Nửa thế kỷ, khoảng thời gian đủ để những mái đầu xanh điểm bạc... Và với gia đình bà Tống Thị Bé, 50 năm ấy là một hành trình dài của sự mong ngóng, những đêm dài thao thức về người anh trai đã hy sinh anh dũng trên biển đảo Trường Sa.

Nửa thế kỷ, bà Tống Thị Bé sống trong nỗi nhớ thương người anh trai, liệt sĩ Tống Văn Quang
ẢNH: MAI THANH HẢI
Nửa thế kỷ, bà Tống Thị Bé sống trong nỗi nhớ thương người anh trai, liệt sĩ Tống Văn Quang. Ký ức về anh chỉ còn là những mảnh vụn mờ nhạt của một đứa trẻ 12 tuổi, khi anh Quang, chàng trai 18 tuổi, lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Hạ sĩ Tống Văn Quang (sinh năm 1954, nhập ngũ năm 1972, quê ở xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tham gia lực lượng của Quân chủng Hải quân và Quân khu 5, tham gia giải phóng Trường Sa, đầu tháng 4.1975. Và cũng chính nơi đó là nơi anh Quang đã hy sinh và nằm lại, anh là chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh tại Trường Sa.
Chiến tranh loạn lạc, sau ngày thống nhất, gia đình chỉ nhận được tin anh hy sinh, một mẩu giấy báo tử và tấm ảnh cuối cùng về anh, đó là ngôi mộ của liệt sĩ Tống Văn Quang được chôn cất ở đảo xa.
Nửa thế kỷ tìm anh: Ngày em gái gặp lại liệt sĩ đầu tiên hy sinh ở Trường Sa
Như một phép màu, những người làm Báo Thanh Niên đã dò tìm ra tung tích, tìm đến phần mộ của liệt sĩ Quang. Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, rạng sáng 14.4.1975, hạ sĩ Tống Văn Quang hy sinh trong khi chiến đấu, giải phóng đảo Song Tử Tây (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và được đồng đội chôn cất tại đảo Song Tử Tây. Đầu năm 1987, phần mộ liệt sĩ Tống Văn Quang được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chuyển từ đảo về đất liền và chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Cam Ranh (Khánh Hòa). Do những khó khăn về thông tin và hoàn cảnh gia đình, suốt 50 năm qua, phần mộ của liệt sĩ Tống Văn Quang vẫn chưa có người thân đến thăm viếng.

Phần mộ liệt sĩ Tống Văn Quang, người liệt sĩ đầu tiên hy sinh ở Trường Sa
Ảnh: Võ Hiếu
Nhờ sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các cơ quan chức năng hai tỉnh Khánh Hòa, Thái Nguyên, Báo Thanh Niên đã nhanh chóng tìm ra thông tin quê hương của liệt sĩ Tống Văn Quang và đến tận nhà gặp gia đình ở xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Những người làm Báo Thanh Niên đã đến tận nhà bà Tống Thị Bé để xác minh thông tin
ẢNH: MAI THANH HẢI

Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba
ẢNH: MAI THANH HẢI
Trò chuyện với người thân và biết được mong muốn cháy bỏng được đến tận nơi thắp nén hương cho anh trai, Báo Thanh Niên, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các cơ quan chức năng hai tỉnh Khánh Hòa, Thái Nguyên đã phối hợp, đưa 3 thân nhân liệt sĩ Tống Văn Quang từ Thái Nguyên vào Khánh Hòa.
Sáng 14.4, sau 50 năm chờ đợi, bà Bé và người thân đã có cuộc gặp gỡ nghẹn ngào với anh Quang tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Cam Ranh.

Các đoàn chuẩn bị vào viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Cam Ranh (Khánh Hòa)
ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa, TP.Cam Ranh
ẢNH: BÁ DUY

Đại diện Báo Thanh Niên và thân nhân liệt sĩ Tống Văn Quang
ẢNH: BÁ DUY

Thân nhân liệt sĩ Tống Văn Quang và cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, trước phần mộ người liệt sĩ đầu tiên hy sinh ở Trường Sa, cách đây đúng 50 năm
ẢNH: BÁ DUY

Bà Tống Thị Bé ngồi một mình tâm sự với anh trai Tống Văn Quang rất lâu
Ảnh: Võ Hiếu

Bà Tống Thị Bé vẫy chào tạm biệt anh trai trước khi trở về Thái Nguyên
Ảnh: Võ Hiếu
Bình luận (0)