiểm đập trán xuống sàn. “Mình là diễn viên thì không thể mạo hiểm như vậy được, khiến tôi và Thoại Mỹ xót xa. Bạn phải học hình thể, biết cách làm sao để an toàn", ông nhắc nhở.

Trái với ý kiến đó, đạo diễn Vũ Thành Vinh lại đánh giá cao cái cách diễn thật của Minh Phụng vì: “Với một người bản năng như em, em cứ đập như vậy mới có đủ cái cảm xúc để diễn”. Trong khi đó, NSND Ngọc Giàu ưu ái khẳng định cả hai sẽ được vào tiếp vòng trong. “Người ta hát hay ca giỏi, phải vô chứ”, bà khẳng định.

Đồng quan điểm, NSND Bạch Tuyết đánh giá cao tiết mục này và kể thêm: “Ngày xưa chúng tôi ra sân khấu, đầu phải nhớ tuồng, tai phải nghe nhạc và hồn phải cảm được những lời dặn của tác giả, rồi phải quan sát bạn diễn. Nhưng còn một điều kinh khủng hơn là theo dõi phản ứng của khán giả. Cho nên làm diễn viên tập 10 ngày mà diễn được như thế này thì tôi cảm ơn lắm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.