Nghị lực mùa thi:

Nữ sinh giỏi cấp tỉnh, hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/06/2024 08:00 GMT+7

Vượt lên nghịch cảnh mẹ mất, bố bỏ rơi từ nhỏ, Đinh Hải Châu (học sinh lớp 12A1 Trường THPT TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái) trở thành học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng giờ đây có thể em phải dừng việc học vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Vừa đi học, vừa chăm ông bà trên 80 tuổi

Khi mới sinh ra, vì là con gái, do những quan niệm cổ hủ nên em đã không được bố thừa nhận. Mẹ em buồn đau mà mang bệnh rồi qua đời. Em được ông bà ngoại đưa về chăm sóc, khi đó ông bà đã ngoài 60 tuổi, cuộc sống rất khó khăn.

"Ông bà ngoại sinh được 6 người con, mẹ em là con thứ 2. Một người em gái của mẹ em cũng mất trước mẹ em không lâu. Bà em đau buồn lắm nên không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này", Hải Châu chia sẻ. Châu cho biết trước đây ông ngoại công tác trong ngành khí tượng nên có lương hưu hơn 4 triệu đồng/tháng, còn bà không có thu nhập gì. Ông bà em đã dùng số tiền ít ỏi đó để sinh sống và nuôi em ăn học.

Nữ sinh giỏi cấp tỉnh, hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ- Ảnh 1.

Em Đinh Hải Châu và ông bà ngoại

CTV

"Đến nay ông em đã 87 tuổi, còn bà 82 tuổi, nên vừa đi học em vừa chăm ông bà. Ông em yếu lắm, không đi lại được, lúc nhớ, lúc quên. Bà em đau chân, không chăm ông được nên em phải chăm ông với sự phụ giúp của một người bác", Hải Châu chia sẻ.

Mỗi buổi sáng, Hải Châu dậy từ rất sớm, nấu bữa sáng, bón cho ông ăn xong rồi mới đi học. Hầu như em không kịp ăn sáng, thường nhịn đói đến trường. Buổi trưa, một người bác của em qua hỗ trợ nấu cơm và chăm ông bà, chiều về em lại "tiếp quản" công việc này. "Em đặt bàn học ngay cạnh giường ông nằm để chăm ông. Buổi tối, khi ông bà ngủ thì em bắt đầu học bài", nữ sinh chia sẻ.

Cứ như thế, ngày nào cũng vất vả nhưng Hải Châu vẫn rất cố gắng và đạt nhiều thành tích trong học tập. Từ năm lớp 9 đến lớp 12 em luôn đoạt giải môn địa lý kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh: lớp 9 đoạt giải ba, lớp 11 đoạt giải khuyến khích, lớp 12 đoạt giải ba. Ba năm học cấp 3 em đều là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt.

Lo lắng cho tương lai

Để tiết kiệm chi phí, Hải Châu đã nhận phụ giúp việc dọn vệ sinh ở lớp học thêm để giảm bớt tiền học. Đặc biệt, Hải Châu cho biết em đã dành số tiền thưởng khi đoạt giải học sinh giỏi để đi học thêm, mong thi vào đại học.

Từ khi ông bà ốm, cuộc sống của Hải Châu ngày càng khó khăn hơn, hằng ngày chỉ ăn mì gói cho qua bữa. Khát khao của em là trở thành giáo viên dạy môn địa lý, nên em đang cố gắng ôn luyện để thi và xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. "Em mong điểm thi tốt để có thể vào trường sư phạm, đỡ gánh nặng học phí. Nhưng em không biết có đủ điều kiện kinh tế để theo học hay không và em đi học rồi thì ai sẽ chăm ông bà?", nữ sinh lo lắng nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Hải Châu, cô Hà Thúy Hồng, giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của em, kể: "Hải Châu có hoàn cảnh rất đáng thương, nhưng luôn cố gắng học và chưa bao giờ đi học muộn. Dù bận việc gia đình nhưng em vẫn tích cực tham gia phong trào của lớp, không lấy hoàn cảnh làm lý do. Là Phó bí thư Chi đoàn của lớp 12A1, Hải Châu rất hòa đồng, nhiệt tình với các bạn".

Cô Hồng cũng cho biết do không có cha mẹ từ nhỏ nên dường như Hải Châu đã quen sống tự lập và ít khi thấy em buồn. Duy có một lần cô không cầm được nước mắt, đó là tại buổi họp phụ huynh và tổng kết tri ân cuối năm học vừa qua. "Lớp có tổ chức viết thư và tặng hoa tri ân bố mẹ. Các bạn đều mang hoa lên tặng bố mẹ, còn Hải Châu cầm hoa lên tặng, ôm cô, nói lời cảm ơn rồi òa khóc", cô Hồng xúc động kể.

"Thấy hoàn cảnh em khó khăn nên thầy cô và các phụ huynh trong lớp cũng gom góp hỗ trợ để em đóng học phí, nhưng nếu bây giờ em theo học đại học thì chưa biết trông chờ vào đâu", cô Hồng lo lắng nói.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Đinh Hải Châu (Trường THPT TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái), quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Đinh Hải Châu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền đóng góp của bạn đọc đến em Đinh Hải Châu trong thời gian sớm nhất.

Nữ sinh giỏi cấp tỉnh, hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ- Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.