NSƯT Phượng Hằng kể sự cố đi diễn bị đứt hơi không dám ra đường

02/12/2022 20:01 GMT+7

Xuất hiện trong tập 36 Khoảnh khắc rực rỡ , NSƯT Phượng Hằng kể về vai diễn đầu đời và sự cố bị đứt hơi, từ đó cố gắng khổ luyện để có làn hơi dài trứ danh.

Nghệ sĩ Phượng Hằng kể về quá trình luyện ca hơi dài đã thành thương hiệu của mình

btc

NSƯT Phượng Hằng sinh năm 1967, cách ca vọng cổ dài hơi đặc biệt, chất giọng lúc cao vút, lúc trầm bổng, ngọt ngào của cô khiến biết bao khán giả vỗ tay tán thưởng mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua các tác phẩm: Vụ án Mã Ngưu, Sóng gió cuộc đời, Chiến công thầm lặng, Giọt lệ đài trang, Bông Ô môi...

Trong chặng đường sự nghiệp của mình, Phượng Hằng thành công nhiều trên lãnh vực video cải lương và có những vai hát để đời như vai Thắm trong vở Bông Ô môi, vai chị Út trong Sóng Vàm Sông Hậu. Năm 1992, nữ nghệ sĩ đoạt Huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang. Năm 1996, Phượng Hằng được huy chương vàng diễn viên xuất sắc giải Trần Hữu Trang.

Nữ nghệ sĩ khiến Nguyên Khang "nổi da gà" khi khoe làn hơi dài, khỏe trong trích đoạn Giọt lệ đài trang

btc

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất, nghệ sĩ cải lương Phượng Hằng chia sẻ: “Tôi nhớ nhất là vở diễn đầu tiên Sóng gió cuộc đời. Lúc đó đóng vai Phượng, được ba Huỳnh Nga hướng dẫn cho mình. Nhưng khi ra diễn thì tôi rất hồi hộp, sợ nhất là khán giả không chấp nhận mình. Nhưng khi hát lên thì lại được vỗ tay, nên mình cảm thấy phấn khởi và yên tâm lại".

Biết được “biệt tài” của đàn chị Phượng Hằng là ca vọng cổ hơi dài, MC Nguyên Khang cũng gợi ý và được nữ nghệ sĩ hát tặng một câu trong trích đoạn Giọt lệ đài trang với hơn trăm chữ trong vòng 60 giây. Sau khi hoàn thành “thử thách” một cách dễ dàng, NSƯT Phượng Hằng mới tiết lộ bí quyết: “Lúc đầu chưa biết thì mình luyện. Rồi mình hát mỗi đêm, mình càng hát thì càng ra hơi".

Nghệ sĩ Phượng Hằng bày tỏ chính gia đình và khán giả đã truyền động lực để cô luôn cố gắng, mang đến những sản phẩm tốt nhất

btc

Nữ nghệ sĩ bày tỏ ngày xưa cô rất thần tượng những thế hệ đàn anh, đàn chị ca hơi dài như nghệ sĩ Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ... Nhưng động lực để Phượng Hằng dày công khổ luyện ca vọng cổ dài hơi là do anh chị trong gia đình “thách thức” cũng như từng gặp sự cố bị đứt hơi khi ca.

Cô kể: "Hồi ấy anh chị bảo nhìn người ta ca vậy thì tôi có làm được không, tôi bảo được chứ. Anh chị nói nếu làm được thì Phượng Hằng sẽ được mua tặng cái máy cassette. Tôi nhớ có lần đi tỉnh hát "đào con" vai Ngọc Thố, xin thiên tướng tha cho Bạch Viên. Chỉ còn một chữ nữa thôi mà bị đứt hơi, sáng hôm đó tôi không dám đi ra chợ ăn luôn. Tôi ngại lắm, nhưng mẹ động viên là ai lúc đầu cũng vấp ngã nhưng khi vấp ngã thì mình phải biết đứng lên chứ đừng nhụt chí rồi bỏ luôn. Nghe lời mẹ nên tôi cứ cố gắng tập hoài thì sau này cũng ca được".

Nữ nghệ sĩ cải lương tiết lộ thêm sau khi tập hát được hơi dài, cô không dừng lại ở khoảng vài chục chữ mà phấn đấu nhiều hơn. Dần dần, Phượng Hằng trau dồi tập luyện và ca được hơn trăm chữ. "Trên bước đường tôi đi luôn có những khán giả yêu mến và ủng hộ. Có những lúc mình buồn vì không hát được nhiều nhưng nhờ động viên và lời cổ vũ của khán giả khiến niềm tin của mình vững chắc. Từ đó, tôi luôn mong làm sao tạo ra những sản phẩm tốt nhất để phục vụ những người yêu mến mình", giọng ca Bông Ô môi tâm tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.