NSƯT Hạnh Thúy: Tết xưa hay tết nay đều vui, miễn đừng túng thiếu

25/01/2023 14:37 GMT+7

NSƯT Hạnh Thúy hé lộ ký ức ngọt ngào về ngày tết cổ truyền bên xóm nhỏ miền Tây. Những ngày sum họp bên gia đình là những ngày rực rỡ nhất năm của cô, với đầy ắp tiếng cười và sự tất bật trong gian bếp nhỏ.

NSƯT Hạnh Thúy kể kỷ niệm ngọt ngào về ngày tết xưa

NVCC

* Chào NSƯT Hạnh Thúy! Gia đình chị có hoạt động gì đặc biệt vào những ngày tết?

- NSƯT Hạnh Thúy: Ngày xưa còn ba, điều đặc biệt nhất với tôi là mấy chị em dẫn hết con cái về quê. Chúng tôi ở cùng ba, ăn cơm ba nấu, những món quê thân thuộc, giản dị mà ở Sài Gòn ít khi ăn. Chúng tôi có dịp kể ba nghe chuyện của một năm dài, được cùng nhau đi chợ tết quê…

Giờ ba mất rồi, tôi cũng ở nhà những lúc không đi diễn. Tôi chỉ mong bên gia đình và các con để có những ngày trọn vẹn mùa tết. Những ngày này, nhà tôi ít ăn những món mọi người hay ăn như: thịt kho hột vịt, canh khổ qua, giò, chả, thịt mỡ…

Diễn viên Hạnh Thúy tiết lộ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình những ngày tết

NVCC

Chúng tôi thường ăn uống khá giản dị và đạm bạc, chủ yếu là những món hấp với nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước. Bánh mứt sẽ được thay bằng trái cây tươi. Mọi người quây quần bên nhau, nấu bữa nào ăn bữa đó, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ sức khỏe vì thức ăn ít dầu mỡ. Vì thế, nhiều người than lên cân sau tết nhưng gia đình tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi nếp ăn uống ít đạm.

* Nhiều người cho rằng cuộc sống càng hiện đại, giá trị ngày tết ngày càng phai nhạt so với trước đây. Với chị, tết nay có gì khác tết xưa?

- Tết mỗi năm lại mỗi khác. Mỗi năm bạn sẽ rất dễ nghe người ta chép miệng than rằng tết năm nay không vui bằng năm ngoái hoặc một cái năm nào đó trong ký ức. Dường như ký ức luôn là đẹp nhất, hiện tại có khi cũng chẳng lung linh lắm. Với tôi, có những lúc tôi cũng than vậy đó: tết hồi xưa vui hơn.

Cái tết "hồi xưa" xem vậy mà giản đơn lắm, quanh đi quẩn lại cũng nhiêu đó thứ bánh mứt, nhiêu đó loại bông hoa, xóm làng cũng quanh quẩn bao nhiêu đó con người. Có khi chỉ cần dọn nhà cửa sạch sẽ, mặc cái áo mới, sắm một chậu bông, làm một dĩa mứt dừa, pha một bình trà thì người ta đã có thể thanh thản đón tết.

Nhưng nói gì nói, cái tết xưa rộn ràng hơn bởi người ta chuẩn bị cho tết nhiều lắm. Dường như cả năm cực khổ, vất vả, bôn ba chỉ để cho mỗi mấy ngày tết. Tết xưa rộn ràng từ cái tiếng cối chày quết khoai mì hay quết nếp làm bánh, từ cái nghi ngút khói lẫn bát ngát mùi của mấy chảo bánh mứt đỏ lửa, từ đầu tháng chạp các dì, các cô đã tất bật sên mứt, phơi mứt…

Nghệ sĩ Hạnh Thúy nhớ tết miền Tây với nhịp sống tất bật của xóm làng

NVCC

Hồi xưa, tết rộn ràng bởi mọi thứ người ta đều tự làm hoặc hùn hạp với nhau mà làm. Nên mỗi lần tết đến là chị em trong xóm có dịp thi “khéo tay hay làm”, trổ tài làm đủ thứ món như: bánh tét, thịt kho, khổ qua dồn thịt, lạp xưởng, củ kiệu, dưa món… Nhà nào cũng tất bật và chộn rộn, cực nhọc ghê lắm để mấy ngày tết được đong đầy.

Tết xưa vui, dài và cực bởi bắt đầu từ những ngày chuẩn bị mọi thứ để đón tết. Tết giờ khỏe hơn, bởi có nhiều dịch vụ hơn, vừa chu đáo, vừa chất lượng. Nhưng cũng có khi vì vậy mà tết nay ít gắn bó và bớt kỷ niệm hơn ngày xưa. Tuy nhiên, tết ngày nay người ta có nhiều thời gian để tận hưởng hơn, mọi thứ dành cho tết cũng phong phú hơn rất nhiều. Với tôi, tết khi nào cũng vui, miễn là đừng quá túng thiếu. Tết thật ra cũng không đòi hỏi mình nhiều, chỉ cần mình đừng chê bai, bạc đãi tết thì tết lúc nào cũng vui.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy mong ước một năm mới bình an bên gia đình

NVCC

* Nhiều người trẻ thường than… sợ tết, chán tết. Theo chị điều gì dẫn đến hiện tượng này?

- Theo tôi, nhiều người trẻ sợ tết vì họ hiểu nhầm tết là dịp để tốn hao, để chi tiêu với rất nhiều mục đích phải đạt, phải sắm dành cho tết, hoặc những bổn phận ràng buộc với gia đình, người thân. Thậm chí, tết là dịp để báo ân, báo hiếu (bằng vật chất) - thường khá cao so với đồng lương. Với một số người đã đi làm, vừa áp lực công việc, vừa chạy tiến độ với tết cũng rất ám ảnh.

Chưa kể công việc bình thường đã vất vả, tết lại phải vất vả nhiều hơn vì công việc chạy nước rút, vì bộn bề việc sắm sửa. Thành ra, những điều đó tạo nên áp lực vô hình khiến người ta sợ tết. Bên cạnh đó, nhiều người chán tết có lẽ do thụ động, hoặc gắn kết của họ với gia đình, với cộng đồng không nhiều, họ không tìm thấy động lực để bước vào những ngày tết, vui với tết.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng nhiều người sợ tết, chán tết vì áp lực kinh tế và phần vì thiếu sự gắn kết với gia đình

NVCC

* Ước nguyện trong năm mới của chị là gì?

- Điều ước lớn nhất của tôi là sức khoẻ, bình an cho gia đình, bản thân và tất cả mọi người. Tôi mong ước nghệ thuật Việt Nam có những tác phẩm hay được khán giả yêu thích. Điều mong ước cho riêng mình, tôi mong những tác phẩm của mình trong năm tới sẽ có những thành công nhất định, có thêm nhiều tác phẩm hay ở cả ba vai trò đạo diễn, diễn viên, tác giả cả phim ảnh lẫn sân khấu. Tôi cũng mong các con và các bạn sinh viên của mình sẽ học thật tốt và đạt được thành công của riêng họ.

* Cảm ơn NSƯT Hạnh Thúy đã dành thời gian chia sẻ! Chúc chị một năm mới an lành!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.