Báo động cho U.23 Việt Nam
Cuộc so tài giữa PVF-CAND và Bắc Ninh ở trận play-off hôm qua (12.6) là màn thư hùng giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Chèo chống PVF-CAND là những nhân tố U.23 Việt Nam (pha trộn với một số cầu thủ dạn dày), trong khi Bắc Ninh dù đá hạng nhất nhưng có đội hình đầy đủ hảo thủ từng chinh chiến tại V-League.
Kinh nghiệm đã thắng, khi Bắc Ninh hạ đối thủ 5-4 trên chấm đá luân lưu. Đội bóng của HLV Paulo Foiani xứng đáng đá V-League mùa tới, khi đã thể hiện tinh thần chiến đấu tốt, tham vọng thăng hạng nghiêm túc cùng quyết tâm không buông bỏ dù không ít lần rơi vào hiểm cảnh.

PVF-CAND (áo xanh) xuống hạng
ẢNH: VPF
Còn với PVF-CAND, trở về hạng nhất là cái kết buồn, nhưng không tránh khỏi với những gì thầy trò ông Trần Tiến Đại đã thể hiện. Điểm sáng của PVF-CAND mùa này chỉ là đoạn kết thăng hoa với những đội đã... hết mục tiêu như Hải Phòng, SLNA. Còn khi gặp một đội bóng thực sự máu lửa như Bắc Ninh, PVF-CAND thất bại với thế trận lép vế.
Nỗi buồn của PVF-CAND cũng là nốt trầm của bóng đá trẻ Việt Nam, khi có tới 5 tuyển thủ gồm Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn và Võ Anh Quân từng cùng U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026. Trong đó, Hiểu Minh từng lên tuyển và đá chính, Lý Đức, Xuân Bắc, Thanh Nhàn cũng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thử sức ở đội tuyển Việt Nam.
Ngoại trừ Lý Đức thực chất thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), chỉ đá cho PVF-CAND theo dạng cho mượn, các hảo thủ U.23 còn lại đều được ươm mầm và trao cơ hội thi đấu đỉnh cao dưới mái nhà PVF.

PVF-CAND đang mài giũa nhiều ngọc thô
ẢNH: VPF
Trung tâm PVF cũng như CLB PVF-CAND đã đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam, khi một bên nuôi dưỡng, đào tạo theo giáo trình và quy chuẩn hiện đại, còn bên kia mang các cầu thủ trẻ bước ra sân chơi chuyên nghiệp. Dù PVF-CAND rơi vào khủng hoảng, niềm tin đặt vào những nhân tố trẻ như Xuân Bắc, Thanh Nhàn vẫn không lay chuyển. Niềm tin ấy đáng trân trọng, trong bối cảnh rất ít đội V-League dám trao suất cho cầu thủ dưới 23 tuổi.
Dù vậy, khi PVF-CAND xuống hạng, tiềm năng vươn lên của những "hạt giống" trẻ sẽ bị đặt dấu hỏi.
Hoài nghi
Khi Hiểu Minh, Xuân Bắc tỏa sáng trong đội hình U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, cả hai còn chưa từng đặt chân lên V-League. Với ông Kim, đá không phải vấn đề. Ông chọn "người phù hợp" chứ không thuần túy chỉ là "người giỏi".
Với cầu thủ trẻ, đá ở hạng nhất mà ra sân thường xuyên đôi khi còn lợi hơn là lên V-League nhưng dự bị quanh năm.
Song, mệnh đề này chỉ đúng khi cầu thủ ở ngưỡng đôi mươi.

Lý Đức không còn là cầu thủ trẻ
ẢNH: VPF
Mùa tới, Hiểu Minh hay Xuân Bắc bước sang ngưỡng 24, không còn là cầu thủ trẻ. Đây là giai đoạn cầu thủ phải được đá ở sân chơi giàu tính cạnh tranh, với các nội binh kinh nghiệm, cùng số lượng ngoại binh, Việt kiều đông đảo như V-League. Ở hạng nhất, các đội chỉ đá 22 trận/mùa, kém hơn 4 trận so với V-League. Nhưng chất lượng trận đấu mới là vấn đề. Sân chơi hạng nhất vốn dĩ không có nhiều đội bóng thực sự mạnh và chuyên nghiệp theo quy chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Nhiều đội chỉ đá để duy trì, không có tham vọng thăng hạng. Cộng với chất lượng mặt sân, tiết tấu trận, chiến thuật và mức độ cạnh tranh kém xa V-League, đây khó trở thành nền tảng nâng bước nhân tài.
Ví dụ đơn giản: U.17, U.20, hay thậm chí U.23 sẽ có số lượng nhất định cầu thủ đá hạng nhất. Nhưng đội tuyển quốc gia thì không. Đá ở giải này là điểm trừ quá lớn để bất cứ nhân tố nào lọt được vào "mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik.
Song, bóng đá là vậy. Xuân Bắc hay Hiểu Minh chỉ có thể nỗ lực để tự cứu mình. Guồng quay V-League vô cùng khắc nghiệt, mà đôi khi, cố gắng đơn lẻ của cầu thủ là không đủ.
PVF-CAND cần HLV giỏi, cùng chiến lược đan cài kinh nghiệm với sức trẻ hợp lý để sớm quay lại V-League!
Bình luận (0)