Nữ sinh làm được 'điều đầu tiên' trong 16 năm của trường học

Thúy Hằng
Thúy Hằng
03/07/2022 17:39 GMT+7

Nguyễn Thị Bảo Xuyên, nữ sinh tài năng Trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM không chỉ giỏi giang trong học tập mà còn năng nổ trong nhiều hoạt động cộng đồng. Ở tuổi 18, cô gái xinh đẹp được ghi nhận với nhiều khen thưởng.

Bảo Xuyên, nữ sinh tài năng Trường THPT Tây Thạnh

NVCC

Ngày 27.6 vừa qua là một dấu ấn với Nguyễn Thị Bảo Xuyên. Nữ sinh lớp 12A8, nguyên là Bí thư Đoàn trường vinh dự được kết nạp Đảng tại chính ngôi trường mình đang theo học.

Đây cũng là một cột mốc đáng nhớ của thầy và trò Trường THPT Tây Thạnh. Thầy Phạm Văn Cường, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết lần đầu tiên trong suốt 16 năm thành lập và phát triển, Chi bộ trường THPT Tây Thạnh tổ chức lễ kết nạp Đảng viên là một học sinh. Cùng với điều đó, đây cũng là Chi bộ trường học đầu tiên trong Q.Tân Phú có học sinh vinh dự được kết nạp Đảng.

Thầy Phạm Văn Cường chúc mừng nữ sinh trong ngày 27.6 vừa qua

Một mình sống ở TP.HCM

Xinh đẹp, giỏi giang và còn nhiều điều bất ngờ khác về cô học trò tài năng của Trường THPT Tây Thạnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Bảo Xuyên cho hay quê em ở An Giang, ba mẹ em chỉ là những người lao động bình thường với mức lương vừa đủ trang trải. Từ cuối năm học lớp 10, một mình Bảo Xuyên đã học tập, sinh sống ở TP.HCM còn gia đình thì ở quê.

“Lúc dịch mới bùng lên, gia đình em gặp nhiều khó khăn, ba mẹ và em trai em quyết định về quê. Lúc đó ba em hỏi liệu em có thể học ở thành phố, khi không có ba mẹ được không. Em vốn sống tự lập nên đồng ý ngay. Thật sự ba mẹ luôn mong muốn em có được môi trường học tập, phát triển tốt như ở TP.HCM và luôn tin tưởng con gái có thể làm tốt”, Bảo Xuyên kể.

Cô học trò quê An Giang một mình tự lập ở TP.HCM từ năm lớp 10

Lúc đầu, khi còn nhiều khó khăn kinh tế, nữ sinh ở cùng gia đình người cô ruột. Sau đó khi cha mẹ đã ổn định hơn một chút, cô dọn ra ở phòng trọ. “Là người độc lập từ nhỏ, từng nghĩ bản thân sẽ sống tự lập vào một ngày nào đó nhưng thật sự khi em ở riêng rồi em mới hiểu rõ được ý nghĩa của gia đình là như thế nào. Mặc dù không ở cùng nhau nhưng ba mẹ em lúc nào cũng quan tâm, động viên em từ xa”, nữ sinh kể.

Một mình ở giữa thành phố rộng lớn, Bảo Xuyên từng có khoảng thời gian bị trầm cảm, một phần vì nhớ gia đình, một phần vì áp lực học tập, áp lực công việc cũng như chi phí sinh hoạt. Đó là khoảng thời gian em không giao tiếp nói chuyện với bất kỳ ai, muốn ở một mình, nhiều khi bật khóc không vì một lý do nào hết. “Nhưng cũng chính gia đình là những người đã giúp em vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó. Giúp tâm lý em ổn định, mạnh mẽ như ngày hôm nay”, Bảo Xuyên bộc bạch.

Mong được về nhà...

12 năm học liên tục là học sinh giỏi, là Bí thư Đoàn trường năng nổ, Bảo Xuyên nhận nhiều lời khen ngợi từ thầy cô, bạn bè.

Đoàn trường THPT Tây Thạnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như phong trào “Tư duy xanh” tuyên truyền vận động học sinh bảo vệ môi trường, nói không với nhựa sử dụng một lần; tuyên truyền chống dịch...

"Hoạt động Đoàn giúp em trưởng thành hơn"

Đáng chú ý còn là hoạt động gây quỹ khuyến học, mỗi bạn đoàn viên 1.000 đồng/ngày với tổng trị giá trên 93 triệu đồng trao tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn trường cũng tuyên truyền giới thiệu đến đoàn viên văn hóa đọc, thêm yêu biển đảo quê hương, hướng nghiệp cho học sinh…

“Từng là một người hướng nội, em ít khi giao tiếp nói chuyện, chia sẻ với mọi người xung quanh. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở thành thủ lĩnh học sinh của hơn 2.000 đoàn viên, dám đứng trên sân khấu nói chuyện, hay tổ chức bất kỳ hoạt động nào. Nhưng thật sự Đoàn đã giúp em thay đổi rất nhiều. Bản thân em bây giờ đã tự tin, bản lĩnh hơn, em làm được những điều trước đây em chưa từng nghĩ mình có thể”, nữ sinh bộc bạch.

Bảo Xuyên chọn ngành marketing cho những nguyện vọng vào ĐH

Bảo Xuyên gọi việc được kết nạp Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT là một “điều kỳ diệu”. Đặc biệt còn là học sinh đầu tiên được vinh dự này sau 16 năm nhà trường thành lập.

Thầy Phạm Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh, cho biết Bảo Xuyên là cán bộ Đoàn tiêu biểu, tham gia tích cực công tác Đoàn, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào Đoàn sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tại trường tham gia.

Đồng thời nữ sinh luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Bạn đạt các danh hiệu như học sinh 3 tốt cấp quận, học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác, được nhận bằng khen T.Ư đoàn, Thành đoàn TP.HCM và Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM…

Nữ sinh tài năng chọn ngành marketing cho những nguyện vọng sắp tới vào ĐH. Nhưng có một điều ước giản đơn hơn, em mong ngóng nhất là “sau kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được về nhà, về bên cạnh ba mẹ trước khi bước vào trường đại học, tiếp tục nỗ lực với những mục tiêu của mình”.

Sống đẹp, sống có ích

Bảo Xuyên là chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện hè Hoa Phượng Đỏ Trường THPT Tây Thạnh năm 2021.

Bằng khen T.Ư Đoàn đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021.

Bằng khen Thành đoàn TP.HCM với nội dung hoàn thành tốt các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè 2020.

Bằng khen Thành đoàn TP.HCM hoàn thành tốt chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 năm 2021.

Đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường năm 2020 và năm 2021.

Giấy khen của Quận đoàn Tân Phú về khen tặng “Học sinh 3 tốt” năm 2020.

Giấy khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.Tân Phú, khen tặng danh hiệu gương thanh niên sống đẹp, sống có ích năm 2020.

Nữ sinh cũng đạt danh hiệu gương cán bộ Đoàn tiêu biểu cấp trường năm học 2020-2021. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh về thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.